Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều! Cảm ơn vì đã đồng cảm với em. Nhiều lúc em hay làm việc này nọ như thế nhưng chỉ một mình vì sợ nêu lên đây lại có nhiều người sợ gặp em. Vì hễ cứ gặp Rada là thấy Rada "xin" tiền. Hic, đôi lúc em thấy xấu hổ lắm ạ! Thôi thì sức em tới đâu thì em làm tới đó vậy. @Dear All! Máy ảnh nhỏ em mượn chưa trả nên em chưa post hình "Đêm Hội Hoa Hồng nhỏ" hum Trung Thu cho cả nhà xem được. Sorry mọi người ạ!
Hok có tủ à nha! Em sợ tủ đè như tụi bạn em lắm! Môn Văn là môn em ít ôn bài nhất, chỉ ôn có nửa ngày rùi đi thi thui. Hì hì hì....năng khiếu bẩm sinh từ hồi lên 3 kia, lúc đó Ông Nội đã đọc văn và tập em làm thơ rùi. OOOOO
Hic, cuối tuần! Lâu lâu em mới có thì giờ rảnh chút mà hok có ai ở nhà 8888888888 hít á. Nãy chừ độc thoại có mình em với cái đầu gối em. Huhuhu............
Vẫn còn đau chị ạ! Nhưng đỡ hơn mấy hôm trước. Chán ghê! Tự nhiên hôm ấy lăn đùng ra sốt, người cứ nóng hầm lên làm mình ko đi SN chị Phượng được! Hic....
mình cũng ở SG nè. Nhóc nhà mình được gần 10 tháng rùi. bé gái tên là Tyty nhé. Các mẹ cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm chăm sóc bé nhé.
ráng mau hết bệnh đi, chị thấy còn nhìu độ ăn nhậu nữa lém nè, chẳng hạn như rửa nick CUNBEO nè, hì hì...
Em rể về VN có 1 tháng thui à? Vậy đừng lên kế hoạch nữa, hứng là quăng đồ lên xe lên đường liền...........Nói xong, tự nhiên tối nay muốn đi Vũng Tàu quá à
lâu lâu bệnh được dịp để chàng chăm sóc, nũng nịu............em ứ chịu đâu........em chả.............hehehehe
Ai sửa nhà.......xây nhà........đập nhà........phá nhà.....thì hú bongcuame 1 tiếng nhé.......để qua hốt xà bần............mình đang cần.......... ^^
bà Giám đốc này tuy hơi cọp i'... nhưng tốt bụng nè... quan tâm nhân viên nè... đáng tuyên dương nè....alalallalalalal
em cũng thích tư tưởng này.... ủng hộ Hội Trưởng ........BO ơi đẹp trai và có duyên như con cô tina nghĩ mẹ con nên trừ hao lại chắc khoảng 14-15 tuổi là con gái dzi' sát nhà luôn ko cần đợi đến 17 đâu con nhỉ ???
ahhahaha....đọc cái dụ tính toán này mắc cười quá......đúng là các bà mẹ lo xa.... Bo ko biết bảo hành thì mẹ bapluoc day bapluoc tự bảo hành...cứ cho cưới rồi đến khi nào bapluoc dạy Bo cách bảo quản hàng bằng lý thuyết sao cho luôn mới luôn tuơi luôn đẹp thì mới cho khui hàng ....akakakkak.....
Ngày 25 này mẹ BeHuy có đi ọp ko vậy? Có đồ cũ nhưng đồ người lớn không à chị có lấy ko vậy? Đồ của Khả Di thì cho chị hàng xóm mất rồi vì chỉ đang có baby.