Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thấy đậu xanh bảo HB co quai sẵn, nhưng e chưa ra thử.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ lúc mua máy, em cũng đắn đo, vì không có chỗ để, nhà em cũng còn 1 căn buồng trống ý, nhưng để dành cho kế hoạch sang năm ạ máy CN chưa may thì sợ, nếu may thạo sẽ thấy tiện lợi và đường may đẹp lắm, bàn để vải rộng, có thước in trên mặt bàn....
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nếu như cô giáo em nói thì con này đúng là bán CN chị ạ, dùng sướng lắm ý, nó chỉ thua CN 1 chút thôi, nhưng lại nhỏ gọn hơn ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vậy thì chị em mình chắc chưa chạm mặt nhau bao giờ chị nhỉ, nếu học chung cấp 3 thì có lẽ....
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị kết em này quá rùi đấy em ah. Plity ơi mua em này ở đâu chị bon chen với.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 119NTH bác ơi, đủ các loại luôn!
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có 1 chị mua ở Lào Cai là 1,5tr chị a, cuối tuần e lên NG Thái HỌc lùng mua, chứ e chưa biết ở đâu hì hì
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ, em nghĩ nếu có đk mua thêm 1 cái nữa chị bạn em mua 1 cái máy cn của Bthoer cũ 2tr1 mà xài ok lắm, chị ấy máy suốt ngày đêm mà êm ru, cao cấp hơn, chuyên để may túi ví là 2tr3 ạ
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu thìn ơi, hqua có ra NTH k? Mấy hôm nay chị cứ ngắm chân vịt suốt thôi, đang máu mua mấy cái. Hụ hụ. Để chiều chị đt hỏi thử xem sao.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ô, máy CN rẻ thế thôi à? Nhưng lại phải có bàn để kê nhỉ?
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch cũng rẻ chị nhỉ, lúc may máy đa chức năng cũng 1tr 6 hình như vào nghề ai thạo hơn cũng muốn đổi máy chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chắc là máy bán CN thôi, máy CN đắt hơn, đồ cũ cũng 3.5-4.5tr ở NTH đấy, me kieuanh bảo thế
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dạ đúng rồi chị (là mua máy cũ ), tốn diện ích, ước chừng bằng 1 cái bàn văn phòng đó chị
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vậy thì khác chị nhỉ, mà máy em nói là máy cũ chị ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ở NTH cũng bán máy cũ đấy em ạ. Nhưng chắc hơn 2 tr thì là máy bán CN rùi???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em đang nghĩ hội mình chung tiền thuê 1 cái nhà, khoảng 3T/ tháng, tức là TB mỗi ng đóng khoảng 500k/tháng thôi. Xong tự tậu máy may CN kê ở đấy, cứ lúc nào rảnh là đến tụ họp may vá điên đảo. Khỏi lo nhà ko kê được nữa, có ồn ào cũng chẳng sao..he he...giao lưu ầm ĩ. Các chị em nghĩ thế nào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc là vậy chị ạ, vì giá máy móc ở Hà Nội, SG không chênh mấy chị ạ thế chị em mình cùng phấn đấu 1 cái máy bán CN là ok lắm rùi, sài hoài không hỏng ý rồi máy vắt sổ có cuốn biên, rồi bao giờ thích gf là may được cái ấy....ôi có lẽ với em là lâu lắm ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chiều nay em lại lượn NTH xem ntn vậy, hqua về đón con sớm nên chưa qua chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi xong mở xưởng may thời trang luôn chị ạ, rồi ra các chuỗi shop, rồi ai cũng nghỉ việc để cùng kinh doanh...ôi sắp giàu to rồi chị, em mơ ..em mơ ( thú thục, đó cũng là mơ ước của em, khi mà chẳng phải lo nghĩ nhiều, t2, kinh tế , ổn định ? ):-k
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi tụi mình bán nhà đi, mua nhà chung cư sát sàn sạt cạnh nhau, rồi có gì alo 1 phát rảnh là đến nhà nhau tụ tập, 1 lần đến 1 nhà