Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hehe, nhà em có cả kara ô tay để hét hò đấy ạ, híhi, các chị cứ thảo nuận đi nếu cần thì ới em, nhà cửa sạch sẽ thoáng mát nắm ạ .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mài ăn đến khi óc teo luôn hả chị? Chả trách càng ngày càng thấy mình...dại đi nhìu quá Na của nhà con bạn em chứ em làm gì có đất mà trồng. Nhà nó trên vùng núi, có nhiều na mà lại sạch sẽ nên em tính bảo nó chuyển ra đây, kiếm vài đồng hỗ trợ cho nó đang nuôi con 1 mình mà... Cũng tội! haixxx đời ko có cái dại nào bằng cái dại nào
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Đá càng mài càng mòn nhưng óc càng mài thì càng sắc em ạ! Chị cũng có thời làm báo đó em!
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame e phải out để chuẩn bị chocuoojjc họp ngày mai đây, bibiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Quyết tâm cai nghiện từ giờ đến chiều.....................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ko cai duoc dau bác nhé. Em cai mà vẫn bị nghiện lại.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame các bác lại bàn về ọp ẹp,lại ăn...trời ơi em đang giảm cân...tụ tập thế này thì em mang đầy nhiệt huyết đấy.5 năm rùi em chỉ wquanh quẩn bên chồng con là nhìu mà ít để ý đến nhu cầu của mìn lém...giờ lại trở lại bản tính hóng hớt rùi.em ủng hộ ọp ẹp nhưng các bác tránh ngày 2/9 ra nhá.em cho con về quê thă thầy,thăm bu...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame cục cục...,tác.mẹ gà mái già có ck cho bác chủ tốp thì hộ em lun với.ok thì em chạy qua gửi xiền bác lun.12b võ thị 6 nìa.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame tớ giờ lại đang cần tiền để nhập hàng thêm đây, hazi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chiều hôm nay cơ quan em xảy ra vụ việc bác bảo vệ rất chăm chỉ bỗng dưng vì 1 phút lơ là mà để cho mấy thằng ăn trộm vặt mất 2 cái gương xe Mẹc của sếp em. Giờ phải lập biên bản cho vụ việc và ghi rõ vụ việc phải đền bù vì bảo vệ của bên em thuê bên Công ty bảo vệ mà. Nhìn mặt bác ý thất thần mà em thương quá cơ. lương 3 cọc, 3 đồng. giờ nghĩ đền 2 cái gương xe cũng mất 60- 70 triệu. Mấy chục tháng lương chứ ít gì, Nghĩ mà chợt thoáng thấy giống Bố chồng em, cũng đi làm bảo vệ Nghĩ... sợ... lỡ như bố cũng lơ là. Cũng như bác bảo vệ này thì có lẽ bố em cũng sẽ buồn lắm. Hix... tay lập biên bản mà không dám ký khi nhìn vào bác ý... chán ghê, sao trộm cắp nhiều quá thể
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hix, thương nhỉ, làm bảo vệ trách nhiệm lớn lắm, lương thì chả đáng bao nhiêu, có khi ốm vì chuyện này đó, chắc bên em mọi người cũng có chút ủng hộ cho người ta chứ? Họa vô đơn chí, căm ghét cái bọn ăn trộm, ăn không trên mồ hôi nước mắt kẻ khác.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thanks chị, em cũng có tiền cho mẹ khác vay, nhưng chưa đến hạn, chắc phải về vay của mẹ thôi ak.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 2 cái gương, 1 cái huy hiệu cũng gần 100 triệu nếu mua ở hãng còn ko thì ra chợ trời, 3 thứ đó cũng xấp xỉ 40- 50 triệu nói chung, lương bác ý 3 triệu tầm... 20 tháng lương nàng ạ tớ chợt nhớ tới bố chồng tớ. hôm trước về quê lên, cụ mệt mỏi nên cũng ngủ gục mất 30 phút may mà ko có mất mát gì còn bác bảo vệ cơ quan tớ lại ko may mắn như thế làm biên bản mà nước mắt cứ rơm rớm sếp lại bảo mình dễ mủi lòng. có biết đâu mình cũng có người bố như bác bảo vệ cũng sẽ đau lòng lắm nếu bố mình bị thế này
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em cũng thấy buồn lắm chị ạ, CŨng đang bảo các chị bên công đoàn ủng hộ nhưng có vẻ ko dc đồng tình lắm vì có ai thấu hiểu sự mệt mỏi đâu. cứ bảo: Chỉ có mỗi ngồi ko thôi mà còn ko làm dc việc hix... Bố em thì về hàng ngày mỏi nhừ người, ko dám ngủ lúc trông, ko đi đâu được. nắng hay mưa cũng cứ ở ngoài trông xe, sợ nó lấy mất gì đó ở xe. mà trộm thì nhanh như cắt thấy đau lòng như thể nhà mình bị vậy 50 triệu đền lúc nào cho hết
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi trời...thế là mình bác ấy fai chịu tất cả ạ..cty Bảo vệ ko hỗ trợ cho tý nào à c? tội thân bác ấy..già cả rùi vẫn cố đi làm kiếm thêm thu nhập, ai ngờ gặp fai chuyện này...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame có ai dại mà đền giùm đâu bạn. vì suy ra là lỗi của bác ý mà. giờ chỉ mong công đoàn họ chấp nhận hỗ trợ thôi chứ kiểu này dễ 100% đền bằng tiền của mình lắm. haizz... hơn bố mình 7 tuổi. tròn 58 tuổi....