Mình có chuyện này bấy lâu nay rất bực mình nên quyết định chia sẻ với mọi người. Ở HN có 1 công ty chuyên KD phát hành các loại sách tên là Công ty TNHH Thương mại Đông Nam, công ty này có bác nào làm bên cơ quan thuế là cổ đông không thì không biết nhưng họ có hầu như tất cả số điện thoại của các DN hoạt động KD trong địa bàn HN và thường xuyên gọi điện đến các DN giả danh là cán bộ Cục thuế HN và yêu cầu mua sách nọ sách kia vừa xuất bản về các chính sách mới của nhà nước, làm cho các giám đốc, kế toán các DN này tướng thật, nghĩ là CQ thuế yêu cầu mua thật sợ mất lòng nên đồng ý mua, nhưng khi họ mang sách và hóa đơn đến thì mới biết đây không phải là sách do cơ quan thuế bán mà là của CTy Đông Nam này, họ cứ lặp đi lặp lại cách làm này mọi người thấy có được không? Đồng ý là sách về phổ biến pháp luật thì các DN nên mua là tốt nhưng phải để họ tự nguyện mua chứ không nên mượn danh một cơ quan công quyền của nhà nước để ép DN mua sách với thái độ rất hách dịch như vậy được. Vì thế các mẹ để ý nhé nếu có người gọi điện đến công ty bạn xưng là cán bộ phòng tuyên truyền của cơ quan thuế yêu cầu mua sách thì đừng có tin nhé.
Công ty em cũng gặp chuyện này. Mấy người đó gọi đến công ty giọng rất hách dịch, hù dọa là chính. May mà công ty em tỉnh chưa có mua bao giờ. Nếu là sách đó bắt buộc phải mua thì cơ quan thuế phải có công văn chính thức gửi các công ty. Làm gì có chuyện gọi đến mình như vậy.
nghe cung thay sợ. Thế nếu có cuộc gọi đến yêu cầu như thế thì làm thế nào? tức là xử lý tình huống như thế nào?
Có gì mà phải sợ hả mẹ nó. Chỉ cần bảo là bên em đã cập nhật và mua đầy đủ mọi chính sách mà chị nói rồi, thế là đầu dây bên kia im chứ sao. Bên mình tuần nào cũng có ng gọi điện như thế, chẳng bao giờ mua cả. Hồi đầu còn nghe ngta nói, chứ bây giờ chỉ cần nghe thấy câu: em ở phòng tư vấn hỗ trợ của cục thuế là biết ngay, bên Cục thuế chẳng hơi đâu tốn thời gian gọi cho mình, mình gọi đến ngta còn hách dịch yêu cầu thắc mắc gì lên tận nơi xin tư vấn hoặc gửi công văn ý chứ.
CHẳng phải người ta có cổ đông bên thuế đâu, các Bác cứ dở cái Danh bạ điện thoại trang vàng phát miễn phí hàng năm của Bưu điện mà xem, số điện thoại của các Cty đăng đầy trên đó. Nhân đây tớ cũng chia sẻ với mọi ng là khi đăng ký số điện thoại bàn của Giám đốc thì nhớ cân nhắc khi tick vào ô "Đăng ký vào danh bạ" vì như thế sẽ bị public lên đấy.
úi trời..cái này thì nhiều lắm..e làm kế toán cho cty mà..cũng nhiều đợt gọi điện hù dọa nếu k mua thì thế nọ thế kia...nhưng các bác cứ yên tâm và nói là e phải hỏi kế toán trưởng đã...xong việc!
Bên mình cũng liên tục nhận đc những cuộc gọi kiểu như: Tôi là A bên Tổng cục thuế muốn gặp giám đốc / Kế toán trưởng của công ty nghe rất hách dịch. Khi hỏi chị gặp về việc gì thì nói là phổ biến chính sách, luật... này nọ là mình biết ngay bán sách. Câu trả lời bao giờ cũng là bên em mua rồi hoặc giám đốc / KTT đi vắng, thế là xong.
Công ty mình cũng bị 1 vụ, cũng gọi diện đến bảo cán bộ phòng thuế, mình nghe vậy đồng ý mua, mua xong mãi chẳng bảo đi học nâng cao, lúc đó mình mới biết là bị lừa, tức thật
Công ty mình cũng thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại kiểu này. Cũng cứ tưởng cán bộ thuế, và hỗ trợ kinh doanh chào mua. Nhưng xét thấy không có nhu cầu đọc nên trả lời KHÔNG với họ. Nay đọc được tin này thấy mình thật may mắn. Cám ơn bạn rất vì thông tin hữu ích này.
Mình cũng gặp những điện thoại kiểu này hoài, không những nhân danh cán bộ thuế mà còn của ngân hàng nhà nước, phòng LĐTBXH...khi đó mình chỉ yêu cầu họ cho tên, số điện thoại bàn để mình gọi lại là họ tự động cup máy thôi. Lần sau mà có gọi lại nữa thì lại tiếp tục thế...
em cũng gặp trường hợp này rồi, Dù không mua nhưng vẫn thấy bực mình, Cái giọng của họ nữa chứ, nghe mới ớn lạnh làm sao.
Nhà e chưa được vinh dự nghe kiểu giọng đó. Sắp tới kiểu gì chắc cũng gọi tới đây. Được rồi phen này thi bà cho mày biết tay. hí hí. Xem giọng ai cao hơn ai?
có gì hay chị kể cho bọn em nghe nhé! Nhưng em biết quy trình làm việc của công ty này chị ah. Công ty có vài máy tính: Họ tìm danh sách công ty roài in ra phát cho nhân viên: Nhân viên ngồi đó gọi và được hưởng % dựa trên doanh số họ bạn. Ngày trước cạnh nhà em có 1 công ty bán phần mền kế toán nhưng giải thể roài chị ah
Ở công ty tớ cũng bị nhiều trường hợp như thế.Các bác cứ bảo là chưa có nhu cầu hay phải hỏi ý kiên sêp thế là xong
trời đất, tớ cũng bị đây này, may mà mình từ chối vì cũng không tin là cán bộ thuế lại gọi đi chào hàng, những gì mình cần, mình cũng tìm trên mạng và ở webketoan hết rồi
hehe đúng rồi, giọng các chị ấy gọi rất là hách dịch, em cũng hách dịch không kém. Mới đầu gọi đến cho tôi gặp KKT, (em biết ngay là đối tượng không quen biết nên không biết tên KTT) Sếp ngồi đấy nhưng em vẫn hồn nhiên, xin lỗi chị ở đâu, chị gặp KTT có việc gì không, chị ấy đang đi họp, keke bắt đầu là giọng hách dịch: Tôi ở bên phòng tuyên truyền của Cục Thuế HN, đợt này..... nọ nọ kia kia, em cứ để yên cho nói hết. Em bảo cảm ơn chị bên tôi cập nhật thường xuyên và đã thực hiện theo các chính sách mới từ lâu rồi, con giời tắt điện và dập máy luôn. Còn có trường hợp Sếp em bảo vậy tiện thể hnay KT có việc ra Cục thuế để tôi cho Kế toán lên gặp chị và lấy sách luôn, thế liên hệ với chị ở phòng nào, hehe con giời lúc đấy mới bảo bọn em chỉ là 1 công ty chuyên phát hành các chính sách Thuế.
còn một vụ rất hoành tráng, phó phòng em mới đi học 1 lớp KTT về, chắc là bọn nó thấy có tên, địa chỉ cơ quan làm việc, gọi điện đến rất hoành tráng: nó: chị cho tôi gặp A D**** KTT em: xin lỗi bên tôi không có ai tên như thế là KTT cả nó: thế KTT tên là gì? em: thế chị ở đâu, gọi có việc gì, tại sao chị có sdt này nó: tôi có vì tôi quan tâm, thế chị là KTT à? em: vậy thì chị quan tâm tìm xem KKT là ai nhé! nó lại hỏi lại : thế chị là KTT à, em bảo : không tôi chỉ là nhân viên quét rác rồi dập máy hehe tại bên em bị gọi nhiều quá nên ghét bọn này thật
Chuyện này xảy ra như cơm bữa ở CQ mình. Lúc đầu thì cũng thấy sợ vì họ toàn nói với cái giọng rất hách dịch. (Lạ thật, Khách hàng là thượng đế mà sao họ lại dọa doanh nghiệp vậy nhỉ? ) Lúc đầu CQ mình cũng từ chối bằng cách trả lời là để hỏi ý kiến lãnh đạo, nhưng từ khi lên Cục thuế Hà Nội đọc được thông báo của Cục thuế là khi nào có đợt tập huấn thì họ sẽ gửi giấy mời đến từng doanh nghiệp còn ko có việc gọi điện liên lạc tập huấn và bán sách như vậy, đó chỉ là các Cty giả danh Cục thuế để bán sách thôi. Thế là các cuộc điện thoại kiểu này được nhân viên phòng mình trả lời bằng thông tin của Cục thuế luôn, nghe xong họ nói cảm ơn rất nhẹ nhàng (trái hẳn với lúc trước) và dập máy.
Cách đây 3 tháng chính em cũng bị bọn nó lừa như vậy. Bọn nó gọi giọng hách dịch lắm, cũng tại thiếu kinh nghiệm nên em mua gần 600K 02 quyển sách của bọn nó, số tiền ko lớn nhưng cảm giác bị lừa rất ấm ức. Hôm nay đọc được bài này em xin cung cấp danh tánh của bọn nó cho mọi người biết mà cảnh giác. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐÔNG NAM 53 D HÀNG BÀI - HOÀN KIẾM - HN Em scan cái hóa đơn của bọn nó làm bằng chứng.