Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà đang xoắn với máy móc nhỉ. Em thì không bị lung lay, vẫn yêu con brother của em lắm, sẽ chẳng bán em ý đi đâu, sau này nếu trình cao thì em vác thêm con máy công nghiệp cho nó máu, bỏ qua giai đoạn bán CN. Vs thì em có con 3 chỉ ghẻ rồi, sau này có lên đời thì em mơ con 4 -5 chỉ mà may được áo phông luôn ấy, gọi là vs may chập thì phải??? Chi Nghé: Váy quá đẹp, ghen tị ghen tị. Ôi dồi ôi, nhìn chị xong em nhìn sang em thấy chả biết giấu cái mẹt mình đi đâu. Dạo này em đang vướng phải 1 cản trở lớn trong công cuộc may của mình ấy là may sản phẩm xong thì ko hài lòng với mong muốn độ nuột của nó, liên tiếp cái này đến cái khác í, thành ra mỗi khi bắt tay vào làm 1 cái mới là bị tâm lý thất bại nó đè. Hai ngày về nhà em vật với cái ba lô may cho thằng con, xong nhìn nó rúm ró nẫu hết lòng mề, đã thế nhìn cái đống bừa bãi đầy nhà mà kinh hãi, em phải vội đi dọn dẹp lại để lấy lại cảm hứng may tiếp. Đang nẫu thì xem Giọng hát Việt, thấy có em thí sinh đc an ủi là Đây không phải là thất bại mà chỉ là kinh nghiệm thôi, em mới ngộ, đúng, đây chưa phải là thất bại vì mới là cái đầu tiên, vậy phải cố lên.... Dạo này thực sự là em không muốn show ảnh sp của mình nữa...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ơ, chị ko xem cái hình em chụp show 11 - 12 cái chân vịt à
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ko mua đâu, nhiều vải lắm rồi, và em thực sự thích cái hàng Bưởi kia, tuy rằng hôm đó chưa có hàng mới về để mua đc các mảnh hình hoạt hình như Kiều Anh và Tiểu Thìn nói. Chất vải và hình thù ngộ nghĩnh đẹp thật. So với mấy mảnh Ninh Hiệp em mới mua lại thấy chán NH thế.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hôm qua và hôm nay, đi nhà sách, mua sách qua mạng , em ôm về hơn 500k tiền sách : bao gồm sách may túi, làm đồ chơi, sách may căn bản, giáo trình may, sách dạy nấu chè, và mấy cuốn sách tin tin dành cho tuổi hoa học trò... (đi học, làm bài cô cho, túi ví may vá, sách, truyện, onl....không biết sao nữa, thời gian ơi sao ít thế ạ ) Trong sách có câu : nếu nghĩ mình đang ở độ tuổi nào (bỏ qua tuổi thật ) : em đã nghĩ, em mới 20 -22 hi hi, xong đọc mấy câu truyện nhí nhố gà bông thì thấy mình giống cả 16- 17 hí hí , thế có chết không
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Đấy, thế nên lần sau đừng có trêu ng ta nhé, có lý do cả đấy..hê hê....tôi ưng cái hàng Bưởi lắm ý bà ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thỉnh thoảng đi mua sách cũng thích em nhỉ? Có nhiều thứ hay ho mà đọc xong cũng cảm thấy được mở mang đầu óc nhiều phết đấy, thư giãn nữa Chị ngày xưa cũng đọc sách truyện ghê lắm thế mà giờ chưa đc 1 trang đã buồn ngủ díp mắt ra rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ừa, ko trêu, ko trêu nữa. Thế nên hay lượn Bưởi mà có vải hình thù đẹp đẽ mà TT có rồi thì cứ nhặt cho P mảnh giống TT nhé, ô tô, máy bay, các em bé gái xinh đẹp (xinh gần = TT), hoạt hình Tô rô rô nhé nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em cứ thấy sách là thích, mua về cũng chưa đọc hết, nhưng lại mua tiếp em cũng không đọc được nhiều, toàn trước khi đi ngủ thôi nhưng cuốn nào mà tâm đắc là đọc hết trong 1 ngày, cứ rảnh là đọc, quên ăn quên ngủ ý
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ có lẽ phải xắp xếp time đi off làm balo bên wtt cả nhà ạ tuần trước mua 2c ba lô cho 2 anh em nó toi mất 500k hu hu
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không có! Chị thấy mỗi cái ảnh máy khâu thôi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị cũng thích đọc sách lắm ,nhưng càng ngày mình càng k có nhiều thời gian để đọc sách. Đã thế dạo này chỉ lượn nhà may vá rồi xem đồ handmade có cáu nào dễ làm k để làm bán HC nên chị bỏ cả tin tức k đọc. Hic.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em ôm nhiều loại vải hoạt hình làm ga gối tính làm dần à?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Lại nói đến sách,ngay gần cty mình có 2 hàng sách tự chọn to vật chiều qua ngó nghiêng xem có sách nào dậy làm các kiểu túi ví k hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế nếu chỉ có hình xinh bằng Pờ li ti thôi thì có mua ko? Hay phải xinh và mặc quần ngắn như TT thì mới mua..he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nhà tôi cũng có 4c chân vịt như của bà:
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Con mụ kia...nhá nhem đổi danh hiệu cá nhân từ lúc nào rồi ý nhỉ? Giờ ko phải Kìu Anh mà là Kìu Mọt ah???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ he he,ng cùng 1 nhà,phải cùng danh hiệu chứ cả nhà nhể??????????????? tự nhiên nảy ra sáng kiến:khi nào chúng mình pro,chúng mình sẽ đi đặt mác '' mọt vải yêu may vá'' làm mác...quần đùi cho chồng cho con hi hi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ sắp tới, em gửi ra tặng các chị thêm 1 cuốn dạy túi ví nữa đó
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em có nhiều sách, nhưng đọc cũng ít lắm, đấy chị xem, đồng thời có bao nhiêu là thứ ham hố thì phải sẻ ra thôi em đi học đay chào cả nhà nhé