Oài, 4 năm mà đã có 2 tác phẩm như mơ như thế kia rồi cơ à. Chúc vc ấy luôn hạnh phúc , thành đạt hơn nữa và chuẩn bị master plan sẵn cho lễ kỷ niệm đám cưới đồng - vàng - bac- kim cương nhé
Hihi, cảm ơn Hương nhé, tớ cũng thuộc dạng gần ế, hêhe, nên giải ế được cái là chiến luôn, cho chắc, . Nói thế chứ tớ sau cứơi tới 9 tháng mới có bầu May đấy. Hôm nay trơì đẹp HR lượn hết đi chơi hay sao ý nhỉ. Tớ đây, ngập lụt với việc quá. Híc, sao cho nhanh xong việc đây hả trời.
Thật thất lễ.thất lễ Mải khách khứa tùm lum nên đã quên mất "nhiệm vụ" các bạn thông cảm cho tớ nhé Mặc dù là lời chúc mừng sinh nhật muộn nhưng vẫn gửi tới anh Dũng ( chồng bạn Thủy X) lời chúc mừng sinh nhật. Chúc anh mạnh khỏe và thành đạt Chúc mừng lễ kỷ niệm 4 năm ngày cưới của đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Thị Hương Giang ( MeMay) + Bố Trần Thăng Long. Chúc anh chị tràn ngập hạnh phúc và mãn nguyện trong cuộc sống
Chào cả nhà ! Hôm nay vào sớm một tý rồi còn nhiều việc lắm. Chúc mừng SN chồng Thủy X Chúc mưng kỷ niệm ngày cưới nhà Giang Lỗi chúc mừng muộn là phải đè bà Hằng péo ra, cứ mải mê "đi khách" ko up date thiệp gì cả Trà Chiều tôi mang thuốc qua cho nhé 2 hộp nhỉ
@ Thủy X: Chúc mừng sinh nhật anh Dũng (Thủy X), chúc anh luôn mạnh khoẻ, mãi đẹp giai để Thủy X bạn bọn em luôn tự hào là: 1 người khỏe 2 người vui @Giang: Chúc VC Giang hạnh phúc, vui vẻ và sang bên kia cuộc sống tự do, độc lập có gì sản xuất thêm baby nữa nhé
Lớp 1 phải thế đấy An nhỉ, Tít nhà tớ từ lớp 1 đến giờ các ngày lễ đều phải đến nhà cô, mà k riêng gì mình đâu, phụ huynh nào cũng đến đấy, và đến em Cua thì đều như vắt chanh tháng nào cũng phong bì 3 cô mỗi cô 100K, quan trọng là học trường Nhà nước mà tháng nào cũng lên cân là chả tiếc gì cả :twisted:
@May Chúc mừng chúc mừng nhé. Hóa ra nhà này cưới trước nhà mình 5 hôm, May thì kém Ngọc nhà mình khoảng chục hôm, Memay nhỉ. @Trà: hôm nào off tớ gặp trà nhé . À tớ còn nợ trà mấy vụ, hôm nào off thanh toán luôn thể nhé @Ngọc: chúc mừng ngọc mẹ tròn con vuông. Ngọc online ít thôi nhé, không có hại mắt lắm đấy. Hồi xưa tớ nhịn xem ty vy tận 3 tuần, nhưng mà nội dung phim đến đâu thì...tớ vẫn biết.
Chào cả nhà ! Chúc mừng vợ chồng Giang , tối nay chắc tiệc tùng linh đình lắm đây !!!! Tớ hôm nay mới đi cô cho Bin , chắc qua lớp luôn thôi .
@Thủy S: Toon nhà tớ bị VPQCT trở lại rồi, hôm qua cho 2 anh em nó ra bà Châu chờ hơn 2 tiếng mới đến lựot. Bà Châu bảo Toon ko bị nhưưng cứ đêm con rít thở kinh lắm. @Phương : May quá có thuốc của Phương, hôm qua tớ lo cho con đi khám, may ko phải Chân Tay Miệng mà chỉ nhiệt do sốt thôi. Nàng í bỏ ăn bỏ uống 2 ngày tọp đi trông thấy. Ba mẹ cũng tọp theo.
Chào cả nhà, chúc tuần mới tốt lành. Báo cáo là hôm qua kỷ niệm ngày cứơi nhà tớ nhé, k có gì cả, chán thế
Điểm danh nào. Chúc mừng sinh nhật anh Dũng nhà THủy X nhé, tớ cũng chỉ chúc như nhà Thủy S thôi, he he CHúc mừng đám cưới của VC nhà Giang nhé, chúc gia đình Giang luôn hạnh phúc! (Quà cưới của HR lãng sờ mạn thế mà đúng ngày không "mần" được cái nào à? Giang ơi?) @Trang: Bà này có muốn được lãng sờ mạn trong ngày cưới thì mau mau lấy quà về nhé, không có lại tiếc hi hi. @ALL: Khu nhà tớ có H1N1 rồi, sợ quá cơ hic hic. Tớ lại đang thuộc diện "nguy cơ cao" chả biết làm thế nào bây giờ đây??? Lần đẻ chị Chíp thì dịch cúm H5N1, đến em bé thì lại H1N1, cái số mình làm sao mà cứ bị khổ vì "động vật" nhỉ? hi hi
Thì tớ nghĩ là hôm đến xin học cho con vào lớp 1 từ đầu tháng 3 đến giờ con đựoc vào học rồi mà mình vẫn chưa đến cảm ơn nên nhân dịp 20/10 kết hợp 1công đôi việc đến cảm ơn cô luôn nên tớ bỏ phong bì 500K. Tớ nghĩ như vậy cũng là BT mà. Đến 20/11 chắc cũng chỉ bó hoa thôi. Nhà Lệ Thủy này đi mới đậm này.!!! @ Chúc mừng ngày cưới của 2VC nhà May nhé @ Các bà khoe quà 20/10 đi nào.... Năm nay chồng tớ đi công tác nên chẳng có gì cả. Cùng lắm là được cái tin nhắn chúc mừng thôi.
Nhà tớ mai thể nào cũng có cái tin nhắn chúc mừng ! Đều như vắt chanh năm nào cũng thế . Kể cả sinh nhật và 8/3 cũng như 20/10. May hôm trước còn đòi ứng quà được cái đồng hồ !
Chúc mừng nhà Giang và nhà Thủy X nhé! @ Thương: Hay nhở có quà tạm ứng à? Có cái gì khác được tạm ứng không? Tớ cũng đang hồi hộp, có lẽ cũng phải gợi ý một téo vậy.
he he, điểm danh nào. Sáng nay tớ đã tế nhị hỏi: Chị ơi lớp có mấy cô (- vì mấy lần đến đón Vịt thấy có thêm 1 cô)? cô bảo 3 cô (thêm 1 cô nữa ) Nói chung là mình vui vẻ làm nhiệm vụ thôi. Mẹ thì thu vào được có 250k thế mà chi ra Mình thì chưa thấy gì . À còn mua quà cho em Vịt với mẫu hậu chứ. người nhà ko thể lơ là được .
Các cô thì thôi, vừa tặng khăn hôm đi về rồi. Người nhà thì tặng rồi, bà chị thì 1 khăn, mẹ với mợ thì mỗi ng 1c áo thun cổ lọ hôm trước mua của em triệu gia lạc Tôi chắc được bó hoa thôi.
Sáng nay chồng tớ mời 20/10 đi ăn tối chỉ 2 vc thôi, từ sáng đến giờ đau đầu vì chưa biết ăn gì, thấy chỗ nào cũng đắt lòi mắt ra , lão ý khôn quá lại kêu cho mình tự quyết, thế mới chuối chứ
Ông xã nhà các mẹ tuyệt vời nhỉ, nhớ cả ngày 20/10 nữa. Ông chồng tôi thì vô tư lắm chẳng nhớ ngày gì cả. Nhắc đến mới bảo " ừ nhỉ anh chẳng để ý "(. Chắc chắn năm nay cũng quên thôi để tý PM nhắc nhở xem tặng vợ cái gì để khoe các bà nhé.
Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng sinh nhật ax tớ nhé, nhất là bạn Hằng, bận thế mà vẫn nhớ làm thiệp mừng. Xã nhà tớ đi công tác tối muôn hôm thứ 7 mới về, hihihi, hôm qua mới tổ chức ăn uống ở nhà. Vợ làm cho hẳn cả bánh gato cả bánh thạch, lại có cả quà tặng (Hik, đến SN mình chả biết lão ý có nhớ không nữa ). Hihihi, tớ đúng là người vợ đảm đang nhỉ, mình thấy phục mình quá !!!!! 20/11 hầu như tớ chỉ có tin nhắn nên cũng chả mong đợi giề !
Khổ thân 2 anh em quá, thế bà Châu chỉ định cho Toon uống thuốc gì hả Thoa? Thoa có cho Toon uống Sing k?