Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ c mặc ôm sát hay mặc có mặc cử động khá thoải mái?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ý tưởng hay, C ủng hộ , nhà C chưa làm bánh trung thu bao giờ nhưng nghe ý tưởng off kèm với bánh là thấy hào hứng ngay, hihi....
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cũng gần 2 năm thôi chị ạ, không như cái Tiểu Thìn, " mất dạy" từ lâu rồi. Hôm nọ hỏi bác Con yêu mới biết thằng nhà chị bằng tuổi thẳng con em, nhưng sao cu nhà chị trộm vía nhìn so với thằng nhà em ko ai bảo bằng tuổi nhau, thằng nhà em nó bằng cái nắm đấm ấy mà cả bố cả mẹ đều cao to chứ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị cũng đang đau đầu vì cái này đây, vật vã đấu tranh tư tưởng mãi, mấy ngày hôm nay thú thật với cả nhà là em đang hơi xì tress nên ko làm được cái gì, từ khi giải nghệ cái CH quần áo xong em đâm ra cứ lẩn thẩn, may mà có hội may vá đấy ko thì bị stress nặng, đấy là chồng vần ngọt ngào không dám mắng mỏ gì mình cả những lúc mình rất chi là vớ vửn, chán ko làm gì, mặc kệ. Sáng nay chồng tuyên bố rồi, thôi, ko đi làm gì, cứ ở nhà. Vì em than thở là sao bây giờ đi làm thuê chúng nó trả lương bèo bọt thế... Mà bán hàng ở nhà có những lúc buồn buồn lại thích đi làm để còn tụ tập, giời ạ, em " băm" rồi nhưng vẫn ham chơi...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà ui, tui có dịu dàng không bà ui
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chưa lội xong để đọc vụ làm bánh nhà KA, nhà này kinh nhỉ. 2 h đêm còn lọ mọ gõ gõ đập đập cơ à. Nhà tôi năm ngoái tôi làm 2 mẻ bánh dẻo, mệt chết người, cái đoạn thu dọn bãi chiến trường ý, lão nhà tôi làm hộ 1 tí lão chán lè đứng lên luôn, được 1 mẻ nịnh bợ lão nhận mỗi công đoạn đóng túi ni lông. Hội mình cũng làm 1 trận đi, thế làm ở nhà ai nhỉ? Gần Trung Thu cả hội mình cho tụi trẻ con đi dã ngoại đi. Năm nào Trung Thu mình cũng thích cho trẻ con lên bảo tàng dân tộc học, các hoạt động của nó rất chi là hấp dẫn nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cứ từ từ Đậu ơi, 2 năm trc tớ ở nhà 3 năm giời, từ lúc chửa đến khi con đc 2 tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà, đẻ con, nấu con, chăm con, lại còn ko có tiền tiêu nữa, nhiều lúc cũng bí bách lắm . Cậu định đi làm gì mà lương bèo bọt? Thực ra thì mình phụ nữ, có làm cái gì nhiều tiền thì phải giỏi này, vất vả này, mệt lắm. Như tớ làm ở công ty tư nhân, bí bách thời gian, có muốn nghỉ đi NH vào ngày thg với cả nhà cũng ko dám, nhưng thôi cứ làm đã, vì nếu ko làm thì biết chuyển đi đâu nữa?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chưa thấy ai trong cái hội mình có tên là dịu dàng các mụ ợ. Cứ mơ mộng!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu Thìn á????????? Có, d..ị...u..... d...à.....n....g..... nhất lớp í chớ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hê hê...tôi thế là quá tử tế rồi đấy. Những thầy cô giáo dậy dỗ tôi, bạn bè học với tôi và những ng quen biết tôi từ ngày xưa còn chẳng ai nghĩ tôi chọn nghề này cơ...he he...hồi về hội trường cấp 3, các thầy cô hỏi đang học trường gì, tôi trả lời mà ai nấy đều im lặng...ha ha....cả cấp 2 và cấp 3 tôi đều là hs cá biệt mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ớ hóa ra TT cũng là cô giáo á?? cô nuôi dạy hổ hay gì nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ờ, giáo viên mầm non cơ đấy .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ngang đũng 27cm,vào 3cm( là 24).từ điểm 24 đấy ,kẻ vuông góc lên cạp ,vào 1cm.may cạp chun thì để cả vòng bụng 22,5cm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi thì từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ suốt ngày làm việc tại nhà mà cứ thích chỗ đông vui náo nhiệt, thích bon chen, mà tính tôi không chịu ngồi yên một chỗ, chưa bao giờ ngồi nhà nhiều như đợt này đấy, trước đẻ xong hết thời gian nghỉ đẻ là tôi lao đi làm luôn, thằng con 15 tháng đã phải đi học cùng trường mẹ, mẹ ở dưới, con ở trên, ở cùng nhau nhưng nó bé ko dám ló mặt lên sợ nó theo biết mẹ ở đấy lại khóc nên nó cũng như con người ta, sáng mẹ đưa đến một lèo rồi chiều đón về. Tớ chưa biết được là tớ có thể làm việc tại nhà đến khi nào, cứ lăn tăn mãi vì nếu mình đi làm thì những dự định khác của mình sẽ ko có thời gian mà thực hiện, mà nếu ở nhà thì ko biết cái dự định của mình liệu khả năng thành công của nó đến cỡ nào, có bõ với những gì mình đánh đổi không, nhất là cái tuổi của mình ko còn ít tuổi nữa, thời gian có quay lại đâu.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ giống tôi, bọn bạn còn bảo mày mà làm gv MN á??? Xong lúc nghỉ chúng nó bảo thế là phải rồi, thế mới đúng là mày đấy. Tôi nhớ hồi cấp 3 thầy chủ nhiệm tôi hỏi cả lớp tôi là đứa nào sẽ vào sư phạm, tôi ko giơ tay. Ngu thế nào mà bọn bạn nó rủ rê đi thi, tôi đỗ, chúng nó trượt hết, về còn ghen tị. Sau này tôi bảo chẳng biết đứa nào sướng hơn, giá hồi ấy mình thi trượt có khi lại may.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ À không, bác nên chuyển thành RỒNG XÌ TIN YÊU MAY VÁ!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ơi *** này có phải web tretho ko?, C ko mở được link này nên ko biết kiểu quần em hỏi thế nào.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cô này hnay còn bổ sung chữ ký mới à???? Chữ SẼ kia nghi hoặc lắm.