Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô giáo gửi tin nhắn: mai mọi người mang vải đi vừa xem vừa khâu, vừa chép, vừa quay cho nhớ nhé. Con Kieu nhà em quấy quá em ko online đuợc.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ơi em mới tập tành khâu vá. Mẹ nào biết cách may quần ống boom như thế này http://www.***********/903/1442726/b...-dsc00499.html Chỉ cho em với. Em đang muốn may cho 2 nhóc nhà em mặc mùa thu này.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trước C hay mua vải dạ ở đây, ở ngõ 84 Ngọc Khánh, cũng bán kèm cả phụ kiện nữa. http://www.tynnyl.com/showthread.php?p=1636#post1636
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng nay, nhà mình rộ lên phong trào đổi DANH HIỆU CÁ NHÂN, đến như Bác Con yêu còn bị cuốn theo phong trào, lẽ nào mình lại kg? đang lăn tăn chọn lựa mấy danh hiệu sau, cả nhà cho ý kiến, xem có trùng ai kg nhé! 1.RỒNG GIÀ YÊU VẢI ( hòa nhập nhưng kg hòa tan, vẫn giữ chữ Rồng già) 2.OLD DRAGON LOVE FABRIC ( ngôn ngữ quốc tế) 3.OLD DRAGON IU VẢI or RỒNG GIÀ LOVE FABRIC ( Đông tây y kết hợp, giống bạn Con yêu) 4.CHỊ CỦA MỌT VẢI ( ý là Chị của TT) 5.I LOVE FABRIC 6. hay là PHÁ VẢI đi cho nó máu Hội mình cho ý kiến.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Theo em bác nên để chữ RỒNG GIÀ YÊU MAY VÁ. Nghe hay và dịu dàng ,hợp với chị.hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hí hí, chết cười với bác. Giá mà bác có thể để tất cả các danh hiệu này thì vui quá À, bonus cho bác một comment chữ ký của bác mà lần nào em đọc cũng phì cười: Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Chọn tới chọn lui hết ... mịe một ngày"
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế mai học nhà ai ạ???????? Học cách may ghép quần và túi quần đúng ko ạ????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ít ra nó cũng có ích, vì ngày nào cũng đem lại cho e một nụ cười là gì? Hiểu đơn giản thôi, là ngày nào cũng vui hehe Dọn nhà xong rồi à e ơi! E nói C dịu dàng ư, C hài lòng chết đi được, C thay đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm qua nhà mình sửa máy tính mãi tới 7h tối mới xong,sửa ở LÊ THANH NGHỊ Trong lúc đợi,mình ra hàng vải LÝ,thấy nhìu vải đẹp,nhưng xiền cũng khá cao,709--->trên 120k/m sang 331 BM thấy nhìu vải nhung tăm,nhung lông,vải dạ về ngổn ngang,nhưng cũng k thấy mảnh nào ưng ý,hic hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô Dame làm C buồn cười quá :-D , lần sau cứ gặp bài của Chili là lại nhớ Dame . Danh hiệu mới của Chili nghe dịu dàng chết đi được. C cũng dịu dàng giống Chili đây
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ớ ờ ơ,cả nhà ơi mai off nhà chị dame cả nhà mình nhé tình hình có ăn mặn k? để em còn biết đường mang bát thìa đi ạ mai em vẽ mẫu,cắt mẫu,may mẫu quần 4 túi,cả nhà nhìn thôi,k phải làm nữa đâu,rất nhanh ạ còn time thì làm túi hi hi @ chị tương ớt: em đọc loáng thoáng chị bẩu: cái quần 4 túi c vẽ đang khúc mắc cái gì to hơn cái gì ợ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E đến chết với C mất ](*,) Lại còn SUPER MỌT VẢI YÊU MAY VÁ cơ đấy, C dịu dàng quá, hơn e rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mai ăn mặn ok, hoa quả..............................chấm muối nhá! Uh, thân trước nhé! sau khi xác định điểm 3 kẻ thẳng lên phần bụng, rồi vào 2cm, đo từ điểm đó đến sườn ( C nhớ là e còn cho cong vào 0,5) là 21cm. Thì bụng C /4+3 =24------> thế thì nó lòi ra bên ngoài à e?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM thấy cả chị Chilly và chị Con yêu đều dịu dàng, cả nhà mình ai cũng dịu dàng hết mà khà khà khà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà mình ơi,có ai có máu làm bánh trung thu k? năm ngoái nhà em làm bét nhè 2h đêm 2vc vẫn ngồi: vợ nhào bột,chồng gõ gõ,đập đập vui ơi là vui cả nhà mình off làm 1 buổi cũng hay phết nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà e chăm thật đấy, chắc hiếm có khó tìm đấy, nhà C chỉ ăn bánh trung thu thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ vòng eo bác 84 à?mông bác bao nhiêu?