Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đến tối lươn nhà may vá vào giờ cho con ngủ em toàn phải vậy thôi chị, hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ các mẹ giỏi thật mình cũng thử tay nghề may vá nhưng mà mới học nghề nên trông xấu lắm, có mẹ nào có kinh nghiệm may vá chỉ mình bí quyết với
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế à, Lương Văn Can đoạn nào hả em? Mà cũng tại cô hqua post cái vỏ Ipad lên làm chị ham hố. hụ hụ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cứ luyện tập nhiều thôi bạn ạ, chả có bí kíp gì đâu. Chúc bạn sớm thành công!!
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mà đồng tiền là chỉnh đường chỉ mặt sau đấy em ạ, chị mới được anh thợ chỉ cho. Ôi nhưng hôm nay mùng 1 thì sửa chữa gì được nhỉ? Đành mai vậy!!!
MẸ HỮU DUY: em đi từ Hàng bồ ra, chỗ cắt Hàng Bồ và lương văn Can chị nhé. Vâng thế mai chị mang đi chỉnh giúp em. em Cứ chỉnh cái số 1-9 phía trên đầu máy bên tay trái gần cái đèn, là nó mau hay thưa phần chỉ dưới. Mẹ Nghé ơi: LÚc nào TV phát sóng nhớ báo cả nhà nhé chị. Máy con bướm em để ở nhà bà ngoại nên ít sử dụng lắm, em cứ để đấy coi như để bày trang trí hè hè
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chân vịt vải mỏng e thay sao được, vì nó bị chạm kim mà, hôm qua chị thay thử???
Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi ch Ko hề chạm, lúc thay chân vịt vải thẳng thì xoay mấy cái nút vặn màu xanh í chị, theo cái bảng hướng dẫn ở trên, em ko nhớ là nó sẽ chỉ F-1-2-3-4-5 gì gì đó. Bắt buộc chỉnh theo cái bảng xanh đó, ko thì kim sẽ ko vào đúng lỗ. EM đã lên LEADER MEMBER
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghé ơi hỏi xem hôm nào thì phát chương trình chưa? Cả 3 mẹ con được lên TV à, sướng thế, khao đê khao đê...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Hihi CHÚC MỪNG, CHÚC MỪNG (u)(u)(u)
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chúc mừng lít đờ nhé chị conyeu: có mỗi em thôi chứ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ liti ơi, em có thể thay cái từ Leader ... bằng câu gì đó em thích đấy, như câu của chị hoặc của mẹ Nghé, có ý nghĩa hơn, hi hi. Chúc cả nhà mình một tháng mới (âm lịch) rộn ràng, vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sản phẩm mới nhé
Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thay thế nào chị nhở? E mò mà chưa thấy?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế em có thể thay là SUPER LEADER được ko chị nhỉ???
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Chúc mừng nhé...he he...hóa ra hôm qua ko thèm chúc mừng mình 5 lần là để đúng mùng 1 được thăng chức đấy, gớm thật.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hông phải, câu thêm vào thì vào mục "danh hiệu cá nhân", còn leader nó là vị trí của sao, kim cương, ko thay đc
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em à, cứ sáng mở mắt dậy là ôm Ipad vào toilet ngồi...ha ha...Dùng Ipad thì vừa cho con ti vừa post bài được lại còn chê nó bất tiện Em chuyên chỉ dùng Ipad thôi, khi nào ảnh ọt gì cầu kỳ lắm mới dùng đến máy tính.
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vậy hả, Tớ tưởng Danh hiệu cá nhân chính là cái leader hay là super gì đó???? Mọi người cứ thử xem thế nào đi, nhưng NGhé lão làng rồi noí chắc chuẩn hơn tớ.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũ Thế àh? Hóa ra mãy này cải tiến hơn con F1 của chị. Chúc mừng em thăng hạng nhé!
Ðề: Re: Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Danh hiệu cá nhân của em là TAY ÔM CON TAY KIẾM TIỀN chị ơi!