Đánh bầm dập cháu gái vì lấy trộm 48.000 đồng

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi menhimxu, 17/10/2009.

  1. menhimxu

    menhimxu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/7/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đánh bầm dập cháu gái vì lấy trộm 48.000 đồng

    Chỉ vì lấy trộm 48.000 đồng mùa đồ dùng học tập, Trần Thị Khánh Linh (SN 1999), học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Bến Thuỷ (TP.Vinh - Nghệ An) đã bị mợ là Nguyễn Thị Hồng Ngân hành hạ dã man.

    Linh khai, ngày 15/10, Linh xin Ngân 48.000 đồng để mua đồ dùng học tập, nhưng bị từ chối. Sau đó, Linh mở tủ lấy trộm và để tiền vào cặp sách. Tối cùng ngày, Ngân kiểm tra cặp và phát hiện. Số tiền trên Linh đã tiêu mất 6.000 đồng.

    Ngân nổi giận, kéo Linh lên tầng 2 nhốt lại và dùng cán sắt của chổi lau nhà đánh mạnh 2 roi. Đánh Linh xong, Ngân đưa cháu ra công an phường trình báo.


    [​IMG]

    [​IMG]
    Những vết thâm tím trên cơ thể của cháu Linh

    Công an phường Bến Thuỷ bắt cháu Linh viết bản kiểm điểm rồi sau đó làm hoà giải cho hai mợ cháu. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi từ trụ sở công an phường về, Ngân tiếp tục dùng roi cau đánh tới tấp cháu Linh, sau đó còn tát và đánh đập cháu dã man.

    Sáng ngày 17/10, vợ chồng chủ nhà đi vắng, người giúp việc cho gia đình đã báo với hàng xóm sự việc trên. Khi phát hiện thấy cháu Linh toàn thân tím tái, mông và phần chân bị bầm dập bởi vết roi, Chi Hội phụ nữ khối 10, phường Bến Thuỷ lập tức báo với Công an phường đến lập biên bản sự việc.

    Chiều ngày 17/10, hàng trăm người dân phường Bến Thuỷ đã tập trung vây quanh nhà vợ chồng Nguyễn Quang Bình và Nguyễn Thị Hồng Ngân để phản đối hành động nhẫn tâm của người mợ độc ác này.

    Nhiều người dân bức xúc, định xông vào hành hung khiến công an phường Bến Thuỷ phải cử người xuống bảo vệ ngôi nhà và vợ chồng Ngân.

    [​IMG]
    Nhiều người dân bức xúc tập trung trước nhà Ngân phản đối

    Được biết, mẹ đi xuất khẩu lao động, bố bỏ đi theo người khác, Trần Thị Khánh Linh phải ở với vợ chồng Ngân từ 2 năm nay.

    Tuy nhiên, cháu bị đối xử thậm tệ, bị cách ly với thế giới bên ngoài và suốt ngày bị Ngân đánh đập.

    Hiện công an phường Bến Thuỷ đã lập biên bản và phối hợp với Đảng uỷ phường để xử lý.

    KHDS
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi menhimxu
    Đang tải...


  2. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    dã man quá, có 48k mà hành hạ bé thế,và đáng lên án bố mẹ cháu đã bỏ rơi cháu vậy
     
  3. ngodong9

    ngodong9 Đặc sản Nghệ An

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    31,791
    Đã được thích:
    8,089
    Điểm thành tích:
    3,063
    (24h) - Nghi bé Linh ăn trộm tiền, chị Ngân đã dùng cán chổi bằng sắt đánh vào người Linh để tra khảo.
    Vào khoảng 23 giờ đêm 16/10, hàng xóm nghe tiếng đánh đập mạnh trong nhà chị Ngân và tiếng khóc nức nở của cháu Linh. Biết có chuyện chẳng lành, nhiều người vội chạy sang để can thiệp nhưng nhà chị Ngân cửa đóng then cài, không ai có thể vào được.

    Sáng sớm 17/10, bà Nguyễn Thị Dương (hàng xóm) đón cháu Linh đi học. Biết sự việc tối hôm qua nên bà Dương gặng hỏi mãi, cháu Linh không dám nói chỉ khóc thút thít. Bà Dương vội kéo quần cháu xuống xem mông, mới sững sờ trước những mảng thịt thâm tím tụ máu bầm của cháu Linh.

    Nguyên nhân cháu Linh bị đánh tàn nhẫn là do người mợ nghi cháu lấy trộm tiền. Trước đó nhiều lần cháu Linh xin tiền mua đồ dùng học tập nhưng chưa được cậu mợ cho. Gần đây, Linh được bà ngoại cho 48.000 đồng để mua đồ dùng học tập, nhưng cháu chỉ mua hết 6.000 đồng, còn 42.000 đồng. Chị Ngân thấy cháu Linh bỗng dưng có tiền nên nghĩ cháu ăn cắp của mình. Đêm 16/10, chị Ngân đã khóa cửa, lôi cháu Linh lên tầng hai dùng cán chổi bằng sắt đánh vào mông, chân tay, mặt với những vết đòn vẫn còn hằn rõ trên thân thể đứa cháu tội ngiệp.



    Những vết bầm tím trên người cháu bé

    Nhìn cơ thể cháu bé 11 tuổi chi chít vết đòn roi, những người hàng xóm không ruột thịt gì trào nước mắt phẫn uất. Chiều 17/10, hàng trăm người dân khối 10 đã cùng nhau kéo lên nhà văn hóa của khối yêu cầu chính quyền xử lý người mợ nhẫn tâm Nguyễn Thị Hồng Ngân.

    Theo lời người dân nơi đây, cháu Linh thường xuyên bị mợ đánh. Vào các buổi trưa và tối, nhiều lúc họ nghe tiếng cháu Linh khóc thảm thiết nhưng không can ngăn được. Thời gian gần đây, cháu Linh bị đánh sưng mặt, sưng cằm…

    Trao đổi với PV, ông Lê Viết Miên, Chủ tịch phường Bến Thủy cho biết: "Trước mắt chúng tôi dựa vào những quy ước của phường và sẽ phạt hành chính gia đình chị Ngân về những hành vi nêu trên. Sau đó, sẽ xem xét tình hình cháu Linh bị đánh nặng nhẹ mức độ nào để có phương án xử lý. Quan điểm của chúng tôi là không thể chấp nhận việc chị Ngân hành hung cháu Linh dã man thế này".
     
  4. snow_snow

    snow_snow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/12/2008
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Trời ơi, sao mà mụ đàn bà kia độc ác, dã man thế?:mad::mad:
     
  5. TAM BAO

    TAM BAO Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    o,da man qua,nhin hinh anh cua be linh vay ma toi thay dau long qua,la mo cua chau linh ma tai sao chi ngan co hanh dong nhu vay,nhin chau linh nhu vay toi nghi chi ngan chang phai con nguoi nua ah,yeu cau chinh quyen phai phat that nang chi ta
     
  6. viloichviet

    viloichviet Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Đáng lên án nhất là bố mẹ đẻ con ra không có trách nhiệm, còn mợ cháu bé thì không có gì để nói vì quá tàn ác
     

Chia sẻ trang này