Vâng, các chị nói làm em quyết tâm đi, lựa ít đồ mang đi luôn cho các chị ngắm nghía! Tiện thể khoe các chị kính mới hí hí
Rảnh tay đẩy nốt nhà này lên trang nhứt! Thứ 7 này em sẽ post danh sách ọp ngày thứ tư tới nhé! Mọi người đăng ký dần đi nhé! Nhớ đăng ký tên thật và số đt liên lạc để tiện liên hệ! Em mạn phép bác chủ top làm theo chỉ thị của chị Cupeo vì thấy mọi người bận quá! Thế nên mọi người cố gắng vào nhà đăng ký 1 phát hộ em nhá! Ọp vào 11h30 trưa thứ tư 21/10 tại nhà chị inquocgia ngõ 79 Nguyễn Chí Thanh. Tên chị ấy là ĐIỆP, sđt 0936184248.
trưa thứ 4 em 1 xuất nha, mà em thấy ý kiến dùng bát đũa,đĩa... 1 lần okie lém. TRưa nay hội trâu nhà em op, có 7 nàng thôi,chơi hết 2 cân thịt chó, 1 đĩa chả chó to mua ở hàng than, ngon lắm ạ, 50 chục bánh mua của mẹ khoai, 7 quả dừa sương sa+ 1 ngô chiên do em vào bếp . Chắc tại mát trời nên măm vào. Bọn em dùng bát đĩa 1 lần nên ăn xong tống hết vào túi bỏ đi, gọn nhẹ lắm, hi hi cái này là do lần đầu op xong các nàng trau về mình em dọn mệt phờ râu trê nen sau lần đó lên bigc tạu về 1 bịch to các loại đĩa bát chỉ dành cho an uống nhậu nhét, nanh gọn nhẹ nhàng . Hôm đấy nhà mình gọi bánh bột lọc cũng đc lém,em thấy của nhà bác khoai ăn ngon mà lại nóng sốt, hom đó em góp với nhà mình món ngô chiên bơ nhé , p/s: chị in ơi em vác đồ nghề sang nhà chị làm đc ko? cái này lúc nào ăn mới làm thì mới ngon đc Còn dừa sương sa nếu cả nhà thích ăn thì gọi dừa xiêm về rùi em làm từ tối hôm trc, hôm sau chỉ việc măm măm bụp bụp, ui ăn xong mà ăn tráng miệng cái đó thì cứ gọi là mê ly sờ ty con thạch sùng luôn. Ợ nói lại thèm rùi
Đi từ thái hà ra huỳnh thúc kháng thì rẽ phải thắng tiến ngõ 79 rẽ vào, mà đê la thành thì rẽ trái rùi phải sang đường vòng lại 1 tý
có vẻ rôm rả rồi đấy nhỉ??? Tình hình là tớ mới vừa chuyển đến cái tổ cúc cu 24m2 này thôi, chưa có đồ đạc gì nên chắc ngồi được cỡ 20 "mạng", bà con tiếp tục đăng ký ọp đi nhá. @meemin: muốn làm gì thì làm, cả cái bếp của chị có 1,5m2 thôi đấy, xoay xở được thì cứ tự nhiên (chắc nàng này lợi dụng thực tập để sau này cưới ra mắt nhà chồng đấy, chứ chả phải phục vụ gì hội nhà mình đâu nhờ!!). @all: nhà tớ có chai vang úc, hội mình hôm đó "làm thịt" luôn, nhẩy??? À, ai có món gì buôn bán được thì cứ mang ra, nhất là mỹ phẩm, sắp mùa đông rồi, lại được "đánh đấm" tý cho nó xinh như con tinh tinh!!!
He he em qua cái vòng bếp núc cách đây 2 năm rùi, mẹ cô chồng, bố chồng, anh chồng cứ gọi là cười tít, gật lia lịa ,
Hehe... không ngờ tài nữ công gia chánh của em mẹ mìn lại chuẩn không cần chỉnh đến như vậy Ôi cả nhà ơi mới nghĩ đến hôm ấy mà đã thấy thèm rồi, có vẻ hấp dẫn đây
ọp ẹp cả nhà nhớ chụp ảnh cho em hóng nhé, ở xa nên khó quá cơ. Hum nọ thấy các bác 8 vụ ọp mà đã thèm quá rùi í
Hic, hic, mẹ cháu hơi bị ít thời gian nên xin phép đóng góp và đến măm măm + 8888 được ko ạ? Chắc phải tầm 11h30 mẹ cháu mới có mặt được ạ. Quên, xin chân bỏ bát đĩa vào túi (để vứt đi ý ạ, hihi..) và chụp ảnh để khỏi áy náy (sợ ăn lại .. nghẹn, hihi)
Đúng em chị ah. Em cũng hóng hớt sang đây 10 năm đeo kính ( từ 1993 - 2003). 2004 là thoát vụ kính rồi. ^^
Hi cả nhà, bận tối mắt tối mũi, nhưng cũng phải lượn vào xem tình hình ọp ẹp của cả nhà ra sao. may mà huỷ ngày 17/10 ko ọp chứ ko thì toi em. em đang có cái hội chợ ở triển lãm vân hồ, thứ 3 tới mới hết. cho nên thứ 4 cố gắng vác cái xác em qua...he he đợt này chắc sẽ ghi thêm được 1 cơ số thành viên mới vào danh sách nhể. Ai rảnh ghé hội chợ thăm iem nhá.