Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! đọc tâm sự mà em ngưỡng mộ các mẹ thật đấy mẹ nào cũng giỏi giang hết.. nhà em thì chán quá, chưa đâu vào đâu cả. hic...từ khi cưới nhau chưa có được tài sản gì cho ra hồn ca..
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mẹ nó cưới đc mấy năm rồi? 2 vc mình cưới đc 4,5 năm rồi mà cũng đã có gì đâu
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! haizz...vc em lấy nhau 6 năm, tài sản duy nhất là ông con gần 2 tuổi còn lại là con số o tròn trĩnh. Sang tháng em đi ở nhờ cho đỡ mất tiền thuê nhà, nhưng đúng là đi ở nhờ nhà cũng khá rắc rối. Emcofn đang muốn săn con rắn,chả hiểu vshoanf cảnh của em có làm nổi ko khi ngay bây giờ em còn được nhận xét là liều. híc!
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! dạ 4 năm rồi chị ạ... hic..................
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! đến lúc đẻ thì đẻ chứ hị, đợi chờ theo nguyện vọng của bố mẹ thì ko khéo lại trễ. bố mẹ đẻ ra em này, đẻ em rồi chẳng co điều kiện mười mấy năm sau mới sinh thêm con hic... giờ ngẫm lại thấy 2 chị em cách nhau quá lại cứ tiếc hùi hịu, có hôm bà ngồi ngẩn ra rồi bảo: mẹ mà đẻ lun thì chắc giờ nó ( thẳng em em ) phải vào đại học rồi nhỉ
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình từng đọc qua các bài viết về BH của bạn ........minhhn j đấy, mình không nhớ rõ lắm. Mấy hôm nay lại bận quá ko có thời gian online LCM.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Phục vợ chồng bạn quá, tiết kiệm được nhiêu đấy là tốt quá rồi nhưng mà để có nhà riêng thì lâu lâu đấy, chưa kể các khoản bất thường, lễ tết này nọ nữa
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! nhưng mà về cái giá chị rẻ hơn thì khó... em thấy giá nhà ở hà nội cứ như trên trời ấy cao quá cơ...hic...
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình thì hiện tại không phải thuê nhà, ở chung nhà với bmc, vợ chồng em chồng nên cũng nhiều vấn đề cần suy nghĩ. Mình và chồng cũng thu nhập thấp. Mình ước ao mua được mảnh đất ở Quốc Oai tầm trên 200tr mà cũng không đủ tiền để mua (Mình tính cua trong lỗ mình có khoảng gần 50tr), chán thế không biết. Chồng mình thì an phận chả lo lắng gì, bố chồng thì cũng nghĩ mua đất đấy để làm gì khi nào mới lên giá. Mình vẫn ấp ủ ước mơ cháy bỏng là sẽ mua được mảnh đất cách Mỹ ĐÌnh 12-15km.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Mình ở gần Lê Văn Quới và Đất Mới đó. Mua từ tháng 8-2011, 4x9m, 1 trệt 1 gác suố, nhưng mà hẻm nhỏ, được cái là an ninh va yên tĩnh. Chủ nhà có nhiều nhà, cần tiền mở nhà xưởng nên rao bán trên muaban, lúc đầu giá 700tr, sau giảm xuống 680tr, 650tr, 620tr vẫn thấy chưa bán được ( mình theo dõi mấy tháng trước đó nữa). sau đó ông xã đi xem nhà thích lắm, mua 600tr nhưng chủ nhà vi phạm hợp đồng nên bớt 15tr. Thế là 585tr, 2vc tiền riêng tiền chung có 375tr, vay dưới quê 210tr (chị ông xã làm kế toán ngân hàng nên thủ tục nhanh), 1 năm nay trả còn 100tr thôi, hehe mong thêm 1 năm nữa trả cho nhanh để ông còn phụ nuôi con nữa. Bạn muốn mua thì lên đó, nhưng giờ phải tầm 700tr mới kiếm được nhà nhỏ, nhưng mà khó kiếm (vậy mà cứ kêu nhà đất giảm giá, mình chẳng thấy giảm chút nào). Theo mình thì qua Nhà Bè đất còn rẻ, đi không kẹt xe.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ôi. Giá đất ở những vùng ven HCM là giá có thể chấp nhận được nhưng hầu hết không phải là đất thổ cư mà là đất đổ, đất lấn sông nên kết cấu đất không bền vững. Ở trên những nền đất này nhà rất dễ bị xuống cấp nhất là thời gian gần đây 1 số vụ nền nhà tự dưng tụt sâu xuống lòng đất đến vài mét ở 1 số vùng ven HCM.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Em ơi, ở HN tầm 600tr cũng mua được mà. Ở khu XaLa đấy, mạn đấy. Nó ở mạn hà đông í thuộc hà tây cũ đấy.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! mẹ nào cũng muốn ở trung tâm nên việc có được một căn nhà với mức thu nhập eo hẹp thật khó. Mình cũng có chút j gì đấy nhưng cũng có tư tưởng mua nhà ở trung tâm cho nó tiện việc đi lại, học hành của con.
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! chị ới em thấy khu xala cũng đẹp phết nhỉ... hiih.. có điều con đi học xa quá nên hơi ngại thôi chứ em thấy ở đó được mà. hic.. mà thực ra thì em không ngại mà anh chồng em ngại đi xa. haizzz mua nhà tiền thì tí tí mà muốn phải ở tập trung quanh quanh khu trung tâm khó quá. cơ bản là ở đây nó quen rồi nên ngại chuyển ra
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Nhà cửa đau đầu các chị nhỉ???? EM vẫn phải thuê cũng vì cái lý do tiện công tác, tiện con cái học hành....
Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này! Ai cũng muốn thuận lợi cho việc học tập của con cái, muốn đi làm gần nên tâm lý mua nhà trung tâm hết. Mình và xã cũng bon chen kiếm 1 chân nhà trung tâm nhưng vẫn lo lắm, toàn nằm trong kiệt sâu, hẻm hẹp nên đắn đo nhiều. còn mặt tiền thì tiền 2vc tích cop chỉ mua dc vài m2 thôi, KTĐC thì khó mà có suất có phần.