Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Bé nói với mẹ khi mẹ đang mang em bé: - Mẹ ơi mẹ đẻ cho con một em bé sau đó mẹ đẻ thêm cho con 1 con vịt nữa nghen. Con thích em bé và thích con vịt nữa. -------------------- Thở đi con cong ty in - http://congtyin.biz or http://inanchuyennghiep.vn
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hí hí ,cái này máu đây! cu nhà e kể chuyện này nhé: một hôm, anh Huy San đi vắng,con chuột và con gián nói chuyện với nhau: -cậu và tớ mở tủ lạnh ăn trộm thịt gà của anh Huy San (HS)đi,a HS đi vắng rồi .......một lúc sau ,a HS về bất thình lình anh HS bắt được quả tang con chuột và con gián ăn vụng,A HS đánh cho con chuột 1 cái ,rồii a HS đi tìm dép siêu nhân ,dẫm chết con dán nát tươn....... hôm sau anh HS xin $ bà ngoại mua 1 con mèo, từ đó ,ko sợ bị ăn vụng nữa,,,,,,
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đọc chuyện của các mẹ thật là vui. Em chưa có bé nhưng chị cùng phòng có con gái mới 3 tuổi thôi nhưng rất lém lỉnh, Suri trước khi đi ngủ thấy chị ấy còn loay hoay, có vẻ không định ru, thích được ru nhưng không hỏi thẳng mà hỏi : Mẹ có thích ru con ngủ không? Dĩ nhiên là chị ấy phải trả lời là có rồi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Trẻ con thường có những câu hỏi đáng yêu . Con mình đôi khi cũng hỏi những câu ngây ngô như lớn lên con sẽ làm bác sỹ , Để con khám cho mẹ khỏi ốm nhé . hi
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Giống hệt cu Bean nhà mình, nhưng chỉ khác là không đi ngay mà ngồi xuống lấy ngay hoa quả (ở bàn thờ Ông Thần tài)..
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Giống hệt cu Bean nhà mình, nhưng chỉ khác là không đi ngay mà ngồi xuống lấy ngay hoa quả (ở bàn thờ Ông Thần tài)..
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hehe thằng cháu e thì cứ thấy bàn thờ bày nhiều quả là : "xin 1 tọa" ("xin 1 quả" đấy ạ ^^ mới bít nói nên chưa nói đc câu dài), xog bảo lạy cụ, lạy ông đi, thì tay vái dẻo vô cùng, mông cong veo lên mà nhún, mà cúi lạy ) mà tự nó nhìn người lớn bắt chiếc chứ có ai "huấn luyện" đâu ạ ^^
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đứa chị 4 tuổi bảo đứa em 18 tháng: Bi đi đánh răng đi rồi đi học. Quay sang mẹ: mẹ ơi, chờ Bi đánh răng xong ba chị em mình đi học mẹ nhé. đứa chị hồi 3 tuổi, đưa nó đến trường nó hỏi mẹ ơi mẹ học trường gì? Me: mẹ học trường đời. Con: con đi học với. Mẹ: bao giờ lớn mẹ sẽ cho con đi học trường đời. con: vâng ạ. Thế bao giờ mẹ lớn con sẽ cho mẹ đi học trường mầm non Quang Vinh mẹ nhé. heeeeeeeee. Bao giờ lớn nhỉ.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con sáng đọc 1 số mẫu truyện này là vui vẻ hết mệt liền, thanks mọi người
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con con mình 3 tuổi hay bảo: hai CHÁU BÀ đi chơi đi (hai bà cháu) mẹ ơi, hai CON MẸ đi ngủ đi (hai mẹ con đấy ạ, sửa mãi không được) Mẹ hay hỏi con tên là gì là con giới thiệu tên cả nhà luôn: con tên là Trần Khánh Linh Em con tên là Trần Đức Minh mẹ con tên là Trần Mẹ ( dạ thưa mẹ cháu họ Đỗ ạ)
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Mẹ: Mẹ yêu ai nhỉ? Con: Mẹ yêu con với cả em.:heart::heart:Yêu con quá.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hì, cám ơn mẹ nó nhá. Con em về vụ ăn nói thì thôi rồi luôn ạ, hình ảnh mới nhất của cháu đây ạ. Giờ cháu 26 tháng rùi ạ. Em úp mấy cái hình cháu để các mẹ chiêm ngưỡng mà chăng up được ạ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Hic. Nhưng con gái mình lại không có tâm hồn ăn uống bố nó ạ, lười ăn lắm.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con cho e tham gia với. e có cô công chúa 21 tháng 1 tuần e mí ề với con 1 lần
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con thấy cu Bin đang ngồi trước bàn thờ thần tài, mình hỏi: cu Bin, con làm gì đấy? Bin: con đang ngắm cụ Mình: con ngắm cụ rồi con làm gì? Bin: rồi con ạ cụ ạ! vừa nói vừa chắp hai tay lại cong lưng vái cái rõ dài
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con sáng ku lớn đi ăn với bà ngoại , thấy bà về kể : Bác bán bánh cuốn hỏi : em ở nhà cháu tên gì? ku Bi : ông cháu hay gọi nó là Kẹo ạ Bác bán bánh cuốn : thế cháu có yêu em ko? ku Bi : cháu yêu em lắm nhưng có lúc ghét lắm em đanh đá lắm , em như con già ý ) con mình đểu thật đấy