Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHị ơi khó lắm hề hề, sau vụ máy khâu em biết, TT máu lắm khà khà, chị ơi tháng 9 có off trên web trẻ thơ về may ba lô chị đi ko, có em, Đậu Xanh, em 8X và cả KA cũng muốn đi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tôi mà máu thì lại vác ra mất 200k rồi các thêm tiền đổi con khác như vụ đổi máy khâu thôi bà ạ, vì máy tôi mới mua nên khấu hao ít thì làm thế cho nhanh, chứ thanh lý cũng mệt lắm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cái này để phục vụ mẹ KA thích túi điệu : http://blog.yahoo.com/_HYRXE4EQKJBDEBI26ZMDDP3TGE/articles/876151/category/may+vá Mình thì chỉ thích đơn giản nhưng màu sắc phải đẹp. khéo hôm nào lại ra thô Nghĩa xem có mảnh nào may túi đẹp ko.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em chờ chị ạ...hihi...Em học mãi mà chưa thấy tỉnh táo ra được tẹo nào. Thế mới chán.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ uhmm, nhưng ở 119 có vắt sổ chập quấn bèo ko nhỉ??????????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nếu hôm đó ko bận gi thì C đi, nhưng mà đi thì ko được nghỉ off nhà mình đâu nhé, bàn với KA xem thế nào đã. Chị biết Tiểu Thìn rồi, nó cũng giống cái bạn Plity ý mà , nhưng mà cứ phải sản xuất được nhiều sản phẩm rồi hẵng đầu tư máy . Không thì nhìn máy nhiều chức năng mà ko dùng đến thì vừa bực mình vừa phí phạm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhìn thì chị thấy chị đã có khá đầy đủ, chỉ thiếu chân vịt khóa giọt lệ, chân vỉt chữ J, H và viền thôi. Chân vịt ngoài cùng bên phải là để may viền đúng k em???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hì hì, chị hiểu em quá, vâng, để tuần tới học thì hỏi KA xem thế nào kẻo học mệt quá chị nhỉ. Em hứa là sau khi đã ổn định máy móc (máy khâu và vs) thì em sẽ yên tâm may vá ra sản phẩm đều đều hì hì.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ UH nhỉ, TT phát hiện ra giờ chị mới thấy cô g iaó cũng âm thầm đổi danh hiệu. hehe. Sướng quá đi, nhiều ng yêu chuộng sờ lô gân của mình quá. hihihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ôi em lại tặng bọn chị nữa à, ngại quá, bọn chị chưa tặng được gì cho em.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM cứ thẳng tiến 119 NTH thôi, cần gì gọi cho anh Tùng. CÒn vải vóc thì nhờ Mọt xì tin TT qua rồi loa tin cho.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhiều chỉ để thỏa mãn ham muốn và lúc rảnh rỗi thì ngắm thôi chị ạ, chẳng sử dụng hết. Em mấy hôm nay hơi lười biếng toàn ngồi ngắm là chính, ngắm hết cái này sang cái kia. Lôi vải ra vuốt ve, nghĩ xem may cái gì, xong lại tự bảo thôi, may hỏng thì phí vải lắm, chốt lại chẳng may giề...hê hê...Chồng em đang kêu mấy hôm nay ko thấy vợ có sản phẩm mới nào khoe, cảm giác hơi thiếu thiếu. Nhắc khéo đấy.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em nghĩ có thể đợt tới chị sẽ ko phải đóng quỹ lớp =))
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mẹ Mít ơi, em chu đáo quá. Em có thích gì hay thèm ăn gì ngoài HN ko để tụi chị gửi vào cho em nhá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thun rẻ mẹ nó mua ở Bạch Mai, còn máu nữa thì sang NH!!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chiều nay mải sốt vơi máy móc nên không lội lại đọc mấy trang trước, hóa ra nhà mình lại được em Mít tặng sách. Tình hình là được em Mít tặng sách rồi nhá, được học may túi rồi nhá, khuân về rõ nhiều máy móc rồi nhá, nhá, nhá .... mà không có sản phẩm nào trả bài là PHẠT, lần này là PHẠT thật đấy. PHẠT thế nào cho thật nặng vào ( để tối về bàn với Chili đã )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế ah, đã nhắc khéo rồi à? CHồng chị thì bảo suốt ngày quần đùi. Chị mấy hôm nay cũng có làm j đâu, một là máy trục trặc, hai là chỉ sợ hỏng vải. nên lôi ra ngắm rồi lại cất đi. Chị toàn tìm mảnh nào rẻ nhất thì làm, nhưng mà chả có mảnh nào rẻ cả. Chị lại kết mấy em kaki chun hoa để may quần ngố hoa ở Bưởi rồi đấy em ạ. Chị thích lòe loẹt mà. hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tôi cũng hay ngắm vải lắm, lấy ra định may mà sợ hỏng lại thôi haha. Tôi lười vẽ ra giấy lắm, toàn cắt lên vải luôn
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ CHuẩn bị ngó nghiêng sang vắt sổ đấy. Nếu đã mua vắt sổ thì chi jnghĩ nên mua vắt sổ chập, may được áo thun, áo cổ lọ luôn... tiền dụng chứ cuốn bèo đâu phải áo nào cũng cuốn bèo đâu. Mình có đk là cũng sẽ nâng đời, chỉ sợ k có máy lúc mình có tiền thôi.hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ỐI ỐI đừng phạt chị ơi, nếu có phạt thì dơ cao đánh khẽ, lớp trưởng với lớp phó đừng làm em sợ chứ hị hị