Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghỉ à? tiếc thế. Lớp mình đã học váy 7 mảnh lúc nào thế? Vụ này thì chịu rồi, C "siêu" như e luôn.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ biến tấu của áo sơ mi 7 mảnh .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cần gì phải học, em phá 1 cái 7 mảnh của em ra rồi may theo, thế thôi hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà mình đi đâu hết cả rùi ???????? @ pliti: gửi tớ cái link FB nhé,hôm nay có mua dc máy k,nhìn con đấy ngon nhể?may dc bò dầy k bà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mọi người vẫn kịp ra NTH ngó máy à? Chị hnay chưa sửa được máy, có lẽ tẹo cắt luôn quần có túi. Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tiểu thìn mua được máy chưa em?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ li ti mua được rồi bà nhé, con Janome đấy, vải bò gấp làm 6 mà máy như điên luôn, tiếng cũng êm ái lắm...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái con Janome mà Pờ li ti hnay mua là hôm trc em nhắm rùi...hihi...nhắm thêm 1 con nữa nhưng chưa lau dầu và bày ra ngoài nh anh thợ hứa là để xem rồi gọi cho nên hôm đó chưa quyết. Hnay thì cũng chẳng mang máy đi để mua luôn nên đến ngó nghiêng xem tiếp thôi. Con Janome đó Pờ li ti kết rồi nên mua luôn, mà anh thợ khen con đó lắm. Sau mở mấy hộp máy ra thì chọn cho em đc 2 con, 1 con Koyo (tên lạ hoắc nhỉ nh nhìn cũng xinh lắm, nặng trịch luôn) và 1 con Singer mới cứng. Em với Pờ li ti nhìn con Singer thì sáng mắt lên vì nó mới mẻ quá..hê hê... Nhưng anh thợ bảo em là nếu thích may khỏe và êm thì con Koyo kia thích hơn hẳn nên chắc em sẽ lấy em đó
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có phải cái con ngoài cùng màu xanh k?1,6tr à? hay con màu trắng bên trong 1,7tr hả bà?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc mai em mang con máy Select F của em ra đổi. chính ra cái máy của em cũng đẹp và mới lắm, về nhìn cũng tiếc tiếc, kể mà có ai muốn mua thì để lại cho đỡ phí nhỉ? Chứ đăng thanh lý máy móc thì cũng ngại. Nhưng đúng là cái máy này em thấy may nhẹ nhàng thì ok chứ ai thích khỏe thì lại không ok lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Con trắng pha xanh bên trong 1,7 tr đấy bà ạ, vì con đấy có 2 chức năng thẳng và zic zac chứ con Juki thì chỉ may thẳng thôi và hơi rỉ nên Pờ li ti ko lấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ con máy pliti mua chạy có nhanh như máy CN k bà ui ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bà mua máy tính chưa? Để tôi nhờ chồng tôi tư vấn cho nhé...he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi thấy cũng phi ầm ầm đấy, dòng máy này nó khác dòng máy Brother của mình bà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chưa bà ạ link này,nhờ bà nhé:hỏi hộ tôi giá 6800k,cấu hình như thế có ok k? http://vietlap1987.com/san-pham/hp-pavilion-g4-95.html
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hay nhỉ mấy hôm nữa tôi cũng phải mò ra coi tiếp mất thôi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chưa mua đượcmáy à. .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mấy dòng máy này có nhỏ nhắnk? Nghe em nói mà chị xoắn rồi đây.hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thôi đê..đừng có ham hố như em, chị đổi con kia rồi còn giề? Thế mai có định mang máy ra NTH xem chỉnh sửa ko chị? Mai em ra đổi máy đấy nh chắc đi buổi chiều chứ sáng lại bị chửi thì chít.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Quên mất, cái máy thì nó cũng nhỏ nhắn như cái máy mình đang dùng ý nh có thêm cái chân đế nên cao hơn và rộng hơn 1 chút chị ạ. Con Singer hnay mới cứng nhìn mê luôn ý nh nó sẽ ko khỏe như đong máy Pờ li ti đã mua và em định mua đâu