Lời bé gái không được chào đời

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Mẹ em Chinsu, 19/10/2009.

  1. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc trên Dantri, đọc xong mà ứa nước mắt
    Mẹ ơi con có tội gì
    Mà sao mẹ nỡ bỏ đi mầm đời?
    Con đâu còn bé mẹ ơi
    Tay chân đã có, hình người đã nên
    Dù chưa biết nhớ biết quên

    Con nằm trong dạ mẹ hiền bao dung

    Mẹ ơi mẹ thấy con không?

    Chân con động khẽ trong lòng mẹ đây
    Con mong, mong có một ngày
    Được trong tay mẹ, được ngây ngô cười

    Mẹ ơi con muốn làm người!

    Mẹ ơi đừng cắt ngang đời của con!
    Ngày nào cha mẹ kết hôn
    Thắp hương cầu những linh hồn phương xa...

    Linh hồn xưa ở phương xa

    Sinh linh trong mẹ nay là con đây!
    Nước vơi, vơi mãi không đầy
    Con vơi lòng mẹ, mẹ gầy bao hôm?

    Công cha như núi Thái Sơn...

    Lời ru của mẹ giờ con thấu rồi!
    Dù cho không được làm người
    Con mong cha mẹ một đời sướng vui

    Mai sau chị con nên người

    Lấy chồng không phải lấy người trọng nam
    Mẹ ơi, cha hỡi... Ai làm
    Con đau...

    đau quá!

    Con tan

    mất rồi!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ em Chinsu
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,829
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Thôi bà ơi
    Bà đang bầu bí, bỏ qua đừng đọc những bài kiểu này nữa
    Xin bà đấy
     
  3. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,322
    Đã được thích:
    1,020
    Điểm thành tích:
    773
    thì iem lướt báo, cập nhật tin tức thấy có bài này, tò mò đọc thử. Thương quá cơ. hức hức.
    Mà tên của mẹ nó em thấy đang bị bêu trong topic "tại sao khoá nick BỐ GIÀ" kìa. có phải mẹ nó ko hay là mod nào?
     
  4. WildMoon

    WildMoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    6,829
    Đã được thích:
    2,631
    Điểm thành tích:
    863
    Nhờ nick bố già xem hộ có cái máy tính cũ nào không để định mua, song lại thui vì mua máy new100% cho nó lành, được bảo hàng 36 tháng mà.
    Không ngờ cái vụ cancel này lắm chuyện quá, hic hicc:rolleyes:
     
  5. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,651
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Hic...đọc bài của mẹ này ai lỡ bỏ con vì lý do gì đi nữa chắc cũng đau lòng và ân hận lắm.
     
  6. doanthinh81

    doanthinh81 Uy tín - thân thiện

    Tham gia:
    17/6/2009
    Bài viết:
    1,260
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Thương quá khổ thân cháu bé không được làm ng
     
  7. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    hix, lám khi đâu phải vì mún sinh con trai mà bỏ em bé, nhìu người vừa đẻ xong lại chửa em bé nữa cho nên cũng bỏ, thật là thiệt thòi và bùn quá
    em thì chưa bị lần nào từ trước đến giờ nhưng mà cũng chưa nói trước đc ạ, cố gắng ko để xảy ra ạ
     
  8. Mẹ Gấu còi

    Mẹ Gấu còi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    1 lần xem băng video của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, chị ý bảo là ở cây đa của bệnh viện phụ sản chị ý nhìn toàn những hình hài chưa đc thành người mà các bà mẹ phá thai ý, nằm treo ở các cành cây, thật là tội nghiệp!!!!
    bây giờ cây đa đấy chặt rùi, thấy bảo phải xin xỏ những em bé đấy maic các bé mới cho chặt đấy
     
  9. TOMSUFASHION.COM

    TOMSUFASHION.COM Thiên Thượng Hỏa

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    9,357
    Đã được thích:
    2,800
    Điểm thành tích:
    863
    Mình cũng nghe vụ này, nghe thấy cũng đúng nhỉ?, hic, mà các bé đó hầu hết là do bố mẹ bỏ khi chưa chào đời nhé chỉ có số ít là đã chào đời thôi. Nghe vụ đó rùng mình.
     
  10. nanaductan

    nanaductan 0988.000.199

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    5,424
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc xong mấy dòng của mẹ nó mà người mình sởn gai ốc.
     
  11. bemiu

    bemiu 0982 836 433

    Tham gia:
    10/11/2009
    Bài viết:
    3,676
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    Thương quá hỡi ôi.........

    Biết bao nhiêu cặp vợ chồng ngày đêm mong con về vậy mà lại có cảnh này, thật thương xót quá, đau lòng quá....................
     
  12. Pham Phuong Linh

    Pham Phuong Linh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2009
    Bài viết:
    8,771
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    863
    Đúng là đọc rớt nước mắt các mẹ ạ, mình cũng có con gái mà.
     
  13. bich.mai

    bich.mai Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    đọc xong bài thơ này thấy buồn quá
     
  14. Số Sáu

    Số Sáu Banned

    Tham gia:
    4/9/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Híc.Nghe thấy sợ quá.Đọc cái này những ai đã từng thì ..thao thức đêm rồi đêm.
     
  15. everkissed

    everkissed Mẹ Tẹt và Voi

    Tham gia:
    28/11/2008
    Bài viết:
    8,884
    Đã được thích:
    2,239
    Điểm thành tích:
    863
    Thật sự đọc thì rất đau lòng. Quan niệm của cá nhân mình là không bao giờ bỏ con, trong bất kỳ trường hợp nào, vì bất cứ lý do gì. Nhưng, mình mong không phải đọc những bài như thế này nữa. Đọc xong có cảm xúc...... khó tả, và ước gì chưa đọc!
     
  16. beotronxinhxan

    beotronxinhxan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/5/2009
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    232
    Điểm thành tích:
    83
    mình cũng ước gì chưa đọc.......
     
  17. thuynghia

    thuynghia http://t***nghia.com/

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    9,657
    Đã được thích:
    1,161
    Điểm thành tích:
    823
    Phải đọc chứ! Để rút ra kinh nghiệm là ko bao giờ để con phải khóc than như vậy
    Nhưng mà đọc xong tớ thấy đau lòng quá! Híc
     
  18. Me Anh Minh

    Me Anh Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28

    Đọc xong ứa nước mắt...đau lòng...Nhớ lại chuyện xưa, nhưng ko thể thay đổi được nữa rồi...mãi mãi.
     
  19. Bobo và Nghé

    Bobo và Nghé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc mà cảm thấy thở không nổi. Buồn, thương...
     
  20. hoatrami

    hoatrami Banned

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    đừng nghĩ nhiều quá mà hại bé trong bụng ấy.thật thương cho nhưng bé không thể nhìn thấy ánh sáng chỉ vì người lớn quá nhẫn tâm.
     

Chia sẻ trang này