Của TQ hay của mình hả bà. Mai tui phải ra chợ hỏi mới được. Của VN tui phải mua 1 it về vắt cho con.
thế hả bà? sáng mai tôi ra chợ nhà tôi hỏi xem tôi đang mua cam sành ở chợ nhà tôi, 14k/kg, ăn cũng được, mọng nước và ko chua lắm
chào cả nhà khỉ nhé chúc họ khỉ chúng mình tuần này gặp nhiều may mắn.chán quá tui dạo này hay bực mình với chồng ghê.Chẳng hiểu sao rất dễ cáu giận .Trẻ con có khủng hoảng tuổi lên ba không biết người lớn có bị khủng hoảng tuổi ba muơi không nhỉ
làm thế nào mà mẹ nó tạo chữ đẹp thế hướng dẫn cụ thể cho tớ với nhé .khoản vi tính tớ cũng kém cỏi lắm
Chẳng cặp bồ,chẳng ai tán tỉnh,chẳng hề thay lòng đổi dạ.Chuyện chăn gối vẫn ổn vậy mà tôi lại đang chán chồng ghê ai có cách gì không?
Xin chào cả nhà, chúc cả nhà đầu tuần vui vẻ, cả tháng làm việc hiệu quả @mn huong giang: Bà có chuyện gì mà chán chồng vậy? @mebebi: Bà làm kiểu gì mà có cái chữ hay vậy?
Trả lời luôn 2 bà nhe! cứ nhấn chuột vào chỗ chữ đó, rồi nó sẽ ra trang "taochuhoibinet" các bà tha hồ làm kiểu chữ.
ui, giờ mình mới biết có hội Canh thân này, cho tui tham gia với nhé, không hiểu có kết nạp thêm thành viên mới nữa không?
Hihi tại bà dứt khoát 3 không như vậy nên mới chán đó. Cuộc sống phải có cung bậc tình cảm lúc thăng lúc trầm chứ. Bà thử thay đổi 1 chút đi sẽ vui vẻ không chán chồng ngay hihi. Chúc bà mau chóng vui vẻ lấy lại tinh thần. Một nụ chười bằng 10 thang thuốc bổ. Bà cứ như vậy dễ trầm cảm lắm đấy.