Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Cho mình tham gia hội này với. Mình đang phải nghỉ ở nhà trông con, cứ coi như là thất nghiệp
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mình cũng nghĩ thế nhưng nhà chồng mình.............. Chán lắm bạn ơi, có lần cả họ ngồi ăn cơm nói mình chả ra gì mà mình ở nhà trông con nhưng vẫn kiếm tiền chứ có phải ko đâu. Nhiều khi thấy áp lực kinh khủng luôn. Mình được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng mà giờ phải chịu ở nhà trông con cũng chán lắm chứ nhưng điều kiện nó thế biết làm thế nào được. Thuê người giúp việc thì ko đủ khả năng mà cũng ko yên tâm. Bà thì bận ko trông cho được.
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! u Mình biết là tình hình khó khăn chung mà, nhưng hiện tại thì " vận không thông mưu cầu vô ích" ). Mình có 2 đứa con luôn là động lực để mình vượt qua mọi việc, sau cơn mưa trời lại sáng thôi
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nó phải chú ý nhé Việc rút sổ phải nhắc ko họ quên ngay, quá hạn thì họ không giải quyết cho mình đâu Lúc đó lại là chuyện của mình và công ty rồi Hôm trước em đi làm TCTN gặp trường hợp nộp muộn sổ BH, họ không giải quyết đấy mẹ nó ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Em cũng cảnh thuê nhà ở tạm bợ ở cái đất HN này Em thậm chí bây giờ nghĩ phải kiếm tiền điên cuồng để mà sống cho nó tử tế một chút Chứ nghĩ ổn định thật sự em cũng ko ham quá Mẹ nó đừng đặt nặng quá rồi đâm lại suy nghĩ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Đúng là có những lúc thấy áp lực, chỉ có thể nghĩ quẩn Em hi vọng mẹ nó sẽ vui vẻ nhiều hơn, rảnh vào 88 với chị em
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! mu già minh ơi. thứ 7 off ẹp nhớ đi nhé. vào topic rồng vàng xem nhá
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! ta thất nghiệp nghĩa là ta tự do dang đôi cánh làm vc gì ta thích chẳng làm thuê chỉ làm công cho mình ko ai là sếp chỉ có ta là sếp khó khăn qua tự thấy mình vững hơn thơ con cóc e tự làm tặng các mẹ cùng cảnh như em chị e mình cùng cố gắng nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Híc, quá hay luôn, Em cảm ơn mẹ huyen kata đã chia sẻ . Em sẽ thử vật lộn với đời
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chán đời, tôi vừa mới đi làm, lại làm ca kíp, đọc lịch off rồi nhưng ko dám comt vì ko đi được, huhu
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! chip xinh đi làm rồi ak?chúc mừng nha thế công việc có tốt ko bà? chúc cho bà công việc thuận lợi lương cao nhé
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Hic, Em cũng thật nghiệp cả nhà ah, là dân thiết kế đồ họa vậy mà từ lúc sinh con xong nhiều vướng bận quá nên vẫn chưa đi làm lại ah, con em 8 tháng rùi ấy! May mắn là ở nhà còn có việc kinh doanh của gia đình nữa, nhà em chuyên nhận làm tiệc, cỗ bàn các loại các mẹ ah! Có mẹ nào có nhu cầu đặt cỗ từ 03 mâm trở lên thì pm em nhé!!! Uy tín - Chất lượng - Giá cả hợp lý - Phục vụ tận tình! Không ngon không lấy tiền đâu ah!!!Mong các mẹ ủng hộ cho nhà em thêm đắt hàng nhé! Khéo em đổi nghề ấy ah!Thanks cả nhà!
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Tháng mới rùi. Chúc cả nhà trong tháng mới sẽ tìm được việc. Ai không thích làm thuê thì công việc kinh doanh ngày càng phát triển. Nói chung là thuận buồn xuôi gió nha
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! chúc mừng chủ top đã kiếm đc việc làm, mình kiếm mãi chưa đc việc nào cả buồn ghê cơ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Mẹ nào đã có kinh nghiệm làm logistic thì PM em nhé, có cty đang cần tuyển đây ạ
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! vui vẻ lên mà sống các mẹ ơi! em đây thất nghiệp 4 năm nay rồi đã thế còn gánh nặng cơm áo gạo tiền vậy mà em vẫn yêu đời he. he .he.lại còn trẻ ra
Ðề: Hội các mẹ thất nghiệp vui vẻ ! Chào cả nhà mềnh Lâu lắm mới lượn lờ LCM, lại thấy có topic này, mềnh thất nghiệp được hơn tháng nay r ) Mấy ngày đầu còn thấy nặng nề, nhưng g quen mất r