Ðề: Re: Ðề: Re: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Không cần bắt đền đâu em, em ra bảo họ thay chân vịt cho là được mà, chân vịt bấm rụng ra nó k khác là mấy đâu, không cần bắt đền.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ nó đi về rồi đấy à? có nói xấu chồng không đấy? hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Làm gì có tin nhắn nào gửi riêng thôgn báo đâu mà chỉ là những dòng vàng vàng trên đầu trang í!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cóa, chồng đang đi công tác, còn dọa là nói xấu thì choa hết đường vìa luôn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế hả chị Mà em đùa vụ bắt đền thôi, chứ ai dại gì mà làm thế Chiều nay em lượn ra đó rồi, ko có máy bán CN nhu pờ li ti và chị Conyeu định mua đâu, có Ricca thôi thì phải, em hỏi giá cũng có vẻ rẻ lắm, tầm trên dưới 2T thôi, nh anh thợ ở đó bảo em là mua máy bán CN làm gì, có đầy con máy gia đình chỉ có 1 chức năng may thẳng cũng khỏe và khủng chẳng kém gì máy bán CN đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sau 1 hồi ngó nghiêng em đã nhắm và quyết định sẽ lên đời con máy của em rùi..hehe..có thể sẽ ko phải là Brother nữa mà là Janome hoặc Juki chẳng hạn..chẹp.chẹp..nhiều cái hấp dẫn lắm cơ. Mà nghe chuyện hôm trc Đậu Xanh kể, hnay em cũng moi móc trong 1 cái máy bãi ở đó đc 2 cuộn chỉ Nhật màu trắng và đen, công nhận nhìn chỉ đẹp bóng thật..he he..
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị ơi, kể qua qua xem có gì hay ho ko nào? Có hỏi đc hôm nào phát sóng ko thế? túm lại hnay mặc gì vậy?
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Xem ở hàng nào TT ơi để CN này tớ qua mua máy?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thật ra nhiều chức năng mình có dùng hết đâu,toànmay thẳng thôi. Chị đang vật với cái máy của pliti đây, k hiểu saomay bị căng chỉ lắm, còn chân vịt bị lêch giống con của chị hôm trc. Mai lại phải tha máy đi rồi!
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Từ hồi biết cái viết ngắn này mấy nàng kiệm lời ghê...he he....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, em từ hồi mua con máy của em về chưa may 1 chức năng nào khác ngoài may thẳng...hic...may thẳng còn chưa đẹp nữa là bày đặt may nọ may kia. Vụ máy vắt sổ thì hqua người ta cứ ngăn cản, khuyên nhủ em là đừng đổi nhé, chẳng hiểu sao. Hay nhìn mặt em người ta nghĩ em chỉ đủ trình dùng máy 2 chỉ
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nào em cũng online sớm thế? Không phải kiệm lời đâu, mà là vừa nằm cho con ti vừa post bài nên k đánh máy được nhiều, với lại đúng là post bằng Ipad bất tiện thật.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng k hiểu sao đi mua máy người ta đều chỉ bảo dùng máy 2 chỉ thôi, hay máy đó khó bán??? và chỉ dành riêng cho những bà may vá nửa vời như chị em mình????
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ối, chết cười với cô nàng Hữu Duy, Đam Mê thế là cùng
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi chị ơi, máy bị sao hả chị? Chị chỉnh cái đồng tiền số 1-9 chưa? em vẫn máy bt ở nhà hu hu. Em ngại quá Sao chân vịt lại bị lệch nhỉ??????????????????? Nó lệch thế nào hả chị?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Haizz, sáng nay mò mẫm đồ handmade xem có gì hay ho không thì lạc vào thế giới vải nỉ! Mua vải nỉ thế nào thì hợp lý hả Pliti ơi
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ thật ra, mua cái máy nhiều chức năng tôi thấy ko khoái bằng máy 1 đường thẳng như máy con chim đâu. Máy con chim thì tiếng ồn hơn nhưng đường may ổn lắm họ cũng chưa biết hôm nào lên sóng cơ, vì 1 ngày quay mấy số nên họ sẽ sắp xếp sau. Hôm qua chị mặc cái váy có hoa văn cổ đổ, sát nách hehe, váy của họ chứ ko phải của mình. Mặc cái í trông già, nhưng con gái cứ khen chẹp hehe
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị chỉnh đồng tiền rồi, cũng chả hiểu sao, chắc chị chưa biết dùng. Còn chân vịt lệch thì ra họ chỉnh cho thôi, giống máy của chị í mà em. Chân vịt lệch thì thay chân vịt khác vào bị chạm kim em ơi (không biết mô tả sao nữa). Vấn đề gì đâu, chị ra hỏi mấy anh thợ có khi lại xin xỏ được ối thứ em ạ. hihi.
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vải dạ chứ chị? Lên chỗ Lương Văn Can mà mua chị ạ, em đi qua nhìn thấy nhiều hàng bán lắm, nếu dùng nhiều thì chị mua khổ to 45x45 cho nó lợi nhé, đừng mua khổ 23x23. Khổ 45x45 hình như 7-8k 1 tờ đó, chọn màu sắc sặc sỡ vào và thêm đen trắng nâu làm tóc hay mắt mũi gì gì đó chị à. Em vẫn thấy ngại chị ạ, kiểu em dùng quen máy em chả thấy nó sao.... Hay tại em chỉ dùng mỗi cái chân đa năng và chân chạy vải mỏng thôi nên ko thấy gì trục trặc nhỉ?