Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Con gái năm nay lớp 5 , tuổi teen rồi, dạo này toàn vào mạng nghe nhạc với xem các kiểu handmade này. Nhắc nhở là lai kêu : Mẹ suốt ngày điệp khúc học, học , học, mệt ghê! Mẹ : Bó tay!!! Em chuẩn bị 1 túi thứ 2 thôi.
Em khoe cái túi may từ hồi chưa biết trần bông là gì, may thì méo mó, trên bé dưới to, may xong dùng nhõn 1 lần đi biển để nhét quần áo bơi vào, nhưng hình nó xinh cả nhà nhỉ?
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trong yêu đấy chứ, ko dùng thì tặng chị đê
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trông hình yêu thế nhỉ ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái mẫu con gái chị conyêu xin trông yêu thế nhỉ. Lớp 5 mà đã quan tâm may vá thì mẹ sắp nhàn rồi, Hôm nay em lang thang tìm ý tưởng, thấy bạn này ở Nhật làm được nhiều thứ hay ho quá, mọi người tham khảo cái chăn quilt bạn ý làm này. GỚm dạo này trong đầu mình toàn quilt với felt (cứ cái đuôi lt đánh vẹo cả tay) http://libragenetic.wordpress.com/2012/03/22/chan-tiết-kiệm/
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thì vẫn ngó mấy cái chân vịt, máu xuống Đại LA quá cơ, đúng là may chả giỏi nên cứ phải tìm các loại chân vịt chuyên dụng cho đủ bộ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chụp ảnh cái chân vịt nhà em rồi đấy, mà ngại cắm máy ảnh rồi post piếc quá
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi toàn chụp = điện thoại, sau đó post lên facebuk, rồi lấy link từ fb cho sang nhà mình, kể ra cũng hơi ngại Chân vịt máy Brother select toàn là loại bấm nhẹ 1 phát đằng sau là rơi ra luôn, chứ ko phải là tháo vít ra cả cụm đâu... Tôi tham khảo ít nhất 5 con máy brother select toàn thế.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, sao của tôi lại oái oăm thế nhỉ, tôi post để mọi ng nhìn cho tôi nhé, nếu đúng là ko có thì để tôi ra kiện. Đằng sau nó đây: Đây là so sánh với 2 cái bàn chân vịt hôm tôi mua, chẳng liên quan gì đến nhau để nghĩ là có thể lắp vào được cơ ý
hình như chân vịt nhà bạn có khác nhỉ, lắp ốc vít, Thế 2 cái chân vịt may vải mỏng chữ D và chân vịt chữ J kia bạn lắp kiểu gì? Bình thường là bấm 1 phát nó rụng cái bàn chân vịt ra, rồi cho bàn chân vịt mới vào, và hạ cái cần ở trên chân vịt xuống là nó nhập luôn vào cái bàn chân phía dưới cơ. Chân vịt nhà bạn có khi bị "mông" rồi . Cái ổ chân vịt của bạn nếu mua bàn chân vịt thì phải mua loại có cả cái ổ để xoáy ốc vào cơ.
Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế mới nói, hôm tôi đi mua chân vịt, đọc loại máy anh thợ cũng bảo thế nên tôi mua 2 cái này về, ai dè có lắp được đâu, chẳng có chỗ nào mà bấm cho rụng ra cả. bên cạnh máy khâu của tôi bao giờ cũng phải có cái tuốc nơ vít...huhu....Giờ tính sao? có phải mang cả máy ra kiện ko nhỉ?
Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bây h kiện thì cũng khó, hay bảo ng ta đổi cho con select khác? Mua ở 55 NTH đúng ko?
Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Chẳng biết là bao nhiêu NTH nữa, là Vinh Lan đấy Tôi đang chờ chồng tôi về đưa ra để bắt đền đây...he he...Mà mấy lần vừa rồi tôi ra chẳng thấy có về thêm máy gia đình hàng bãi mới nữa đâu, còn toàn mấy con cũ ỉn, xấu òm
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Vinh Lan à? hình như ko phải 55, 55 là gì cơ khác khác... có chữ HÙng hay Tuấn gì cơ, hỏi mẹ Hữu Duy có khi chị í nhớ. Hic thế thì làm sao mà đổi đc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ui, em mới phát hiện ra là em mới lên Leader member, giật cả mình. Chẳng nhận tin nhắn thông báo để phấn đâu như Chili gì cả (hồi chuẩn bị lên supervisor thì có đấy), đùng 1 cái thế này shock quá.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHÚC MỪNG hehe (u) .
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cậu chúc mừng tớ thêm 5 lần nữa là tớ sẽ có cơ hội để chúc mừng lại cậu đấy...hê..hê...
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Chúc mừng bạn (lần 1)................................
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh nhỉ, sao chân vịt của em không tháo rời được nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chiều nay vìa mệt tóa cả nhà ạ, ngồi thẳng nên mỏi hết người, lại đi xa nữa, đói quá nên chả kịp nấu cơm, 3 mẹ con đi ăn phở hihi, no nê mới về nhà