Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chồng tôi bảo cấu hình đấy với giá đấy thì cũng mua đc đấy bà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thấy mọi người cứ bàn bạc vụ mua máy mà lòng mình cũng thấy "nao nao". Khi nào đủ tiền và kiếm được con máy ngon là mình cũng "xuống tay" đấy. Dame: C thấy máy của e kg ổn đâu, hay e bán lại cho Ông ấy rồi mua con khác đi, một con Singer ngon chỉ 700k thôi nhé! To all: Hôm nay Bác con yêu có góp ý là buổi nhậu nhẹt hôm nay kg đủ no, vậy C có ý kiến là buổi sau C sẽ chuẩn bị cơm nắm+muối vừng, đề nghị mọi người biểu quyết. Nhà mình dạo này học là chính, nhậu nhẹt là chủ yếu, có khi chúng ta điều chỉnh giờ học từ 9h sáng luôn nhể? Lớp mình học hôm nào cũng như cái chợ vỡ, tranh nhau nói, mà nhiều đề tài để nói và học tập quá cơ. C tuần nào cũng mong đến chiều t7, cứ như là giây phút được sống cho riêng mình ấy. Vậy đến khi KA nghỉ dạy thì phải lên kế hoạch ọp ẹp tiếp tục nhé! kg thì buồn chết mất. Chốt đến 15/10 những ai đăng ký tham gia hội chợ phải chọn được cho mình sản phẩm và phải làm ngon lành rồi nhé! chứ kg phải lúc đó mới mò mẫm để làm đâu. Dự định sẽ mở 1 topic để mọi người biết đến các sản phẩm của nhà may vá trước, chứ kg đến hôm hội chợ mới tung ra chưa chắc đã hay đâu. Tạm thời: 1. Bác Con yêu: ví 2. Pờ li ti: túi đựng điện thoại 3. Huu duy: khuy bọc 4. KA: Xi lốt (có làm thật hay kg đới) 5. Nghé: Khăn (nhà này là nhanh và chắc chắn nhất này) 7. Tiểu Thìn: làm cái giề nào? 8. Dame: nhiều ý tưởng lắm cơ mà, chọn một cái nào hiệu quả và hợp với sức mình nhất ấy nhé! 8. Đậu xanh : bán gì đây? vải à? 9. 8X: có bon chen với các C cho vui kg? 10.Chili: thực ra mình cũng chưa quyết là sẽ làm món gì hê...hê
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm nay chủ nhật, em hì hụi từ sáng đến giờ để may đồ cho con ngày mai đi học lớp 1. Khoe váy và quần trước đã nhé, hai cái áo đồng phục của con bà mang giặt luôn rồi, sợ ko khô mai không có áo mặc, hi hi ké thêm áo len em đan, hôm trước hình như khoe rồi, nhưng em mới sửa lại cái cổ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ [/QUOTE] kết em này quá,vừa đẹp vừa lạ mắt,mẹ nó khéo tay thật đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em thấy link này người ta hướng dẫn may túi ví gần giống với túi phía trong hôm qua chị Con yêu đang hướng dẫn http://elily00.wordpress.com/tutorials/wallet/ @Chili: Em tham gia bán hàng được không chị ^^, nếu là đồ handmade thì em nghĩ thêm, chứ đồ may vá em chỉ giao lưu thôi, chưa có ý tưởng may đồ gì để bán cả
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ôi áo len chị chiết cổ trước đẹp quá, đan áo cái cổ em ngại nhất, tháo ra tháo vào. Chị cẩn thận quá, đan họa tiết cả hai mặt. Trước em đan chỉ đan mặt trước vì em lười và nếu hoa văn phức tạp thì nằm cũng sẽ bị cộm cộm
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tớ quyết định TL máy khâu và máy vs cả nhà ợ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/654839-Thanh-lý-máy-khâu-BROTHER-máy-vắt-sổ-3-chỉ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ nó biết đan nữa à, giỏi quá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Trời mưa gió em ngồi may vó. Quả vó 7 mảnh đây. Thân trước 3 mảnh, thân sau 4 mảnh. Vải mua ở đường Bưởi hôm trước 2m hết 280k, thực sự là rất thích
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ E oánh dấu lấy chỗ học hỏi ở nhà m ah.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đẹp quá,vải của chiếv váy giống vải của mình y chang. Hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Kiểu này là do hôm qua đi NTH cun Pliti và Tiểu thìn rồi đây. Hnay chị mang máy ra NTh sửa rồi, bị hỏng quả đào thôi, tranh thủ hỏi han về mấy cái chân vịt nữa, hỏi cứ như là chính mình mua máy ở đấy í. Hii. Mấy anh thợ ở 55 NTh cũng đc đấy chứ? Hỏi thoải mái, k cau có gì cả. Nói chung chị thấy ở 55 và 119 là ổn nhất, về máy móc, nhiệt tình và bảo hành.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ c ui,máy 3 chỉ c mua ở 119 hay 55 thế? máy chạy lâu có bị nóng moto k ạ?hôm qua em ra xem máy 4 chỉ,nhưng k có,chỉ có vs+cuốn bèo giống chị thôi máy của chị hình như hôm nọ em dọc,thấy c nói là biết cách chỉnh cho chuẩn rồi phải k?em hỏi để lỡ k có máy 4 chỉ,thì mua 3 chỉ giống c vậy,hôm qua em hỏi nó cũng bảo 2.4tr chị ạ ( chắc tại em mua 3 máy ở đấy rồi,nên nó k nói thách hi hi) à,chị Nghé gửi vải voan ở nhà em đấy,hôm qua em quên k mang cho c
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cứ 3 chỉ với 4 chỉ làm mình xèm hay thờ lờ cái 2 chỉ để mua 3 chỉ có cuốn bèo cho tiện nhể hihi vắt sổ chập cuốn bèo ko có hả me kieuanh?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ c em ra 119 k có chị ạ mai ra thử anh chuối vậy,hic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nghe ngóng mãi, chẳng thấy ai ỏ ê gì nhể? Máy móc thế nào rồi Bác Con yêu, Pờ liti ( chụp ảnh lên xem nào), Tiểu Thìn, KA cũng mấu rồi đấy, đợt này thì thay mới cả cụm luôn hả, v/sổ này, máy may này------> mình sốt quá! sốt xình xịch lên vì máy với móc đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nàng này trình cao đây, may được quần dài cho con lại còn túi khóa đoàng hoàng thế kia. C thích vải của chiếc váy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ VI DEO MAY KHÓA QUẦN ĐÂY Ạ: http://www.youtube.com/watch?v=RhLye8munk0&feature=related
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Báo cáo, em chuẩn bị post ảnh máy khâu mới đây ạ..hihi..đảm bảo sẽ co1 người phải ghen tị, chính là chị HuuDuy. Tý nữa sẽ hiểu vì sao..hê.hê...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mụ kia,tui sms cho mụ lúc nãy đấy hóa ra mụ mua rồi à định nhờ mụ khi nào qua NTH,thì khéo mồm hỏi hộ tôi cái anh thợ ý là:máy vs+cuốn bèo,máy nào ngon.......thế mà bà lại đi vợt rồi hic hic cái vụ giấy selesct.......mà tui hỏi ý,mụ có còn k ?