ở nhà mẹ tôi đã cbị vừng đen rồi nhưng chưa mang ra HN, ăn trước khi đẻ mấy ngày hả bà? mà nếu ko nấu chè vừng đen thì mua ở đâu bà nhỉ? mọi người nhìn tôi và phán : "con này dễ đẻ", hy vọng thế, chứ t mà đau chắc t kêu ầm lên mất
ừ, ai cũng bảo vậy nên cũng ko suy nghĩ nhìu nữa mà cái vụ cúm của tui đến hôm nay vưỡn chưa khỏi các bà ạ
um, tôi ít có thói quen đi siêu thị vì ghét chờ thanh toán lâu. Để tôi ra chợ tôi hỏi mua chắc cũng được bà nhỉ
chịu khó mum nhiều tỏi vào bà ơi, nếu bị sổ mũi thì cũgn giã tỏi ra,pha nước cho loãng rồi nhỏ nhe!, tuy hơi cay nhưng mà rất hiệu quả!
Tôi nhìn thấy mỗi chữ tặng hoa cô dâu và chú rể thôi hehe... Đừng suy nghĩ gì nữa và chịu khó ăn uống tẩm bổ vào bà ạ. Đã cúm lại còn cả vụ kia nữa nên càng mệt hơn, bà cố gắng ăn uống nghỉ ngơi vào nhé Ờ, ở đây thì chỉ có ra siêu thị mua thôi nhỉ? Nhưng mà gần đẻ mới uống hả bà? Hay là uống từ khi bầu bí? Cho tôi xin ít kinh nghiệm đi
Tui toàn ra hàng khô ở chợ mua về đãi hết sạn. Giã dập ra nấu chè cho thêm ít gừng vào cho thơm. Sánh ngọt và thơm lắm dễ ăn lắm. Các bà nên ăn khoảng chùng từ 8 tháng, ăn vừng đen tốt chống táo bón nữa mà chửa to hay táo bón lắm. Các bà không có thời gian có thể mua bột ở siêu thị cũng được nhưng tui khó tính về những khoản này lắm nên toàn tự làm cho yên tâm
Bà chanh ơi vụ off bên mình thế nào thế? Chẳng thấy gì cả, tui hẹn bên hội heo vàng off sáng chủ nhật. Bà xem thế nào báo tui cái nhé hihi thx bà.
Bà nói thật chứ, tôi thì cũng không lãng mạn đâu nhưng thấy mọi người có hoa mà mình không có cũng thấy tủi thân bà ạ . Thế bà đã đi siêu âm chưa? đã biết giới tính con chưa?
Tôi xin chia buồn với bà nhé, Bây giờ bà đã khỏe chưa? thôi không đồng hành được với bà chanhchua thì đợi đồng hành với tôi vạy, tôi cũng đang sốt ruột quá đây.
đúng rồi, he he, đặt cả xe hoa cưới tiền triệu, ko lẽ ko tặng được cho cô dâu và chú rể hoa cầm tay sao? đúng ko các mụ hihih
Chào các bà dạo này không vào nhà được thấy các bà buôn bán vui quá lên phải nhảy vào .Chúc các bà cuối tuần vui vẻ .
thế thì các bà rút kinh nghiệm tui, cứ phải qua mùa cúm hãy mang thai hoặc tiêm phòng trước hết đi, hix
Thì tôi có biết vụ này đâu, nên vừa thấy ng ta bảo fải uốg thì mới dễ đẻ là từ lúc ấy, bầu khoảng 4-5 tháng là tôi uống luôn. Cái chè vừng đen ấy ngon fết, mỗi tội hơi ngọt. Các bà cứ vào siêu thị ý, nó bán cả bột chè vừng đen, bột đậu xanh, bột đậu đen, bột đậu nành... uống liền tất (fa nước sôi là chín)
à mách luôn với mấy bà bầu là mùa này nó có cái cam dây ý (thấy bán hàng gọi thế), vỏ xanh, căng mọng và ko có hạt, vắt nước uống đỉnh sầu, ngon hơn cam sành, mà hạt dẻ cực kỳ, có 8k/ kg ở chợ nhà tôi. Tranh thủ chỉ được 2 tháng là hết thui