Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Iem cứ lói, chị lại vênh váo bây giờ. Em cứ chịu khó chăm chút như chị thì cũng dzậy à!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhưng nó bảo ngày mai thứ 7 nó không làm việc ( và em cũng thế) - tối nay em tàu bay về Thanh Hóa roài. Có mẹ nào thích ăn đồ biển, em mang lên cho. đảm bảo ko lấy tiền phí hoặc tiền gì cả, mua giá bao nhiêu, các mẹ trả bấy nhiu vì em hay mua hộ cho Hội tích cóp nhà em. Em sẽ để hàng nhà chị Dâu ( Thái thinh 2), các mẹ đặt đồ thì qua đó lấy. Hôm qua thì em về bị trúng nắng chị ạ, nhưng em nghĩ cố dc cho họ thì tốt vì người đi vay họ cần thật sự. em cũng từng cho vay 10 triệu đúng mùng 1 nhưng tháng đó em may lắm nhá Nhá...nhá...hứa nhá, em thích đi chơi, đàn đúm lắm ý
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị hay mua của người dân tộc ở Quảng ninh. Lâu lâu ngại gửi mua nên mua tạm 1 cân túi lọc. Dưng là lại không khoái.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đỡ cảm chưa em? Hôm qua chị đi ộp là đang trong tình trạng nóng lạnh, lạnh nóng đấy!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đỡ cảm chưa em? Hôm qua chị đi ộp là đang trong tình trạng nóng lạnh, lạnh nóng đấy!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hic, hôm nay chị ko giúp đc e rùi, ko pải chị kiêng mà tk chị còn tiền nhưng mà CN chị pải ck cho 1 mẹ trên này. Ko sai hẹn được. Hức. Ko thì cho em vay đc thì tốt. Từ nay đến CN chị cũng chẳng dùng gì. Chậm nhất chiều CN chị pải ck cho bạn ấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame không đỡ chị ạ, vẫn bị buốt đầu lắm, khéo chiều nay xin về nghỉ luôn đến thứ 2 đi làm hix... về ôm thầy me cho bớt căng thẳng và mệt mỏi Thanh Hóa iu thương.... Có ai ăn đồ hải sản không??? mua giùm nào... mua giùm nào....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thèm hải sản qué! Dưng mà đang phải kiêng. Chẹp chẹp!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ăn trưa thôi cả nhà ơi! Tũn đi ăn đi em! Rồi còn về quê thăm thầy u!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em là em kết cái vụ chụp ảnh Hồ Tây đấy ạ. ah, k thì ra bãi đá sôg Hồng cho sướng.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thi thoảng phòng chị đi tự sướng thích lắm, đang bảo đi tự sướng để lưu giữ tuối thanh xuân ở vườn hoa Bách nhật đây. Nhà nào có ô tô, tổ chức đi tự sướng đi, khi già bảo con mẹ mày xinh chưa nè, ngày trẻ đấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thi thoảng phòng chị đi tự sướng thích lắm, đang bảo đi tự sướng để lưu giữ tuối thanh xuân ở vườn hoa Bách nhật đây. Nhà nào có ô tô, tổ chức đi tự sướng đi, khi già bảo con mẹ xinh chưa nè, ngày trẻ đấy. Thi thoảng mọi người phải đi tự sướng để chối già chứ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Bãi đá sông hồng giờ này lụt rùi em ah Sâu hình tiếp nè: Chụp tại bãi đá Sông Hồng, hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Oai, hấp dẫn quá đấy.................hiiii,mẹ nó đấy hả. Cái này có được gọi là bảo vệ bãi đá không????
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Lại bắt chước Ngọc Quyên hả bác. Nhưng em tin cái ảnh này có mặc đồ ngắn , nhìn kiểu này kophair5 "bảo vệ môi trường roài... mà là phá hoại môi trường vì bẻ lá cây ra "bảo vệ" Em về bây giờ đây. Có ai ăn đồ hải sản mà bất chợt thèm thì nhắn tin cho em nhé, về quê em ôm thầy u, em ứ lên mạng đâu. Điện thoại của em ở dưới ak Thông tin gia nhập hội của em đây:
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị khiến em ngưỡng mộ quá..........hihi. Kiểu này bố nào vào đây thì tò mò lắm ạ......
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Còn cái này là Sen Hồ Tây! Hình là của một người mẹ - 1 con gái, thuộc hội nhiếp ảnh HAT chứ không phải BX thuộc LCM nhé. hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cái này mình xem ở đâu rồi nhỉ..........thế có phải mẹ nó không đã.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em nghĩ chắc là ko......................hihi ai dám thế nhỉ........em ko dám đâu ạ