Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ NHẬT KÝ CỦA MẸ TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU CON ĐẾN NGÔI TRƯỜNG MỚI Hôm nay, ngày 8/8/2012: Cu Tin chuyển sang ngôi trường mới, trường công lập Mầm non 1. Từ ngôi trường tư thục đang được các bà bảo mẫu ôm ấp vỗ về, con trai chuyển sang ngôi trường mới, các cô giáo đều thả ra cho con tự làm để tạo tính tự lập, con có chút không quen. Ngày đầu tiền học ngôi trường mới, con được cả bố và mẹ đưa đi học, con khóc, khóc rất nhiều, khóc sưng cả mắt, con cứ ôm chân mẹ đòi về, về nhà, về với trường cũ, mẹ nhìn mà thương nhưng vẫn phải kiên quyết. Mẹ nhủ là cần phải cho con va chạm vì con là một nam nhi, sau này con còn phải gánh vác cả một gia đình. Ngày hôm nay mẹ gần như không có tâm trạng làm việc, vì ngôi trường mới không có camera dành cho phụ huynh, dù mẹ đã chọn cho con ngôi trường tốt nhất nhì thành phố với các điều kiện vật chất và giáo viên tốt. Mẹ nhấp nhổm mong đến 4h chiều để có thể đến đón con sớm. 4h chiều mẹ đã ở cổng trường, mẹ là một trong những phụ huynh đến trường sớm nhất, đứng ngoài cửa lớp mẹ quan sát con, mẹ thấy con đang chơi đồ chơi với các bạn rất vui, mẹ nghĩ rằng có vẻ ổn, mai chắc con không khóc nữa. Mẹ trao đổi với cô giáo thì cô giáo khen con ngoan chỉ khóc lúc mẹ ở đây, sau đó có đòi cô giáo gọi điện cho bố Trung, cô cũng giả vờ gọi điện, nhưng không cho con nghe, có lẽ con cũng biết là cô không gọi điện cho bố thật. Cô phản ánh lại: con ngoan, ăn tốt, ngủ thì chưa chịu ngủ với các bạn mà ngủ cạnh cô giáo, tự con có ý thức vệ sinh. Khi đang mẹ nói chuyện với cô giáo, con nhìn thấy mẹ thì cười rất tươi chạy lại níu tay mẹ đòi về, con khoanh tay chào cô giáo rồi chạy ngay ra giá để cặp và giầy lấy đồ. Mẹ cho con xuống sân trường, vào khu nhà thể chất để con chơi. Lúc tìm hiểu về ngôi trường này trước khi xin học cho con, mẹ biết là điều kiện vật chất của ngôi trường rất tốt, nhưng thực tế mẹ nhìn thấy thì tốt hơn cả mẹ tưởng tượng. Nhà trường rất khuyến khích các con vận động nên đầu tư khu vui chơi rất đa dạng. Mẹ nhìn con chơi không nghĩ đến việc con sáng nay con khóc đòi về. Trước khi ra về, con còn hẹn mẹ: mai đi học trường siêu nhân nữa mẹ nhé (trước khi con đi học mẹ làm công tác tư tưởng cho con, nhưng mẹ không gọi ngôi trường mới là trường Mầm non 1 mà mẹ gọi là trường siêu nhân vì con thích siêu nhân lắm) Đến tối mẹ thấy con ho nhiều, và ngạt mũi; chắc tại sáng con khóc nhiều quá, mẹ xót con nhưng cũng dặn mình và nhắn nhủ bố con: đứa trẻ nào lần đầu đi học cũng thế. Cu Tin: Mẹ ơi, cá đâu rồi? Mẹ: Cá đi ngủ rồi con ah. Cu Tin: Cá ngủ sớm thế ah? Mẹ: Cá hư quá, chưa ăn tối đã đi ngủ thể nào đêm nay cá sẽ bị đói cho mà xem May quá vừa kịp chuyến tàu Máy bay to quá mẹ nhỉ?! Cưỡi con ngựa phi, ngựa phi Nhà bóng thích quá, con tạo dáng thế đã được chưa ah? Đố mẹ tìm thấy con Con tập đi xe 3 bánh Ngày thứ 2 tại ngôi trường mới: Mới sáng ra, vừa ngủ dậy, con nhất quyết không chịu đi học trường mới, mặt con phụng phịu, con đòi đến nhà ông bà nội. Mẹ đã phải dùng biện pháp uy quyền với con. Bố không đưa con đi học được vì con mà có bố sẽ khóc nhiều hơn, vì con không được bố đưa đi nên con cứ đứng ở cửa nhìn theo bố và em ngân ngấn nước mắt. Mẹ đưa con đến trường, cho con ăn sáng ở trường, con nhất quyết không chịu vào lớp, mẹ cứ bước đi buộc con phải đi theo, đến cầu thang dẫn đến phòng học, con bắt đầu khóc thành tiếng, mẹ buộc phải đưa cho con sự lựa chọn: hoặc mẹ đưa con vào lớp chiều mẹ đón sớm hoặc mẹ để con ở đây, con thích làm gì thì làm. Con vẫn khóc nhưng nắm tay mẹ và bước đi theo mẹ. Đến lớp, con đòi mẹ vào với con, mẹ tính trao con cho cô thì mẹ đi luôn, nhưng con khóc quá, cô giáo bảo mẹ vào với con một chút, con yêu cầu mẹ ngồi bên cạnh, mẹ dụ con bằng các cách nhưng con không chiụ, con nằm xuống sàn gối đầu lên đùi mẹ khóc đòi về nhà, đòi về trường cũ, đòi về nhà... Lâu thật là lâu mà con không chịu nín, nước mắt, nước mũi con vòng quanh, mẹ xót vô cùng, nhưng mẹ nghĩ rằng: ôm ấp con thêm nữa thì con sẽ không quen được; mẹ kiên quyết để con lại và đi, con chạy theo ôm chân mẹ khóc dữ hơn, cô giáo cầm tay con giữ lại, mẹ bước đi mà thấy sống mũi cay, mắt nhòe đi. Mẹ còn không dám nấp ngoài cửa nhìn con sợ con trông thấy mẹ thì khóc đòi theo. Cả ngày mẹ làm việc nhưng đầu óc để ở nơi con. Mẹ cũng mong đến 4h chiều, nhưng đến 3h hơn thì mẹ nhận thêm hồ sơ cần giải quyết gấp, đến tận 4h30 mẹ mới ra khỏi công ty để đi đón con. Giống ngày hôm qua, mẹ nấp ngoài cửa để quan sát con mẹ đang làm gì??? Con vẫn đang chơi đồ chơi với các bạn. Cô giáo ra trao đổi với mẹ về ngày đi học thứ hai của con: Con ăn ngoan, ngủ ngoan, thậm chí thích nhảy và hát, con hát suốt, nhảy suốt, con mải chơi đến độ buồn ị con chẳng kịp gọi cô hay vào nhà vệ sinh, con ị đùn ra lớp, Cô giáo kể đến đây, mẹ thấy giọng điệu cô không hài lòng. Mẹ phải giải thích: Đây là lần thứ 2 con ị đùn từ khi con biết đi (khoảng tầm 11 tháng). Con nhìn thấy mẹ, khoanh tay chào cô rõ to rồi định chạy đi lấy đồ thì mẹ kéo lại: Mẹ: Tại sao hôm nay con lại ị đùn ra quần? Con: (xấu hổ cúi mặt xuống) Mẹ: lần sau con không được thế nhé? Con: vâng. Mẹ: lần sau con còn ị đùn cô giáo sẽ phát vào mông con 2 cái nhé? Con: (chần chừ một lúc) vâng. Mẹ xin phép đưa con về, như chờ đợi từ lâu, con chạy ngay đến khu nhà thể chất để chơi, đi qua hồ cá, con không thấy cá, quay ra nói với mẹ: cá hôm nay vẫn hư mẹ ah, chưa ăn đã ngủ rồi, cá đói rồi; Vì hôm nay mẹ đón muộn nên không có thời gian nhiều cho con chơi, mẹ còn phải đưa con về nhà ông bà nội rồi quay lại đón em Tô (em Tô học trường Sunrise ngay gần chỗ con học, nhưng mẹ không thể chở được cả hai con nên đành cho con về trước. Bố hôm nay phải trực tàu nên về muộn. Về đến nhà ông bà nội, con không chịu vào, nhất quyết đòi về. Ông dụ mãi con mới chịu vào ( con rất thích ở nhà ông bà nội thế mà hôm nay kiên quyết không chịu vào, chắc con sợ mẹ lại bỏ con lại) Tối con ho càng nhiều, nước mũi có màu xanh, con bám chặt bố mẹ, đi đâu con cũng đi theo làm bố phát cáu, đêm con giật mình dậy khóc 3 lần làm em Tô cũng dậy và khóc. Thương con mà bố mẹ chẳng biết làm sao!!! Trang nhật ký mới
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Mẹ Tin siêng quá .Chị cũng muốn viết rất nhiều cho Panda mà không có thời gian viết được .Chúc con trai đi học ngoan , và luôn là niềm tự hào của mẹ nhé
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Chị ơi, là em đang nhớ con, từ hôm con sang trường mới, em chẳng có tâm trạng làm cái gì cả, môi trường mới, con gặp nhiều bỡ ngỡ, không quen nên em cũng phần nào lo lắng.
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ HIhi em sẽ thường xuyên đọc nhật ký đến trường mới của anh Tin nha. Đọc để sau này rút kinh nghiệm ạ ........
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Trộm vía, 2 bé nhà chị đáng yêu thế, chúc 2 bé hay ăn chóng lơn, luôn ngoan ngoan và thông minh
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Ngày thứ ba đến trường, Ngày 10/8/2012: Hôm nay là ngày thứ ba con học tại ngôi trường mới, hôm nay con không muốn mẹ đưa đi học, con đòi bố đưa đi, bố mẹ đồng ý chiều theo ý muốn của con với hy vọng bố đưa đi thì con sẽ đỡ khóc hơn. Mẹ đưa em Tô đến trường rồi vội vàng mua tạm cái bánh ngọt và chai nước rồi đến công ty để gọi điện cho bố. Gọi hoài không thấy bố bắt máy. Lát sau bố gọi điện lại thông báo con vẫn khóc như thế. Chiều ông nội chờ mẹ ở cổng trường để mẹ đưa vào giới thiệu với cô giáo. Con nhìn thấy ông và mẹ líu la líu lô như con chim non vậy. Nhìn con khác hẳn hình ảnh buổi sáng mẹ gặp. Ông đưa con xuống sân, mẹ ở lại trao đổi với cô giáo, cô giáo yêu cầu không được để bố đưa đi nữa vì bố đưa đi khóc nhiều hơn. Con vẫn rất ngoan khi không có bố mẹ ở đó, chơi ngoan, ăn ngoan như con cún con vậy. Mẹ gặp mẹ Thảo ở sân trường, mẹ Thảo nói sáng nay nhìn hai bố con vất vả quá, con khóc bố chật vật với con toán cả mồ hôi. Mẹ cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh này như thế nào, mẹ thoáng thấy buồn cười vì hình ảnh đó. Hôm nay là cuối tuần con được phiếu bé ngoan. Mẹ hứa với con sẽ làm cho con một tấm bảng để dán lên đó những phiếu bé ngoan của con. Tối, bố mẹ cho con đi chơi tại Tini World như một món quà khích lệ tinh thần cho con với lời nhắn nhủ sang tuần con sẽ đi học ngoan hơn. Những trang nhật ký tiếp theo
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ những dòng nhật ký rất tâm huyết của mẹ dành cho con, tình yêu con lớ lao quá, khi nào có gia đình, có con e cũng sẽ làm như thế, ghi nhật ký từng chặng đường của con
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Cu Tin đã đi học rùi ah, nhanh quá hii bao giờ em Benz mới đi hco5 giống anh
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Ngày thứ tư tại ngôi trường mới, 13/8/2012: Sáng nay mẹ lại đưa con đến trường, sau 2 ngày nghỉ cuối tuần con càng không thích đến trường mới. Khi con biết bố không đưa con đi thì con bắt đầu khóc, không khóc to nhưng nước mắt ngắn mắt dài trông thật thương. Con nhìn bố và em đi khuất rồi chạy lại ôm chân mẹ. Trên đường đi, con luôn miệng nói chiều mẹ đón Dũng sớm, uh, mẹ hứa đón con sớm mà. Đến trường, gặp mẹ con cô Thảo và bạn Thảo Nguyên ở cổng trường, nhìn Thảo Nguyên líu lo như con chim non tung tăng mà mẹ nhủ thẩm bao giờ con mới có tâm trạng vui vẻ như thế khi đến trường. Giao con cho cô giáo, bước đi luôn, con khóc rất to, chạy theo níu chân mẹ, mẹ bước đi mà xót xa vô cùng, rồi con khóc thế thể nào đêm cũng ho nặng hơn cho mà xem. Mẹ bước xuống tầng dưới, vẫn nghe tiếng khóc, mẹ nghĩ là tiếng khóc của con, mẹ không đành lòng đi, mẹ lại quay trở lại, nhìn qua cửa lớp mẹ mới biết không phải con khóc mà là bạn khác, con đang ngồi trong lòng cô giáo. Mẹ yên tâm hơn rồi, mẹ đi làm. Chiều, ông nội đón con sớm, mẹ không biết ngày hôm nay con ở lớp thế nào, nhưng mẹ biết con trai mẹ mà, con chỉ làm nũng khi có bố mẹ thôi, còn không thì con rất ngoan. Tối nay không ho mấy, chỉ thỉnh thoảng mới ho chút thôi, đêm ngủ con vẫn òa khóc trong đêm. Bố mẹ chỉ biết tự nhủ là rồi con sẽ quen thôi. Ngày thứ năm đến trường, 14/8/2012: Sáng nay, mẹ nóng quá đã mắng con vì con để đồ lung tung, em Tô ăn xong thì nôn ra làm bố mẹ muộn giờ đưa các con đến trường, muộn cả giờ làm, thế mà sát giờ con không tìm thấy mũ và khẩu trang đâu, hôm qua con về nhà lại vứt linh tinh rồi, mẹ dặn không biết bao nhiêu lần con phải để đồ đúng chỗ, lúc con nhớ lúc con quên. Tiện thể mẹ dặn luôn: đến trường mà con khóc thì mẹ sẽ đánh vào mông. Chẳng biết có phải vì câu nói đó của mẹ mà con không khóc hay vì con đã quen trường mới. Hôm nay con đến trường rất ngoan, tự cất dép cất cặp, mẹ dắt vào lớp, khoanh tay chào cô rồi cố nói vươn ra chỗ mẹ: chiều mẹ đón Dũng sớm! Hy vọng rằng con đã quen trường quen lớp quen các bạn, ngày mai con sẽ bắt đầu đi học với niềm vui thích chứ không phải bị ép buộc nhưng những ngày qua. Yêu con trai của mẹ rất nhiều!
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Ngưỡng mộ mẹ Tin ghê, cũng muốn viết nhật ký cho 2chị em Tina-Alvin mà văn chương lung tung lắm hihi.
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Mẹ cháu kết thúc viết nhật ký cho những ngày đầu cu Tin đến trường vì cu TIn đi học ngoan rồi, không khóc nhè nữa. Thanks các mẹ đã quan tâm.
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Chúc mừng Tin nhé. Mong Tin đi học luôn ngoan và mạnh khỏe Mẹ Tin ơi hp không có sữa chống nôn trớ đâu nhé, mẹ Tin cho Tô ăn thử sữa thông dụng xem sao Đc: 425 Thiên Lôi nha
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Thanks hai mẹ con anh Minh nha. Mà shop sữa này của mẹ Giang Khôi phải không ah?
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Ui Tin đi học giỏi ghê, hết khóc nhè rồi ha ....Panda thì chán lắm, ngày nào cũng sáng khóc - chiều cười .
Chị Trang ơi, ảnh bé Tin nhà chị 1 tuổi nhìn cứng cỏi ghê, mà đi giỏi rồi ấy nhỉ. Cu Tô đã đi được chưa chị? Sóc nhà em đến 26/9 này tròn 1 năm mà bây h mới chỉ đứng thôi, cũng lười đứng lắm, toàn thích bò. Em mới mua cái xe 3 con chim về thấy cu cậu cũng chịu đẩy xe, trông như ông công nhân đi đẩy xe rác ấy chị. Hy vọng 1 tuổi biết đi để còn chụp nhiều ảnh đẹp, hi.
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ TÔ ƠI. TÔ ƠI.....TÔ ỚI......NHỚ JUN KHÔNG? Jun nè Jun nè....mai là sinh nhật Jun rồi đó, hào hứng lắm Tô ơi
Ðề: Cu Tin - Cu Tô: Thế giới của mẹ Giống nhau hết mà chị, cu giờ lại bài cũ soạn lại rồi, giống hệt Panda đó