Của hồi môn về nhà chồng!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi halethuy, 15/10/2009.

  1. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
  2. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    chắc chồng bạn bán đi mất rồi, đàn ông mừ
     
  3. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    đừng nên đòi hỏi em nhé, mẹ có cho thì quý, không cho thì cũng nên vui vẻ, đừng coi trọng chuyện đó nha
     
  4. huongminhdoan_559taxi

    huongminhdoan_559taxi 2 sao

    Tham gia:
    21/6/2010
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    nhà c giống nhà e, tự bỏ tiền mua nhẫn cưới, chụp ảnh cưới,mua đệm may là giường,bộ ga giường, li đô, tủ quần áo là dì cho, tiền lãi từ đám cứoi đc hơn 12tr thì mẹ ck lấy để trả tiền sủa nhà hết, e còn chẳng đc cái nón rách nào đón về chứ đừng nói là cái nhẫn tây, hay cái gì gì đó, hão huyền thôi. mẹ ck chẳng bỏ ra đồng nào mà con nói bọn e suốt, ý bà là bọn e phải bỏ toàn bộ đám cưới, còn tiền mừng thì bà giữ chứ bọn e chẳng mất đồng nào mà tiền mừng bà phải bỏ ra để trả, coi đấy là tiền túi của mình , trong khi đó tiền mừng của ban ck e đã chiếm 1/2 trong tổng tiền mừng của cả nhà rồi đấy.
    Bố mẹ đẻ có cho của hồi môn, mẹ ck cũng có ý bảo đưa để giữ hộ nhưng e ko đưa, nói e nhiều, gây sự với e thì e nói thẳng là: bây giờ hay sau này tùy thuộc vào điều kiện thực tế chứ con không bao giờ nhờ ai cầm tiền hộ kể cả mẹ đẻ, có biếu thì biếu chứ ko nhờ giữ hộ. lằng nhằng, với cả con tự kiếm tiền thì tự giữ đc tiền thế nên mẹ ko phải lo. Mẹ ck bảo e là các gia đình khác có nề có nếp nên đi làm bao nhiêu đưa hết cho mẹ giữ hộ rùi chi tiêu, thiếu hay cần tiền nó mới xin, nhà này ko có phúc. e chỉ nói là có ngu mới lấy phải ng ck như thế, nhà có 2 thằng con trai biết ntn mà đưa tiền như thế, phải ttiết kiệm mà phòng thân chứ, chẳng lẽ tí tí là ngửa tay xin tiền mẹ à.
    từ đó tới giờ thấy e ghê gớm nên ko nói nữa, chứ e mà đưa cho 3 chỉ vàng chắc bán đi trả tiền sửa nhà mất, mà nhà thì 6 người ở chứ có cho bọn e đâu, ko có tiền mà đẻ thì chết, với lại tính mẹ ck e thì đưa tiền thì vui, rút ra thì ăn chửi.
     
  5. stormynight

    stormynight Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/5/2012
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    319
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    à, tớ cũng thế nè. Nhà chồng tớ đc coi là khá giả. Hôm đi đón dâu cả nhà chồng ra điều tự hào lắm. Nhà tớ dân công chức, ko giàu nhưng anh em tớ cũng chả thiếu thốn j, chỉ có điều nhà tớ hơi bé, nhà chồng thì to, cao, đẹp , rộng , thế nên hôm đi đón dâu với ăn hỏi khinh khi ra mặt khi thấy đến nhà gái ko đủ chỗ ngồi. Tớ biết hết, nghe thấy hết, tớ còn đc bà cô chồng dạy cho một bài trước mặt bác cả nhà tớ khi sang đến nhà trai là phải rót nước cho cô như thế nào " Phải dạy ko thì sau này nó trèo lên đầu lên cổ à " . Nhà tớ ko giàu đâu, mẹ tớ vất vả lắm, hôm cưới tớ mẹ tớ lúc đầu chả có j cho tớ cả , sau các bác lo tớ về nhà chồng giàu mà chả có j trong tay, ng ta khinh cho, với cả con đi lấy chồng cho nó ít vốn để lấy may và để làm ăn (cái tục ko phải là để nhà chồng khỏi khinh đâu, mà mang tính chất là ra lộc cho con để các con bảo ban nhau làm ăn là chính đấy) , thế là cả nhà gom góp vào cho tớ đc 2 cái nhẫn vàng 1 chỉ, với cái kiềng 5 chỉ . Chuẩn bị xong, trước lúc lên lễ đường, ban tổ chức họ dặn chuẩn bị trao quà cho cô dâu, chú rể, bên nhà trai bắt hủy vì ko chuẩn bị quà cho cô dâu. Thế là bao nhiêu công nhà gái chuẩn bị đành để dành khi quan khách về hết rồi đeo cho cô dâu ( vì nhà gái trao quà mà nhà trai ko có j thì chẳng ra sao cả ) , tớ vẫn nhớ câu bác tớ bảo " thôi con ạ, ng ta ko tặng thì nhà mình tặng cho con để con về nhà chồng cho đỡ tủi thân nhà mình nghèo, con cứ đeo một ngày cho nhà họ nhìn thấy họ đỡ coi thường, còn sau đó dành dụm mà làm ăn " . À sau đó tớ có nói với chồng là "em buồn lắm, em ko tham đâu, nhưng nhà em đã chuẩn bị quà để em lấy may mắn về nhà chồng cuối cùng phải lén lút cho con gái sau lưng " . Chồng tớ bảo " mẹ bảo ko chuẩn bị kịp ??? " . Hơn nửa năm rồi tớ chả có j, và tớ cũng ko thèm cần cái j của nhà chồng, tớ biết là nhà chồng cho rằng : cho nó vào ở cái nhà to rộng là phúc cho nó quá rồi nên cần j phải cho nữa . :)) . À, còn tiền mừng cưới nhé, ko cho con cái lấy một đồng lấy may làm vốn nhé, chồng tớ ko nói j thì tớ cũng chẳng thèm ý kiến. Bên nhà gái tự trả tiền cố nhà gái, còn phong bì mừng cưới nhà gái tớ đưa mẹ tớ cầm hết, mặc dù toàn khách công ty tớ, tại vì lúc cưới nhà tớ có đồng nào đâu, mẹ tớ phải đi vay hết, nhà tớ cho đc tớ của hồi môn là tốt lắm rồi. Nhà chồng khá giả hơn thật, coi thường nhà tớ thật nhưng 1 xu cũng ko cho nhé.Cũng may là tớ có công việc ổn định, học hành có thể coi là cũng cao, nói thẳng là thu nhập của tớ cao gấp 4 lần chồng , tớ tự lo đc cuộc sống của tớ và chồng tớ thì chưa bao giờ đưa cho tớ một đồng nào chứ nếu ko chắc tớ bị mang thêm tiếng ăn bám rồi . Thương mẹ mình thật, chưa đền đáp đc j cho mẹ , tớ chỉ cố gắng để cho mẹ vui vì dù mình nghèo nhưng con gái giỏi giang, hạnh phúc, đấy là động lực sống duy nhất của tớ hiện nay
     
    Sửa lần cuối: 15/8/2012
    sushi8690 thích bài này.
  6. KitchenID

    KitchenID TỦ BẾP ĐẸP & TIỆN DỤNG!

    Tham gia:
    9/3/2009
    Bài viết:
    1,985
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Ừ, tớ cũng chẳng quan tâm lắm về chuyện này, mình còn trẻ sức dài vai rộng lo mà kiếm cho mình, dư dả thì phải cho thêm bố mẹ chồng để ông bà đỡ vất vả ý chứ.
     
  7. sushi8690

    sushi8690 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/6/2012
    Bài viết:
    864
    Đã được thích:
    169
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Em cũng mới lấy chồng đc mấy tháng...hôm cưới đc mẹ đẻ cho cái lắc tay 2 chỉ, MC cho cái kiềng 3 chỉ nhưng cũng trao ở nhà chứ ko trao ớ sân khấu đâu ạ..vì MC e bảo có j mà phải khoe khoang..nhưng vàng em đc thì em giữ, về nhà chồng MC e đưa e cái hộp đựng kiềng bảo đựng vào thui..thế là em cất hết đi làm kỉ niệm..cũng chẳng nghĩ là sẽ bán đi..chỉ để đấy để yên tâm là mình có tí của thôi :D tiền mừng của các bác bên chồng e đưa lại hết cho MC để MC em thống kê, sau cũng chả thấy MC e thông báo lỗ lãi hay như nào, cũng chả đưa danh sách dư lào, có cái hôm MC e ngồi đếm phong bì thì vc e ra ngồi xem thôi..chồng em hỏi hay xí xớn j thì bà lại gắt lên sợ nhầm lẫn linh tinh :)) haha..e cũng kệ..chỉ hơi phân vân tí teo là bố chồng cũng cho 70tr để tổ chức rồi thì bà có j phải lăn tăn nh thế..bà cũng chỉ nói lại vs chồng e là trc khi cưới bà rút Tk 100tr và đến thời điểm đó thì hết rùi nên tiền phong bì bà sẽ bù vào đấy..e ngồi lẩm nhẩm thì cũng ko đến nỗi nh như thế nhưng e cũng chỉ để đấy, chả nói vs chồng làm j vì chồng lại bảo mẹ giữ thì cho mình thôi mà ( chồng e là con 1 ạ).. Sau cưới vc em chưa có tiền mấy nên khoản j cần chi thì cứ bảo MC, thế là e bảo chồng e xin hẳn 1 khoản vì cứ xin bà lắt nhắt cũng ko hay..thế là bà cho đc 10tr, tiêu vèo phát hết, rồi từ đấy vc e tự làm vs tích cop thôi..chồng e còn bảo lại vs em là dư ra đc tầm 30tr thì mẹ bảo để đấy nuôi cháu, ấy thế nhưng cũng thậm thụt nói nhỏ vs chồng e là đi làm có tiền thì đưa mẹ 1 phần, đưa vợ 1 phần...hihi..e bảo chồng là 1 tháng đưa cố định cho bà 3tr ( vc e chỉ ăn uóng vs ở nhà buổi tói thui ạ)còn lại làm đc bnh thì 2 vc cất đi và chi tiêu tiết kiệm để còn dành tiền sinh con vs nuôi con, ấy thế mà lúc chồng e đưa tiền bà bảo có thế thôi à...haha..của hồi môn em nghĩ cũng chỉ là tượng trưng cho đỡ tủi thôi, chứ về ở với nhau có thoải mái ko mới là quan trọng đấy ạ
     
  8. phanthuhieu

    phanthuhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Mềnh cũng dư mẹ này, ngày cưới cũng chả được bm ck cho gì, tiền sắm sửa đám cưới bọn mình cũng tự tích cóp, tiền mừng của ck thì đưa hết cho mẹ ck vì sau hôm cưới hỏi mẹ ck là tiền cỗ có bị thiếu k, bà bảo thiếu :rolleyes: thế là mình bảo ck đưa hết cho mẹ trả nợ, coi như mình chẳng nợ ai cho rảnh đầu...mà gd ck mình cũng k phải k có...nhưng thôi nghĩ làm gì, mình còn trẻ, còn làm ra mà...của mình làm ra mới quý chứ:-k:-k:-k
     
  9. Mash

    Mash Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/8/2010
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    52
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    hơ hơ, thế có ai như e, nhà e cô dì họ hàng chú bá bố mẹ cho tổng cộng là 3 cây vang, trong khi MC chỉ cho có 5 chỉ vàng, mà khi về đến nhà chồng, chưa kịp cởi váy cưới trên người ra, đã bị BMC sang hỏi và bảo đưa BMC cầm ko ak? Kêu là giữ hộ, nhưng mấy lần e có việc cần dùng thì không đưa, bảo là chúng mày thì cần j đến vàng! H có bố mẹ lo cho rồi! Còn chồng e thìbaor đừng bao h mơ có lại đuowcj số vàng đó! =)) thế là mang tiếng trước bàn dân thiên hạ là được cho mấy cây vàng làm hồi môn, mà h chả được xơ múi tí nào mặc dù là của mình!!! =))
     
  10. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    đọc đề tài " Của hồi môn về nhà chồng!" , mình lại tủi thân quá,.... mình lấy chồng hơn 2 năm rồi, lúc cưới đc mẹ chồng và các cô em chồng cho khoảng 6 chỉ vàng,....Hôm tan tiệc cưới bên nhà chồng xong, tối hôm đầu tiên, mẹ chồng bảo gỡ vàng cất đi, giữ đc ko để mẹ giữ cho,.......( mình chỉ im lặng, tự lên tủ của 2 vợ chồng cất đi,........) sau đó,....lâu lâu,.... lại bị mẹ chồng hỏi đại loại vàng còn ko??? hay vợ chồng mày bán hết rồi??? vàng đó mà bán đi là tao đuổi vc mày ra khỏi nhà..............bla, bla.........Tủi thân lắm các mẹ ah, mặc dù mình cất đi ko tơ tưởng gì đến số vàng đó, và cũng chẳng dám tự ý bán đi,..............Đến khi mình đẻ con, con được 1 tháng tuổi phải nhập viện cấp cứu thở oxy,..... xảy ra nhiều chuyện, ........mình có ý bóng gió bỏ chồng,...... mẹ chồng sợ mình ăn hết chỗ vàng đó đi hay sao đó, ........1 hôm mình về lấy đồ cho bé ( về nhà chồng) mẹ chồng hỏi vàng còn ko? để ở đâu? lấy cho mẹ xem,.........mình kêu cất trong tủ trên gác,...... bà kêu mình lên mở cho bà xem,...... mình mở hộc tủ ra bà thấy vàng liền lấy hết phần bên nhà bà cho hôm cưới, lu loa lên kêu tao không cho mày, vàng này tao cho con trai tao và cháu tao,....... bla, chồng mình đứng ngay tại đó, im lìm ko 1 tiếng nói,........( trong khi cháu nội thì nằm bệnh viện cấp cứu, sợ mình ăn mất vàng),..............để mẹ thích lấy lại thì lấy, mình hận lắm,.....................đến khi con mình gần 1 tuổi, chồng làm ăn nợ nần,.... mình đành phải bán số vàng bên nhà mình cho đi ( khoảng gần 4 chỉ) ...... và chồng mình xin mẹ anh bán số vàng bên nhà anh đi để trả nợ,........ bà cho bán nhưng giữ lại 1 cái kiềng cổ khoảng 3 chỉ kêu để cho cháu bà,............ đưa cho bán và chủi rủa quá trời!!!!!!!!!!! ôi, cuộc đời,....... của hồi môn,......... đến cuối cùng tôi ko có gì!!!!!!!!!!! và cũng ko còn gi!!!!!
    đổi lại 1 chữ,...... "" TÔI RẤT HẬN!!! SAI LẦM KHI LẤY CHỒNG!! ""
     
  11. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    và đến giờ, tôi cũng ko vui vẻ gì, ở chung với mẹ chồng và em chồng ( chồng mình có 3 cô em gái, đều lấy chồng có con hết rồi,....(81, 83, 85 ) đều lớn tuổi hơn mình!!! vợ chồng cô 81 đag ở nhà mẹ đẻ ( tức nhà chồng mình), vợ chồng cô 83 đag ở Bình Thuận, vợ chồng cô 85 đag ở nhà mẹ đẻ ( tức nhà chồng mình) và ở nhà bán tạp hóa,........ làm gì cũng bị nói, chán lắm cơ, mình ko muốn về cái nhà đó tí nào cả, nơi đó ko có niềm vui,........ con mình lúc nhỏ dưới 1 t thì bà nội ko thèm chăm sóc, có nhờ bà bế tí, thì lu loa lên kêu bà mệt lắm, bà đau lưng lắm,..........thế mà giờ bé hơn 12 tháng biết đi, và đag bi bô tập nói,.... bày đặt cưng nựng nó, có chồng mình thì lại đây, lại đây với bà nội,...... còn khi ko có chồng mình mà chỉ có mình với thằng cu thì mặc xác nó,........................mình cho con ăn cháo, thì lu loa lên kêu nó thích ăn com mày ko cho nó ăn, suốt ngày bắt nó ăn cháo,mình còn ngán huống chi là nó,..... chán lắm, cho cháu ăn đc hơn lưng bát cơm, khi con trai về khoa nọ khoe kia, ......... thế mà lúc nó dưới 11 tháng, giai đoạn chăm sóc khó khăn thì ko đoái hoài gì, bày đặt tỏ vẻ ghét mẹ ghét cả con, giờ nó hơi biết nhận thức chút thì, hở chút cu ơi? cu ah,........ lại đay bà cho bánh, cho bim bim,.............
     
  12. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    sống chẳng có niềm vui, ở nhà phải cặm cụi giặt đồ, rửa chén,.......toàn những viẹc ko tên,....... chồng thì chuyên bày bừa,...... lười nhác, ..........................nhiều lúc nghĩ trả lẽ mình bỏ quách đi cho xong, cứ nghĩ đén con thấy tội nghiệp bé quá, ..........
     
    belove86 thích bài này.
  13. dautramcungdinhhue

    dautramcungdinhhue Giải tử vi - 0973186719

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    8,477
    Đã được thích:
    2,514
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Sao bạn ko ra riêng mà ở, ở trọ đi, sao phải khổ như vậy.:-k
     
  14. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,528
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Bà mẹ chồng của mẹ nó ác như phù thủy ấy nhỉ? Mẹ nó hiền quá! Phải tay mình mình bán hết luôn cho bà ấy tím mặt lại. Sợ gì chứ. Mình thấy tức thay cho mẹ nó quá đi mất. Mẹ chồng gì mà xấu tính, tham lam!
     
  15. ngochai.ad

    ngochai.ad Shop38 - 0912.677.022

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    4,908
    Đã được thích:
    1,536
    Điểm thành tích:
    863
    Hic, toàn các mẹ có chuyện khó nói, khổ thân các mẹ
     
  16. ong mật

    ong mật Bạn đồng hành của bé!

    Tham gia:
    17/5/2012
    Bài viết:
    7,868
    Đã được thích:
    3,541
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Chị được đúng 1 chỉ vàng MC tặng ngày về làm dâu, nghĩ lại đến giờ vẫn thấy... tủi thân. Nhưng mà MC chị mất rồi, nhiều lần bí quá muốn bán mà k dám, giữ làm kỷ niệm sau này tặng lại con dâu. Tất nhiên chị sẽ tặng thêm món quà nào đó nữa
     
  17. xika89

    xika89 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/6/2012
    Bài viết:
    2,762
    Đã được thích:
    552
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Muốn chuyển ra ở trọ ko đơn giản ban ah, chồng mình ko chịu ra, mình thì ko có tài chính, .........( vì vẫn ơqr nhà nuôi con).///
     
  18. Beocyeu

    Beocyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    1,061
    Đã được thích:
    577
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Ngeh buồn cười nhỉ, thế em đưa mẹ chồng cả số vàng bên nhà em cho à, em ngố ngay từ đầu rồi .... Hôm nào xin lại " số vàng của nhà con cho con, bên nhà có việc con lấy có gì coi như đáp lễ", cái này không đưa không được, em làm ầm lên, 5 chỉ của bà xin trả lại bà nhưng của bên nhà em thì em phải có chính kiến, em để bà MC tự biên tự diễn với kỉ vật thiêng liêng và cũng là vốn liếng phòng thân thì bà ấy chỉ coi thường vì thấy em hiền quá hoá đần. Bà mà ra ý không đưa thì bảo nhà con hỏi đến con nói ra thì mang tiếng mẹ, người ta khinh ..... Con không xin mẹ vì đây là của con nhờ mẹ giữ hộ - con chỉ lẩy lại thôi. Con lớn rồi có 3 cây vàng cũng không biết giữ thì sau con làm ăn có nhiều thì sao biết quán xuyến gia đình, lúc đó chỉ khổ con trai mẹ. 3 cây giờ là hơn 100tr chứ ít gì, em ghê gớm một tí thì MC mới sợ, đừng cả nể với loại người vô duyên này.
     
    Sửa lần cuối: 20/8/2012
  19. phanthuhieu

    phanthuhieu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/7/2012
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Mẹ Beocyeu nói đúng đấy bạn ạ, của nhà chồng mình chẳng thèm nhưng là của gia đình mình cho mình thì sao mẹ ck lại có quyền giữ được,phải nhanh chóng nghĩ cách lấy lại đi bạn ạ
     
  20. Me_Dieu Ngan

    Me_Dieu Ngan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    5,073
    Đã được thích:
    1,775
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Của hồi môn về nhà chồng!

    Ôi trời, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Tớ chẳng thích ai tặng hay cho không tớ cái gì cả, cứ phải lo trả lại. Mệt lắm. Thế nên tớ nghĩ các mẹ không có của hồi môn cũng đừng buồn, thế là tín hiệu tốt đấy.
     

Chia sẻ trang này