Chào cả nhà > tớ mới vừa " tống" được boss ra khỏi Việt nam định bụng quay lại khách sạn lấy xe máy rùi về nhà ngủ nghỉ quên hết sự đời nhưng mệt quá nên xuống xe giữa đường về nhà luôn, bỏ mặc xe máy ở khách sạn chắc mai qua lấy sau Vừa vào nhà Rắn thấy HT Ngọc mới sinh bé Tom có mấy ngày đã vào điểm danh nên tớ tự xét thấy mình cũng phải vào chứ . @Ngọc : Hai mẹ con cùng khỏe là mừng rùi . Trôm vía con trai hihihi. Nhưng cũng không nên ngồi máy tính sớm, hại mắt lắm. Tôi là bằng chứng sống nè hồi mới sinh kevin cũng được 5 ngày ngồi máy tính kết quả giờ tui nhìn ai cũng thấy "xinh" vì hihihi, hình ảnh mờ mờ ảo ảo. @All: Các bà khen tui quá nổ mũi bi giờ . Đi khách phải sửa soạn chút chứ hihihi, không nó stop mình liền, vì khách của tớ toàn designer. Chúng nó quan trọng phong cách lém . Thực ra mặc đẹp cũng thích nhưng cầu kỳ quá nhiều khi tôi thấy ngại nên cứ mắc lười vậy thui hhihihi, dù sao cũng phải rút kinh nghiệm nâng cấp sự cẩn thận của mình
Ngày mai cơ quan tớ đi Tản Đà Resort, ko biết có gì hay ho ko. Chồng thì cuối tuần bận, ko về đc. Con thì gửi ông bà trông hộ. Được sổ lồng là sướng rồi.
Hêllo ngày mới! Mở cửa đón nắng vào nhà nào. Tớ đi chơi với cơ quan đây! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!
Chào cả nhà! Trời hôm nay đẹp quá, nắng thu ngập tràn, gió thu heo may Hihihi, tự nhiên muốn thành nhà thơ ! Chúc cả nhà một ngày cuối tuần thật đẹp và vui vẻ nhé! @Ngọc: không biết đã có sữa cho em Tôm bú chưa? Chúc hai mẹ con thật khỏe, mẹ thật nhiều sữa và con thì ham ăn chóng lớn !
Chúc cả nhà ngày chủ nhật đẹp trời thật vui vẻ. Hy vọng hôm nay quần áo khô cong, thơm phưng phức đây. Chiều nay đi ăn rồi, cả nhà tớ quyết định đi ăn đồ Thái 84 LTK đây, hôm qua đen thế, mấy chỗ thích, hợp lý, gọi đt đặt thì occupied hết rồi. @PIT: được bà khen sướng tỉnh cả người, các bạn cứ động viên tớ như thế nhé, hihi. Mà tớ k nhớ PIT tên thật là gì nữa, híc, giới thiệu lại cho tớ với.
Hôm nay nhà Rắn nhiều người đi chơi nhỉ? hihi, trơì đẹp có khác. Hang động vắng hoe @ Minh Sếu: ấy đi công tác mấy ngày, thương Xíu nhỉ, tớ cũng đi công tác khi Kem bé, nhưng Kem ti ngoài nên cũng đỡ.
Tớ vừa đi cô vể xong vào đây báo cáo Quà 1 cặp dầu TSUBAKI của Nhật hàng xách tay và 500K Cô vui vẻ nhận, con trai 4 tuổi cô thì xun xoe quanh túi quà đòi bóc , có lẽ cậu ta có vẻ quá quen với việc này rồi
Khiếp, mẹ An tặng nhiều thế, tớ còn định ko tặng gì cơ. 8/3 là ok rồi, 20/10 mình cũng có đc tặng gì đâu. Hôm rồi gọi tớ ra kêu là hôm tớ đi tq họp phụ huynh bảo là phải đóng 200k tiền quỹ lớp/năm. trường chỉ thu có 50k quỹ phụ huynh. Tớ chẳng biếu, hôm trước đi chơi về biếu mỗi cô cái khăn rồi, 20/10 thì thôi.
Úi cái bà này tên người ta đẹp rạng ngời mà cho cái Thị Thúy vào(. MeMay ơi, tới tên Nguyễn Diệu Thúy nhé. hehe
Ái chà đại gia đây, bà ơi tặng cô giáo xịn thế:tonqe::tonqe:, không vào đây thì tôi cũng không nhớ ra ngày 20/10, hihi vô tâm lắm ý. Tôi chắc không tặng gì cho cô giáo ngày này vì vừa trung thu có quà tặng rùi.
@ An ơi, đại "ra" quá! Tớ đóng cửa nhà mình hôm nay nhé! Chúc cả nhà ngủ ngon, có nhiều giấc mơ đẹp, kèm luôn vụ trao nhận quà càng vui.
Chị ơi, bọn em vẫn show đều đấy (chị có xem hình bọn em ọp karaaoke không?). Chắc tại tốc độ buôn nhanh quá nên bài nó trôi mất đấy. Lâu rồi không gặp chị, không biết chị to hơn em hay là em to hơn chị nhỉ hihi
@ALL:tớ vào điểm danh, tranh thủ em MN đang ngủ. Giờ bắt đầu công cuộc cho con ăn dặm. Trộm vía em không ngậm như anh MỘc ngayữa nhưng về lượng thì ko nhiều. Hy vọng em MN đỡ hơn cho mẹ đỡ stress.