Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi dochipxinh, 8/8/2012.

Tags:
  1. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ôi, tớ đây, ở cùng BMC< chị chồng với em chồng ở ngay đấy, chung ngõ, gần như là cũngowe chung luôn....... nhiều vấn đề lắm nhưng mà kệ cho tinh thần nó thoải mái, nghĩ lắm nhanh già bạn ạ, vc tớ ở chung với BMC nhưng mà ăn riêng mấy năm roài đấy, nahf mỗi 1 cậu ấm nhé, chồng có cục nợ to lắm nhưng tớ chả nghĩ, ngủ cho nó ngon......
     
    Đang tải...


  2. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Thế mai đổi tên gọi là em " Mông lặng " nhé, em gái bao nhiêu cân mà để khẩu hiệu giảm cân nhắc nhở mình thế kia... Bán hàng đồ ăn mà phải kiêng ăn thì cũng thiệt thòi nhỉ?
     
  3. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    10 điều thú vị về phụ nữ 30 tuổi

    Phụ nữ thường rất lo sợ khi đối diện với tuổi 30 bởi những ám ảnh về tuổi tác. Tuy nhiên, có rất nhiều điều mà phụ nữ đến tuổi 30 không phải quá bận tâm, lo lắng.

    30 tuổi đồng nghĩa với việc bạn chín chắn hơn, hiểu biết hơn và lý trí hơn; 30 tuổi đồng nghĩa với việc mọi người thay vì gọi bạn là “cô gái” sẽ gọi bạn là “quý cô”; 30 tuổi đồng nghĩa với việc hàng tháng bạn phải trích quỹ tiền lương cho việc chăm sóc dung nhan, làm mọi cách để hạn chế những nếp nhăn nơi khoé mắt. Song, kỳ thực, có rất nhiều điều thú vị mà tuổi 30 mang lại cho chị em phụ nữ.

    1. Tuổi tác: Các bạn gái khi bước qua tuổi 25 là bắt đầu muốn che dấu tuổi của mình, thật ra không nhất thiết phải như thế. Hiện nay thời kỳ thanh niên phải kéo dài tới 45 tuổi, mới 25 tuổi đã là gì?

    2. Khuyết điểm: Có thể bạn không được cao, hay không đẹp, giọng bạn không hay…nhưng ưu điểm của bạn lại không nằm ở những thứ bề nổi, bạn không phải nhọc công tìm kiếm là gì bởi ưu thế nằm chính trong tâm hồn bạn, hay nắm bắt những lợi thế nằm sâu trong tâm hồn mình. Những phụ nữ ngoài 30 ít có được lợi thế lạc quan này.

    3. Sự bấp bênh: Đối với những phụ nữ trước 30 nó không phải là một sự bất hạnh, nó lại là một niềm vui. Nhân lúc không bị vướng bận lo toan cho gia đình, nhân khi có sức khoẻ, lúc này không bay nhảy vậy là lúc nào đây? Đương nhiên bay nhảy không phải chỉ là đi khắp đó đây, mà còn là thả lỏng tâm hồn bay bổng, có thể hoang tưởng một chút, mơ mộng một chút.

    4. Tiền lương: Nếu chỉ là làm công ăn lương thì lương có cao đến mấy cũng chẳng là bao. Vì thế, trước 30 cơ hội quan trọng hơn tiền lương và sự nghiệp đương nhiên quan trọng hơn tiền lương rất nhiều. Đối với rất nhiều người, mục tiêu quan trọng nhất trong sự nghiệp trước 30 tuổi không phải là tiền lương mà là tương lai.

    5. Tiền tiết kiệm: Điều này lại không nhất định do chúng ta không có nhiều tiền, những người trẻ tuổi bây giờ đều hiểu tiền cũng có số. Cơ hội nhiều như vậy, điều kiện tốt như vậy, có thể đi shopping, dùng tiền của ngày mai để tiêu cho việc của hôm nay; cũng có thể là mang tiền đi đầu tư hoặc đi “xả hơi”. Tiền chỉ có thể là tiền khi nó được lưu thông, nếu không nó cũng chỉ là một loại giấy có chất lượng tốt nhất trên thế giới.

    6. Nhà ở: Trừ khi bạn mua nhà là để thăng chức nếu không là để kết hôn.

    7. Thất tình: Không phải là không quan tâm, mà quan tâm cũng không được. Nỗi sợ hãi thất tình trước 30 tuổi không phải là cái gì cụ thể mà nó chỉ như một giấc mơ. Tình yêu nếu chỉ là một quá trình thì đây chính là thời điểm để bạn trải nghiệm, nếu phải gánh chịu hậu quả thì sau 30 tuổi bạn càng có khả năng chống chọi. Thực ra, những việc chúng ta cần làm trước 30 tuổi rất nhiều, nếu ẩn mình quá lâu trong dòng sông tình yêu đã khô cạn sẽ không bắt kịp với nhịp sống của lứa tuổi này. Vì thế nên kết hôn trước 30 tuổi.

    8. Ly hôn: Không phải không quan tâm mà là mọi thứ vẫn còn kịp. Một phụ nữ 38 tuổi đã kết hôn 15 năm, “chiến tranh lạnh” 13 năm, sau đó chia tay. Cô ấy nói: “Nếu nói sau này sẽ vì con cái mà không ly hôn thì lần đầu tiên anh ấy nói ly hôn tôi đã không đồng ý, bây giờ nghĩ lại thật không biết vì sao. Nếu khi đó ly hôn sớm thì cuộc sống của tôi sẽ không như thế này. Bây giờ bắt đầu lại từ đầu tôi thấy mọi thứ đều quá muộn rồi.”

    9. Thất bại: Mỗi người ít nhất cũng thất bại một lần, thất bại một lần trong sự nghiệp, chọn lựa sai một lần mới có thể trưởng thành. Không cần nói đến câu xưa cũ mà ai cũng biết “Thất bại là mẹ thành công”, chỉ cần thất bại càng đến sớm càng tốt. Nếu sau 30, 40 tuổi mới gặp thất bại, có một số việc sẽ trở thành quá muộn. (Phụ nữ trước 30 tuổi nhất định phải thành công hay sao?

    10. Để ý: Đây không phải là một tâm lý có thể cân đo đong đếm, mặt trái của nó không phải là chạy trốn mà là tự do tự tại, luôn giữ cho tinh thần lạc quan.
     
    mommyreturn thích bài này.
  4. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    thế nên mỗi người một cảnh, nhưng nhìn chung phụ nữ mình em thấy chẳng mấy ai sướng cả... hic.. đời mà mẹ đẻ em bảo: sướng thì lên tiên hết á. nên thôi cứ phải cố gắng sông nhé...
     
  5. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    ôi cứ tưng tửng thế cho đời nó xuân bác ới.. hihi
     
  6. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị cũng mong được tưng tửng như em thì cs nó dễ chịu, nhẹ nhàng hơn.. Mà cái tính chị hay lo nghĩ, cứ có việc gì là thức trắng nguyên 1 đêm luôn
     
  7. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bà ui, nghĩ ít thôi, gầy quá, bà tìm xem có laọi gì mà ăn vào ngủ tốt ko chứ mất ngủ hại ng lắm
     
    dochipxinh thích bài này.
  8. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Đang đợi bà mách nước đây... ..tôi có uống thuốc bắc với vitamin hem ăn thua
     
  9. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    em chỉ mong ngủ ít đi mà em lăn như trâu ấy, nằm là ngủ hic
     
  10. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    tớ đây cũng thế, ngủ thì chỉ có con khóc mới dậy ko thì chả ai gọi đc, hihihihiii
     
  11. xmen68

    xmen68 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/7/2011
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    thời gian mãi trôi ...............:-\"
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Ăn được ngủ được là tiên, như các mẹ là sướng nhất đấy
     
  13. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Buổi trưa ngủ ở cty, chỉ cần động nhẹ cái là mềnh dậy luôn, khỏi ngủ nữa nhưng đêm thì, mc đứng ở đầu giường gọi mà ko biết gì, hahahahahahaa
     
  14. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,876
    Đã được thích:
    4,033
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Bác xmen68 là nam hay nữ vậy?????
     
  15. botreccon

    botreccon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/8/2012
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    bà xã minh năm nay cũng 32 tuổi, minh rất hiểu phụ nữ ở tuổi này, các bạn hãy đảm bảo chế độ ăn uống và nếu có thời gian thì tập thêm thể dục môt chút,
     
    dochipxinh thích bài này.
  16. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    con gọi mà dậy la tốt đấy em con khóc toàn đá vào chân lão chồng thôi. mà dạo này nửa năm này anh chồng kiêm luôn quả ngủ cùng con rồi nên mẹ ngủ tít...cứ hô là anh tập trông con đi em còn chuẩn bị bầu bí nữa hic...
     
  17. mommyreturn

    mommyreturn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    28/6/2012
    Bài viết:
    1,003
    Đã được thích:
    170
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    eo ghế lắm... thế ám ảnh mãi chẳng ngủ nổi đâu...
     
  18. mẹ bé hà an

    mẹ bé hà an Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2012
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Em cũng chưa tưởng tượng đc 30t mình sẽ cảm giác thế nào. Năm nay em 28 rồi, mặc dù được các bạn nói là trẻ hơn tuổi, ra ngoài cũng ko nhiều ng biết em 28 nhưng sao thời gian gần đây, khi sắp bước sang 29t, em lại hay bất an, lo lắng, có lúc nghĩ mình sắp già thật rồi.... :)
     
  19. singlemother

    singlemother Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2012
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Có những lúc thấy cuộc sống mệt mỏi quá các mẹ ạ. Những mâu thuẫn gia đình, những lo lắng cho tương lai...
     
  20. C_T

    C_T Vì em là gió...

    Tham gia:
    12/5/2010
    Bài viết:
    14,490
    Đã được thích:
    2,933
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Đàn bà tuổi 30................!!!!!!!!!!!!!!

    Chị mà gọi thế là em khóc đấy ;)) mặc dù mông có hơi nặng thật =)). Em béo lên 5 cân trong có mấy tháng , trc đó vừa giảm đc 6 cân xong. Eo ôi buồn :(. Nhưng hôm nào có bánh em cũng măm vài cái mới khổ. Hihi, tự xoa dịu là mình măm bữa trưa thôi :">
     
    dochipxinh thích bài này.

Chia sẻ trang này