Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mới mua chắc đổi không bị trừ tiền đâu Plity nhỉ, C là C kết con đấy lắm ý . Em mà đổi con ý lúc nào thanh lý thì ới chị nhé
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì thế, nên em phải từ bỏ con máy khỏe để mua con máy bth nhưng nhiều công nghệ đấy chị Tối qua em thử cái chân vịt may khóa giọt lệ rồi đấy, đúng là nó khít hẳn vào chị ạ, nhưng em dùng chưa quen lắm...hihi...cái chân vịt may viền dùng cũng hơi khó, chân vịt may rúm thì em may kiểu gì mà đc tí đứt phựt chỉ luôn Chắc phải làm quen dần dần.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có hôm nằm mơ ngồi bọc cúc mới buồn cười chứ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị tưởng là mua cái máy 220v chứ, máy 110v dễ bị cắm nhầm điện là đi đời đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhưng con Janome của Pờ li ti cũng ngon mà. Tôi thấy 2 con đó ngang nhau Pờ li ti ạ. Bà về xem cái con của bà kim nó ở giữa cái chân vịt may zic zac ko? Nếu nó ở giữa thì 90% là thay đc nhiều các loại chân vịt khác nhau đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy Nhật bãi toàn 110V chị ạ. Em tự dưng bị lú, ngu đột xuất nên cắm thẳng vào ổ điện bth luôn, thảm nào đèn nó sáng quắc 1 cách kì lạ...he he...đc 2 phút thì cháy. May tỉ đời là chưa bị cháy máy, trộm vía cái thân em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh thế thôi khỏi đổi lằng nhằng vì sau khi mua về tôi đã may đc 1 bộ quần áo, 2 vỏ gối, 2 ví vỏ sò rồi, khỏi đổi. Kim của tôi chỉnh đc Left, right và middle, thế là sao nhỉ? Thứ 7 này tôi sẽ ra đó hỏi xem có chân vịt nào để lắp dc ko. hôm trc cứ cuống lên quên mất chân vịt/
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình may kim số bé đây, thay cả chân vịt vải mỏng, tuy nhiên là viềncổ mình làm chưa ổn trên vải mỏng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ặc, tốc độ sản xuất của em nhanh thế? Phục thật!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ặc, bộ quần áo đây là cho con em chị nhá, 1 quần dài và 1 áo tay liền ,có khi tối em bắt nó mặc rồi em chụp ảnh show hàng
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Được nhiều loại chân vịt thế cơ à? EM thấy không, chân vịt may khóa giọt lệ khác hẳn, chứ k như mấy cái chị e mình mua đúng k?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uh, thế mà hôm trước chị ra cầu Trung Tự, ông bà í có 1 con máy chỉ may đường thẳng, hàng Nhật cũ mà chạy 220v nhé, giá 1.4tr, chắc giờ bán rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ bắt nó mặc show đi. chị còn chưa mò mẫm cổ trụ để may áo cho ku con đây, trước giờ toàn quần đùi, áo ba lỗ!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Máy này chắc lá thay đổi nguồn của máy rồi. chứ đúng Nhật nội địa thì không có 220v đâu. Họ toàn dùng 110v thôi. Hàng xuất đi thì cũng xuất 220v.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em gái ơi, em có đi vụ này ko? Chị muốn đi, nếu ai đi thì đi cùng luôn nhé. Phải đăng ký đúng ko nhỉ hay cứ chuẩn bị đồ nghề là đc? Đang ham hố cái này sau cái ba lô mới mò thử mà chưa hài lòng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Có tôi đi, vì tôi muốn học may ba lô kéo khóa, chứ ko may rút dây đơn giản nữa hì hì. Cứ theo dõi web trẻ thơ đi, đến gần hôm đó có post danh sách ai đi thế nào, ăn trưa hay ko, để đóng tiền rồi mình đăn ký.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mọt vải nhà May vá, có mẹ thanh lý vải đây. http://www.lamchame.com/forum/showt...voan-nhung-sheer-thô-phần-lớn-là-vải-Hàn-Quốc
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hai cô đi đi nhé, rồi về chia sẻ cho chị em với!!!!!!!!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hôm nay em buồn ngủ quá, em về nhà ôm giai sữa ngủ đây, hẹn cả nhà chiều 888 tiêp nhé! Buổi trưa các nàng đi bộ thôi nhé, đừng leo thang máy. hihi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vâng chị yên tâm, học có bài bản thì sẽ hướng dẫn ạ, chị Con yêu đi ko? Vì em dốt lắm, sợ đi ko nhớ hết, ngay như cái khóa chị dạy em buổi trc, khóa miệng túi í, bây h e lại quên rồi, ko hình dung ra lộn thế nào, chán thế.