Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kinh thế, con nghiện nặng quá rồi, vải kia tôi nhớ rồi, cất rồi. Nhà mình xem ra chỉ có em 8X là chưa mắc bệnh nghiện mua vải thôi, hay là em ý " nghiện" mà không khai cho chị em mình biết nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi,,em chưa làm 1 cái bánh nào trong đời cả Trong đời em sợ nhất, là múa hát, thêu thùa và làm bánh đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em resize lại ảnh rồi, tác phẩm quần có túi của em ^^, túi hơi cao, bên có túi cạp em cũng làm hơi bị lệch. Em mới cắt theo công thức cũ, công thức mới chưa kịp vẽ.Tuần sau sẽ thử vẽ lại quần có moi. @me mit 2009 : cảm ơn chị vu chun nhé @dauxanh2011: Hihi, nhìn vải của các chị em thích lắm, mỗi tội em mới tập may và may chưa đẹp nên cũng không dám mua nhiều quá @me Ka: em cũng thích off làm bánh trung thu, nhìn bánh chị làm ngon quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa kịp chuẩn bị túi rồi, nếu mai đi học thì học chay trước vậy, Em cũng chưa hiểu rõ về chuyện trần bông. Nếu trần bông thì bao gồm: vải chính->bông-> vải lót, rồi may cố định 3 lớp như vậy luôn ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mưa gió quá, quyết định thế nào đây các chị em. Em ko muốn nghỉ...huhu...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ đang định nghỉ đây, hehe, có khi đường vưỡn đang ngập, ko đi đc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chán thế chị ơi, chỗ nhà đường ngập ah?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chỗ nhà chị ko ngập nhưng đường Giải Phóng chắc chưa thoát đc hết nước, sợ chết máy lắm huhu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tình hình này chắc phải nghỉ là cái chắc rồi. Nhà em cũng đang mưa và gió khiếp lắm ý. Nghĩ đi cũng nguy hiểm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Giải phóng em đi thì từ đoạn định công là không ngập đâu chị Ngõ nhà em thì ngập quá nửa bánh xe đạp của em rồi, nhưng sáng em phải đi làm rồi. Mỗi tội trời mưa đi đến ướt thì cũng ngại học phết, em cũng thiên về phương án chiều nay nghỉ, trừ khi trưa nay nắng. Mấy giờ chốt các chị nhỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhà mình vẫn đang mưa, mình sợ đường chắc chắn là ngập, ngõ nhà mình thì ngập rồi. Cũng tiếc buổi học quá. Lại muốn đem máy khâu đi chỉnh nữa, vì giờ cũng k làm đc gì. Huhu. Nguyễn thái học chắc chắn ngập nặng. Có lẽ hnay nghỉ thôi. Sang tuần off giờ hành chính cả nhà nhỉ???? Hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời hửng rồi, không biết có đi học k cả nhà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đi đi chị, ko thì cũng đi mua vải...he he...ở nhà thì chít vì vật mất. Hnay chị định ra NTH ah? Em cũng định ra để ngắm nghía con máy khác rồi đổi đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thông báo: Vẫn đi học bth nhé các chị em. Ai ko biết nhà chị Dame thì hẹn nhau ở đầu đường Xuân Thủy (đi qua cầu nhé) 1h kém 5, em và Chili sẽ có mặt ở đó.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ gái ơi,tớ vẫn đi nếu ít ng học quá,tụi mình ra Bửoi nhé rồi ra NTHxem máy khâu tớ định mua 1em vắt sổ chập+ cuốn bèo,và 1 em máy CN vì thấy nhà bà chị họ mới tậu 1 con máy juki CN 4,5TR chạy êm như ru chuẩn bị 10tr rồi,nhưng lại đúng đợt ông bà chuyển nhà sang ,SV lại chựa chuyển đi,thành ra chưa có chỗ để nên chưa dám khuân về mấy hôm tiêu linh tinh toi mất gần 2tr rôi,quả này k biết vài hôm nữa còn đủ xiền mà mua nữa k hu hu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ 8h sáng nay em đi làm quaNTH,k ngập đâu ạ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Sáng nay, mình dạo quanh phố phường dạo qua thị trường, đường kg ngập, mưa kg đủ to để nghỉ học, lại còn mua được đồ để lớp mình nhấm nháp nữa. Lớp mình vẫn học bình thường nhé! Chuẩn bị những thứ sau:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị vẫn đi học đấy nhé. Nghỉ là tiếc lắm ý. Trời hửng rồi đấy, mà mưa gió ẩm ướt nên bà bán vải Bưởi vừa thông báo cho Super Mọt là đã hoãn phun thuốc, mời các mọt vải đến thoải mái nhá, nhá. Đừng có nghỉ mà phí
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay em xin nghỉ nhé. Em phải trông 2 đứa ở nhà, trưa em ko dám mang con đi gửi ông bà vì ông bà đang ngủ huhu Em đang may 1 cái váy 7 mảnh chẹp lắm nhé, còn mỗi 2 cái tay thôi là xong kaka. Quyết tâm chiều nay phải xong Công nhận là váy 7 mảnh đẹp thật, nhìn rất chi là eo ót nhé, chị em nào bụng phúc hậu mặc chuẩn luôn hehe. Có ai xèm ko?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ spam 1 tí nhà mềnh ai rành laptop hay máy tính k? tư vấn em với: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/652965-nhờ-tư-vấn-cấu-hình-laptop