Nhìn cái mông của nàng thấy ghét quá, kg có cái tấm nàng vừa tuột vừa kéo hả???? @tina em ơi, đâu rùi, cái vụ khám cho bà ngoại sao kg cho chị cái địa chỉ??? thêm vụ chụp phim hay siêu âm ... gì đó thì ntn
Phun rượu thế nào hả em ??? chưa nghe vụ này.... mà em đem cháu đi khám và nhỏ thuốc chưa?? tội nghiệp nhớ em gái mà chắc phải mấy ngày mới đc về ...
Chị đang thức làm bánh hả? AX ở nhà hay lại đi rồi? Dạo này ngủ còn ám ảnh cái lưng thằng ôm trặn hông?
Chị papa chỉ mẹo, ngậm rượu phun thẳng vô mắt người đang bị đỏ sẽ đỡ. Em tính làm thử. Đã khám BS và nhỏ thuốc rồi chị àh, nhưng thấy con đau sốt ruột quá!
Đâu có, nãy giờ coi phim cùi bắp kênh 7 đó, vừa coi vừa mức cười cái ông đạo diễn ... tệ hết chỗ nói ... giờ mới vào nhà. AX đi trực, dụ đc nhỏ cháu 6 tuổi qua ngủ chung nè, đóng cửa phòng thui, nó thấy chị còn ngồi máy, cứ loay quay mãi bảo kg ngủ đc ... có vẻ như muốn về lại phòng ba mẹ nó ...
nhưng mà cẩn thận em ui, rượu giờ cồn kg, ngậm cháy miệng đó ... mà phun cồn nhỡ vào trực tiếp mắt cháu thì kg biết có sao kg, chị kg dám đâu ... cả nhà chị 2 đợt đỏ mắt đều có người bị, do mấy đứa nhóc đi học mang về, mà sao chị và ax chưa lần nào bị lây hết trơn ... đợt vừa rùi là gần như cả nhà bị hết đó ...
Em đang sợ mai sẽ tới lượt em nè, công ty có mấy người bị, giồ con bị phải chăm sóc trực tiếp, thấy 2 mắt cũng mỏi lắm rồi....nhỏ nước muố 0,9% để ngừa đủ đô hông chị?
mắt mỏi thì em ngủ sớm đi ... (mà vậy thì ai 8888 với chị và ngocthu270 nhỉ ... hihi) em kg để nước mắt của bé tiếp xúc vào mắt của em thì cũng khó đỏ lắm ... mấy đứa trẻ con là do nó ngủ rồi chảy ra gối ở trường ... rồi ôm gối hoặc quẹt vào đâu đó rồi dính vào tay và dụi lên mắt (trẻ con đâu có ý thức đc ...) thế nên rất dể lây lan ... nước muối là ngừa đc rùi ... , nhưng mà nếu đã bị đỏ rồi thì nước muối kg xi-nhê đâu ....
Nhà mẹ ruột ở đường Cộng Hoà, gần nhà metieucan đó, để mình gom xong chở qua cty cho mẹ BeHuy cũng được.
Chúc hada, cả nhà ngủ ngon !!! chị cũng đi ngủ, kẻo nhỏ cháu cứ đứng chờ và tập đọc mấy chữ chị type ... hỏi mấy số 888 là gì hả cô ???
Sao zậy Rada, em bị chàng ăn hiếp hả? Nói cho mọi người nghe, em cần lực lượng hỗ trợ ko? Hội mình có nguyên 1 sở thú nè, em cần con nào hỗ trợ thì nói mấy chị nha. Nếu chưa đủ thì kêu cọp Bình Dương về luôn
Ax chị học cao học, 1 tuần học 2 ngày thứ bảy và chủ nhật. Thấy ax đi học cũng muốn đi học lắm nhưng nhìn ax thấy ngán qué, ko có thời gian nghỉ ngơi
OX em thì học thêm nghiệp vụ tối T3,4,5 và cả ngày CN nữa. 2 mẹ con em ở nhà cuối tuần chán ghê vậy đó. ráng chờ đến T8 năm sau mơi xong.