Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tình hình thấy bảo sang năm còn rẻ hơn đấy các nàng ah. Chị cũng muốn mua đất, xa chút cũng đc, ko thích nhà chung cư lắm. Hehe, ông anh họ bên chồng đang muốn bán trên Phùng, oto vào tận cửa thấy bảo 180tr, đang máu quá. Hỏi ông ấy sang năm bán đc ko để em 'đi vay' tiền mua. Hhehee.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hihi, khổ nỗi đất giờ bán cũng khó chị oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hớ hớ, 13 năm mà đã kêu, bác 35 năm rùi nè, ặc ặc
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị nói không biết có ai tin không nhỉ? Cách đây 3 năm chị vẫn đi thuê nhà đấy. Và bây giờ thì chị lại đang có ý định bán nhà để đi thuê tiếp. Nếu phân tích theo chiều hướng tích cực, thuê nhà cũng không phải là cái gì đó áp lực ghê gớm lắm đâu. Nhân loại tiên tiến ở các nước phát triển họ vẫn đi thuê nhà để ở đó. Có sao đâu. Tương lai, mọi người cũng sẽ chẳng cần sở hữu nhà làm gì. Thuê và sống hưởng thụ! Đó là xu hướng của cuộc sống. Chị nghĩ các em đừng có nặng nề theo cái tư tưởng người châu á làm gì. Có nhiều tiền thì thuê nhà đẹp, ít thì thuê nhà vừa vừa. Cái quan trọng là đời sống tinh thần phải phong phú, vui vẻ. Nhà là vật ly thân, mà đã đã vật ly thân thì không phải của mình. Cái mà thuộc về mình đó là sức khỏe, tinh thần. Làm sao cho 2 cái đó lúc nào cũng sảng khoái thì mới thực sự là cuộc sống.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thế hnao nhà mình lại ọp để bàn về vấn đề này đi c...hình thức và đkien cho vay
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hồi sinh viên, em cũng được nghe 1 anh đi nước ngoài về ( lúc đó đang cưa cẩm mình) nói như thế Anh ấy nói ở bên Mỹ toàn thích đi thuê nhà, vì thuê giá rẻ mà lại đẹp nữa Nếu tính cuộc đời mình, thuê nhà tầm 30 - 50 năm chẳng hạn thì giá thuê còn rẻ hơn cả giá mua nhà... bala... bala... ( Em ko nhớ lắm) nhưng lúc đó, hồi đó nhỏ, ngây thơ nên nghe và tròn mắt giờ thì thấy cũng hợp lý vi"Đời cua, cua máy, đời cáy, cáy đào" Mình cố mua đất, lúc mình xuống lỗ rồi thì để lại cho con mình theo kiểu thừa kế ý, như thế cũng ko hợp lý vì con mình sẽ có thói ỷ lại cha mẹ Ngay cả ở trung quốc, đất cát cũng ko thuộc về ai hoàn toàn. Cứ tầm 50 - 70 năm, nhà nước thu lại và phát lại cho thuê 70 năm tiếp theo nhưng em nghĩ... Hiện tại, mình vẫn đang theo xu hướng của Châu Á nên em... vẫn máu me 1 cái nhà vừa tầm thôi, ko quá to, đủ 40m2 là đẹp thế thôi, vừa ăn, vừa tiêu... thế là đủ. ước mơ nhỏ nhoi nhưng đang thực hiện 1 phần rồi hy vọng tất cả mọi người sẽ đạt được
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi đúng là cách nhìn của một người tiên tiến, em lâu nay cũng đang có chiều hướng suy nghĩ như thế để mà ............sống ấy chị ạ Khổ nổ, sao người ta giờ gặp bạn bè cũ, người thân lại toàn lôi nhà đất ra để làm tiêu chí đánh giá thành công hay thành đạt Họ bảo 30 tuổi vẫn đi thuê nhà là cái ngữ.......lông bông, lông nhông, thất bát Lắm lúc em thấy tủi.......... NHưng gặp những lời an ủi thể này cũng thấy.......cuộc đời vẫn đẹp sao, hihi, Nhưng em vẫn ước ao có 1 cái góc, góc ấy là của mình, để em decorate nó mà khỏi bị người khác ,,,,,,,,,,,,,đuổi đi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hi hi...e chả dám ngĩ đến cái mơ ước đấy nữa cơ các c ạ...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị ơi nhưng mà ở VN nó khác. Thuê nhà thì giá điện giá nước cao, rồi thì nay tăng giá mai tăng giá. Tiền thì trượt giá khủng khiếp. Nên mình mua nhà để ở nhưng thực ra là để đầu tư hay để dành đấy chị ạ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đúng là sướng khổ tại thân! Nhiều người chẳng có gì sao chị thấy họ sung sướng thế! Còn nhiều người trong tay cả đống nhà mà lúc nào cũng thấy xoắn lên kiếm tiền, chẳng có lúc nào hưởng thụ. Chị có mấy người bạn giàu có lắm nhưng lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, ăn cũng chả dám ăn ngon, mặc chả dám mặc đẹp. Đến lúc già bủng beo, mặt mày nhăn nheo thì đổ cả đống tiền đi thẩm mỹ viện. Chị nghĩ, thuyết tương đối cần được áp dụng nhiều hơn. Không có gì hoàn hảo cả. Ở nhà thuê chưa chắc đã khổ, ở nhà của mình chưa chắc đã sướng. Đùng cái, nhà mình vào diện quy hoạch, nhà nước lấy mấy đền cho vài đồng bạc. Liệu lúc ấy có sướng hơn thuê không/
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hồi lâu em đọc thấy có bài Tỷ phú Hàn quốc vẫn ở nhà thuê để tận dụng dịch vụ cho thuê nhà giá rẻ của chính phủ. Ước gì HN cũng có những dịch vụ cho thuê nhà dài hạn, ít nhất thì cũng giống như Beehome trong HCM thì tốt.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chẳng có gì mà vẫn sướng được thì giống AQ quá chị nhỉ?
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame he, nhà mình 888 nhanh quá. , e thì có sếp ngồi sau lưng nên trong giờ làm việc ko mần ăn được chi cả, nên cứ tầm giờ này là lội mỏi cả giò. E vẫn chưa ck quỹ được chắc tranh thủ lúc nào đi ra ngoài e mới nộp đc mất. các c nghỉ trưa chưa, chúc cả nhà bữa trưa ngon miệng
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ở nhà thuê hay ở nhà mình thì dựa vào bài toán chi phí cơ hội lớn nhất. Chị giữ tiền mà đùng phát hệ thống tài chính sụp đổ thì tiền thành đống giấy vụn thôi. Với cái đà lạm phát trên 20%/năm này thì tiền càng ngày càng có ý nghĩa gì đâu. Em nói 20% là vì ngân hàng giờ cho vay tín chấp toàn 25% thôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cứ bảo nộp tiền mà chưa ra ngân hàng được, tại mấy hôm bão to, toàn mải nhìn đường ngập, xem ai có làm rơi ví tiền không? Lý do chả là có bà hàng xóm đi đường về thấy có cái ví của ai nổi lềnh phềnh, mở ra nhiều tiền phết. Đúng hôm mồng 1 mới may chứ. Hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Miềng chưa có thông tin của mẹ này thì phải, PM cho miềng nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi chao Gà mái già ra đường còn tìm ví nổi có bị ướt cánh không??????? hê hê, về cho con bú đây................. Gà Mái GIà giả TƠ