Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame uh, chị suốt ngày ở đây em ợ. hehe. Mong đến ngày bốc bát họ để trả tiền cho mẹ cunxinh511 cho đúng hẹn. hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thế ah....ưu tiên c r nhé...........ra tết chơi nữa k chị
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mẹ phuongvynd à, sướng hay khổ tại tâm!, mình thấy ông già đạp xích lô gần nhà mình còn sướng hơn cả "cường đô la" ấy, lúc nào cũng yêu đời hát vi vi vu vu, Vậy các mẹ cho mình hỏi: Sống như nhạc sỹ Trịnh Công Sơn thì sướng hay khổ, sống như nhạc sỹ Thanh Tùng thì khổ hay sướng ah??? Các mẹ bận kiếm tiền, làm nhiều, ăn nhiều, uống nhiều đến bệnh vào thân thì lúc đó khổ hay sướng ah? Khi sinh ra con người đã khóc bởi biết đời là bể khổ Phật dạy rằng để chúng sinh bớt khổ cần buông xả và không: tham - sân - si!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame iem định gửi tiền rồi đưa thông tin lên 1 thể. Tiện đây bá cáo với cả nhà luôn. NGUYỄN THỊ VÂN ANH SINH NGÀY: 27/8/1983 HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ: TỔ 15 PHƯỜNG THANH TRÌ, QUẬN HOÀNG MAI, HÀ NỘI. NƠI LÀM VIỆC: phụ trách phòng vé máy bay - TRUNG TÂM LỮ HÀNH TUỔI TRẺ. SỐ 01 VÕ THỊ SÁU, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Úi zời. Sướng khổ là do mình nghĩ hết ấy mà. E đây cứ vô tư, thoả mãn và bằng lòng với những gì mình đang có là được. Chẳng bao giờ em thấy em khổ cả, lúc nào cũng thấy mình sướng, cuộc sống chẳng có gì phải lo nghĩ nhiều. hehe
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cảm ơn mẹ đã hỏi thăm. Hôm trước vừa đi sắm được cái áo mưa lụa, dùng thích ơi là thích, cứ ước trời mưa để được mặc, ước xong hôm sau...bão mới kinh. Chính bởi thế mờ đi không bị ướt cánh đâu.hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nhà mình hôm nào off bữa mặn đi nhỉ. Nhà ai rộng rộng mang con cái đi cho vui. Có mấy em đang chuẩn bị sinh, mình phải làm bữa cho em ấy sinh cho yên tâm chứ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà em đi thuê, chật lắm ợ. Ọp bữa mặn thì cũng ổn nhưng làm ơn vào chủ nhật và sớm sớm tý chứ sang tháng nhà em có việc, bận mù trời lại khó tập trung
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mẹ PhuongVy nói chuẩn không cần chỉnh, chỉnh cái hỏng ngay. Ở đời bây giờ, người tốt cũng có mà người xấu cũng nhiều. Nếu ai hiểu được Nhân- Quả, hiểu được Phúc Đức Tại Mẫu thì chắc chẳng cần thế chấp gì. Nhưng. Lại nhưng, mà đúng thế, nhưng không phải ai cũng nghĩ được điều đó. Vậy nên chỉ mong, người có tiền phải cân nhắc những thứ đảm bảo cho thật chuẩn. Còn những người đi vay, người ta đã giúp mình thì mình đừng làm điều gì phụ lòng tốt của họ. Hãy nghĩ đến chính lòng tự trọng của mình mà hành động. Phải hiểu việc đi vay là việc bần cùng, nếu cố gắng được đến đâu hãy cố.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi em đi làm. bưn chết đươck. Giờ đi làm 4h chiều cơ ạ. ọp vô tư rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mình ra ngoài có tí về đã tha hồ lội rồi. Các mẹ 888 ác liệt thật đấy.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tranh thủ trưa mọi ngời lên mạng xả tý mà. hihi. em chuẩn bị ra cơ quan pha ấm chè uống đây.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm nay hơi khác tí vì chưa kịp tám mấy. Hehe. Toàn lội nước thui. Pha trà mạn xong gửi CPN cho bác xin nửa ấm nhá.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em ghét trà mạn lắm, đắng, em khoái cà phê sữa cho nhiều sữa Lạnh béo ơi, hôm trước về Thanh Hóa, tao đi chơi, có thấy hoa phăng đỏ, nhớ mày lắm Chẳng biết sao chồng tao cứ chăm sóc tao là tao hạnh phúc nhưng vẫn nhớ được tới mày và chị Dâu chẳng hiểu sao dạo này tao bị hâm cứ bị ám ảnh bởi những gì đó lo lắng cho 2 người này. Chuyện của anh tao, lo còn chưa hết. chạ hiểu sao đầu óc tệ bạc của tao lại nhét vào hình ảnh 2 người mà lo lắng giùm nữa haizzz đời lắm bi hài mày ạ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chủ top nghiên cứu cái quy chế cho vay nhé! Nếu cần bác comment cho nhá!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mẹ Ku Tũn ơi, chị có mấy cải ảnh đi off, giừ làm thía nào để up lên, vụ này chị chả biết, tìm mãi chả ra...