Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Mình chưa có chồng nhưng rất thích các em nhỏ, cũng mê du lịch. Sang tháng 9 có mẹ nào định đi du lịch không cho mình đi ké với..
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, em còn chưa có nổi một mối tình vắt vai (mặc dù đã 27 tuổi rùi . Em thì thích chó + mèo hơn. Nhà mình đang định tháng 10 leo Fan. Mẹ nó thấy sao? Em mới đi Fan hồi tháng 4 .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch c VanUK khi nao di leo Fan thi oi e voi nhe, e lo hen voi Fan dip le 10.3 roi. ko di nhanh cac bac ay lam cap treo thi buon.
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, okie em meoconchaylonton.hn. Chị sẽ note lại vì thật ra chỉ có 30% khả năng chị đi được thui . Năm nay đi hơi nhiều rùi .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch hihi nhà e ở LC tháng 10 này cũng về nhà các mẹ cho e tham gia leo Fan với. hix nhưng mà ko biết hội các mẹ có cho con trai đi ko nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch tháng trước e cũng vừa tham gia phượt club đi 3 ngày qua 3 tỉnh Lào Cai - Lai Châu - Điện Biên tính tất tần tật cũng chỉ có hết 1tr. mỗi lần đi lại có kỷ niệm riêng hay hay
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, càng không có ai thì em càng phải bon chen chứ . Sao chưa gì đã sợ rùi
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch ùa nhưng phải có sức khỏe nữa cơ. Chứ bình thường thì khó lém. Như chị chỉ đi bụi được thui. Chứ phượt thì chị chịu. Sức khỏe không cho phép. Mà bụi cũng hay rùi mà
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Ối, các mẹ ơi!Nếu thời điểm các mẹ đi mà em ko bị dính vụ gì thì cho 1 1 suất ké nhé!. Hic, gần 30 mà đú đởn thế này ko biết có đủ sức ko à
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch E mới đôi mươi 1 chút mà chưa được đi lần nào, các chị cho e đú đởn với ạ, bạn sunvietnam ơi, cái đi bụi bên này với đi phượt bên kia có trùng lịch ko vậy
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch em đăng ký đi với ạ. thích đi du lịch nhưng lại chưa có điều kiện. mà các mẹ cho em hỏi " đi Fan" là đi đâu đấy ạ????
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, welcome em muatrongdem gia nhập hội. Đi Fan là đi chinh phục Fansipan "Nóc nhà của Đông Dương" em ạ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Ố la. cho em tham gia với. Em cũng thuộc dạng thích đi, hứng là đi, đi không biết mệt. ). Gần đây nhất e đi là Thung Nai- Hòa Bình. Vui-bổ-rẻ các mẹ ạ. Sắp đến 2-9 các mẹ đi Mộc châu đi. Có lễ hội tết các dân tộc đấy. Hay lắm ạ.
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Sr Vanuk mình bận quá, hôm nay mới vào diễn đàn được. Nghe có vẻ xôm hơn đấy nhỉ. Hi hi mẹ nào chuẩn bị đi Sapa theo kiểu ngon - bổ - rẻ thì em gửi mọi người lịch trình mà em đã đi 2 lần : Lần thứ nhất (2011): 850k/1 người, lần 2 (2012) : 1.200k/1 người cho 1 đêm 2 ngày bao gồm: vé tàu, nhà nghỉ, ăn uống, chơi bời ( Cungc ủa em chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhé, tùy vào hoàn cảnh mỗi người mà điều chỉnh cho phù hợp hơn thôi ạ) Bọn em thường đi vào tối thứ 6 vì tận dụng 2 ngày cuối tuần thứ 7 và chủ nhật, sáng thứ 2 về tới Hn là 4h sáng, ngủ 1 lúc vẫn dậy đi làm bình thường. - Tối thứ 6: Em hay mua vé nằm khoang 6 ( khứ hồi): 740.000, tàu chạy lúc 9h hơn Mọi người gọi vào số này mà mua cho rẻ, nhưng phải mua sớm vì chỗ này bán nhanh hết lắm: 04 3942 3949 họ mang tận nơi nếu mua nhiều đấy, chỗ này là phòng bán vé tại ga luôn. - Đến ga Lào Cai lúc 5h sáng, bắt xe lên Sapa: 50,000/1 người Đt: 0912 270 987 ( nhà xe từ LC lên SP) - Đến Sapa lúc gần 6h, làm thủ tục vào Ks hoặc nhà nghỉ, theo kinh nghiệm em đi 2 năm rồi rút ra là: nghỉ nhà nghỉ cũng ngon chán so ới cái khách sạn 3 sao em từng ở, các mẹ ra khu ven hồ mà thuê, vừa yên tĩnh, vừa rẻ mà đi bộ vào trung tâm ko quá xa, lại có quán cfe Nhân ngon tuyệt, quán ăn bên cạnh cũng ngon- bổ - rẻ ( em thì em không khoái vào khu trung tâm ăn uống vì đắt lắm, mà cũng chả ngon) Nhà nghỉ Trung nguyên 021 Đường Thạch Sơn ( gần hồ nhé) - 0983 644 588, 1 phòng 2 giường hồi em đi là 200k ( giờ thì xăng tăng, không biết nó có tăng theo không) - Các mẹ có thể thuê xe máy tự lái đi chơi , 1 ngày là 80k , xăng xe tự đổ ( thường bọn nso hay nói thách lên 150k hoặc 100k rưng cơ mà em ít tiền toàn trả 80 cũng ok) hoặc có thể gọi chú bé xe ôm này nhé: 0167 651 518 ( thằng ku này đi rẻ nhất trong những tay xe ôm ở Sp mà e đã đi) - Sáng thứ 7 : các mẹ có thể đi thăm bản Cát Cát, Cầu Mây, bãi đá cổ, Thác Bạc. Sau đó về ăn trưa, ngủ đến tầm 1h chiều, đi leo núi Hàm Rồng ( lên đó nhớ mang ô nhé, vì mưa nắng thất thường lắm ). Tối vòng xuống ăn tối, nhớ là phải ăn đồ nướng ở gần khu chợ đấy, giờ thì không quá ngon nhưng ăn cho nó có không khí. Sáng chủ nhật: Đi chợ sáng, cfe, mua bán. lang thang lên khu Trạm Tôn cửa ngõ để leo Fan, đi vào khu cửa rừng, vượt qua vườn thảo quả ( nhớ mang đồ ăn trưa theo, vào đó ăn trưa là quá tuyệt vời, có rừng, có suối). Tầm 2h chiều quay về Sapa, tắm rửa. Bắt xe xuống Lào cai, đi chợ Cốc Lếu ( cách ga tầm 2km). 5h về ga ngồi chờ tàu và ăn cơm tại ga, giá là 60k/1 xuất. Mua hoa quả ở ga nhớ trả giá nhé, trên đó nói thách kinh khủng. Hihi em xin hết, mọi người có thắc mắc gì thì cứ comment, cái gì biết em sẽ chia sẻ ạ
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, có phải ai cũng có 2 mình như botrecon đâu. Hơn nữa lại phải có sức khỏe chứ . Cứ như em thì đi ô tô còn mệt nữa là xe máy .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Kaka, chị thích đi Mộc Châu chị cũng chưa đi bao giờ? Mà đi Mộc Châu khoảng mấy ngày em ơi. Vì dịp 2/9 chị bận tổ chức họp lớp cũ rùi :9. Mà em chia sẻ thông tin những nơi em đã đi cho cả nhà đi . Thanks em Chec trước nha
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Híc, cảm ơn mẹ sunvietnam nha. em xin phép copy toàn bộ lên page 1 cho mọi người dễ tìm thấy . Mẹ nó yên tâm vẫn có bản quyền của mẹ nó nha .
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch Sa pa mình toàn đi bằng ô tô giường nằm. Mua vé tàu nằm bây giờ ghét lắm, muộn 1 chút là hết vé, mà ngồi thì ko chịu nổi. Hức
Ðề: Hội các mẹ ít tiền thích đi du lịch wa đẹp quá, ảnh ở cô tô đẹp quá bao giờ em mới được đi đến đó nhỉ