vậy cho chị 20 ly trước, chút vào hỏi cô đg nghiệp rùi báo em típ, mà bnh /ly để phòng khi cô ấy hỏi ... củm ơn em nh nh nha
3k/ly chị ui, rau câu dừa em đặt, ưu điểm: ly nhựa có rửa sạch trước khi làm, không bỏ hoá chất tạo dai, tạo ngọt!!Hihi, con bé này khó tính lém, nên nó làm cũng sạch, tin tưởng được chút chút!!
trời hội chứng này lâu lắm rồi mới lại xuất hiện, cẩn thận thành dịch lây cho cả hội nhe:twisted::twisted::twisted:
Beo bệnh rồi, tối qua bắt đầu sốt, hôm nay cho nghỉ học. Sáng nay nàng không chịu uống thuốc, mẹ đành nhét thuốc vào hm, cứ nói với mẹ, mẹ ơi thuốc đau quá... tội nghiệp con gái quá trời luôn.....
Nghe các chị khen rau câu mà e thèm quá đi mất. Mẹ Bapluoc đặt dùm e 20 ly với nghen. Em đưa tiền cho mẹ bapluoc như thế nào ạh?
Chào cả nhà..........lâu lâu lại lượn vào nhà, đọc mờ mắt lun. Thời tiết khó chịu quá các con lại bắt đầu lịch xịch rùi....hix hix...
nghỉ làm con ốm chỗ chị vô tư lắm em, con bệnh thì nghỉ thôi nhưng lỡ hôm thứ 6 gửi thư họp với các sếp rồi nên ko rút lại được. Bé ở nhà với bác gv, chiều về sớm đưa đi khám
heloooooooooooooooooo!có ai rảnh hông??????/tám chín tí koiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....kekekekeke. Ọp lần này mọi người sẽ thấy một lu xì phơ xinh xắn mũm mĩm đáng yêu bất ngờ đến bật ngửa,chuẩn bị tinh thần nhé....lalalaalalala
Có tui lượn vào cái rồi ra nè. Pà Tú (giờ hông kiu Tú pà nữa) này cứ đặt bom, mìn hoài hen...cứ úp úp mở mở thế. Mới đi tút tiết gì lại hả?