Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải mà mỏng quá thì viền bằng vải của nó đẹp hơn chị ạ (em nghĩ thế) chứ viền bằng cái viền sẵn nó hơi cứng. Thứ 7 nhớ mặc đi học cho em duyệt đấy nhé...he he...
CẢ NHÀ ơi, em bây h trắng tay, ko có máy nào rồi, e quyết định cuối tuần đi sắm con máy khâu bán công nghiệp hì hì. Mẹ Hữu Duy nhớ mặc áo tay liền thứ 7 này chị nhé. CHị NGhé ơi khi nào chị lên TV chị bẩu trc để em ngồi canh nhá, e sẽ chỉ cho cả nhà là ơ chị xinh xinh kia học may cùng con đấy hí hí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chào cả nhà. Hữu Duy tối qua thức khuya thế, cảm ơn cái link vải felt của em nhé, chị vừa vào đặt hàng xong
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi thế à. Chị chỉ học ở quê đến năm lớp 3 thôi là nhà c chuyển ra HN rồi. Nên hỏi chị về khu nọ khu kia gần nhà c thì c còn biết còn xa thì chịu.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mua hẳn máy CN đi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ e vẫn ngón trông lớp mới này, bao h có lkopws thế chị KA ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu trình mình may ngon thì đương nhiên máy CN thích chứ, nó chạy vèo vèo. Chứ máy gia đình của mình có mà gắn thêm vài cái mô tô vào đít nó cũng ko nhanh đc thế đâu. Khi mình may giỏi rồi mà máy cứ ì ạch khó chịu lắm. Em thì chưa bon chen đc, may nhanh y như rằng là xiên xẹo ngay.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy CN Thì phải có bàn to đùng đúng ko? Nhà tớ bé lắm, chỉ để đc máy gọn nhỏ thoi, máy bán CN thì dùng cái hộp kê cũng đc. hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không đâu, mấy loại to to chị k thích,vì kồng kềnh. Cị thích mấy loại mini màu sắc í, hồng, xanh, colorful mừ em. . Còn may chập thì nâng đời vắt sổ lên 4 chỉ. Nhưng mơ ước chỉ là mơ ước vì chắc j chị đã nâng cấp đc trình độ may của bàn thân.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy CN chị nghĩ k kê lên hộp đc, chắc phải có bàn dành riêng cho nó. Cị cũng thihcs nhỏ gọn và màu mè.hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em biết có chị và Pliti thích làm đồ handmade như con giống... Mà công nhận chị nhiều ý tưởng thật đấy!
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng, em một dạo cũng suốt ngày làm, nhưng làm nhiều quá, thằng con chơi ko kịp, em làm cái ipad case vải dạ nữa đây nè: Đường may hơi ẩu vì đó là hồi mới (tự ngụy biện thế ạ)
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chẳng biết chị viền có ra gì k nữa! Hic. Chị may cái mảnh chất giống như em và chị Chili mua í. Hóa ra nâng đời lên bán công nghiệp!!!! Hihi. Chị có lẽ k đủ can đảm mặc đi mất. K biết may có đẹp k.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi, em đừng làm chị ham hố. Hu hu (vì mình có Ipad, khoe khéo) Nhưng hình con thú thì làm ntn hả em? In ra giấy rồi vẽ lên vải và cắt?
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Chị ơi làm cái này nhanh lắm, em mà có thời gian em làm để bán hội chợ í hề hề, cực đơn giản, đúng là em phác thảo trên giấy, cắt hình to khung ngoài của con thú áp vải lên giấy, còn chi tiết mắt mũi....... ở trong thì em vẽ lên vải dạ và cắt thôi chị ạ. Lâu em ko sờ đến món này. Chị mà làm vỏ đựng ipad thì chị cứ lầm 2 -3 lớp cho dầy, coi như là bao chống sốc khà khà
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây giờ trình cao may đẹp rùi mà chẳng chịu show hàng gì cả nhé. Quyết tâm tậu máy bán CN hả em, nhãn hiệu gì thế? hôm nào rước về show lên cho cả nhà ngắm nhé.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Uh, có khi sp này bán cũng hay dm nhỉ. Để chị nghiên cứu tự làm 1 em xem sao.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ liti ơi, hôm nào chị phải học hỏi em về vụ felt nhé, chị trình còi lắm, làm vẫn ẩu. Mà em may máy cơ à, chị tưởng thêu tay thôi. Chị còn lười mấy chỗ nhỏ toàn dán keo, hi hi Hữu Duy ơi, cái này siêu đơn giản ý, em làm cho con em chơi, đang tuổi nó chơi đấy
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Hôm tới KA sẽ may mẫu túi quần , ai còn khúc mắc gì sẽ giải đáp. Nếu còn thời gian c sẽ hướng dẫn túi để mọi người có thể may được mẫu đơn giản. Mẫu túi như túi này nhé : Miệng túi sẽ thế này : Tý chị sẽ viết các phụ kiện và vải để mọi người chuẩn bị nhé. Chị thì đang định may 1 cái đơn giản thế này để đi học may : Tiểu thìn : em có 1 mảnh gần giống thế này phải ko? may túi này đê.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Món handmade em phải học hỏi KN của chị và Pliti. Có khi em làm cái ví để đựng card cho ku con, nó thích mấy cái card bóng đá chị ạ.