Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Nàng ơi, cơ quan tớ đóng quỹ công đoàn cao, ủng hộ cũng khá khá rồi. cũng được vài chục triệu roài bác ấy còn tầm 5-6 triệu nữa thôi hy vọng là bác ấy xoay sở đủ. các mẹ đóng làm gì, tớ lại áy náy vì tớ chỉ kể chuyện hôm qua ở cơ quan tớ thôi. các mẹ ủng hộ, tớ chẳng biết làm thế nào cả, hixx.... nói trộm vía. lỡ có người hiểu nhầm lại nghĩ mình... thế này thế kia thì phiền phức lắm
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị à, chị ở đâu em qua nộp tiền trực tiếp với, em lượn suốt nên không lo đâu ạ . Ngày hôm qua, chưa thấy ai CK để chuyển cho chị, tài khoản hết sạch tiền rùi .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Có sao đâu mừ chị, mỗi người góp một tí, cho bác ý đỡ nốt khoản kia, chứ bác ý có được gì đâu mất hai tháng lương thì cũng chết dở ý
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame thôi nàng ơi, tớ xin nàng. tớ sợ nhất miệng lưỡi người đời. anh tớ bị bệnh, họ còn nhắn tin cho mình là "ăn xin tình thương" .. làm mềnh đơ đơ mấy hôm. dỗi, ứ vào diễn đàn nữa. May mà có các chị bên Hội tích cóp mắng cho trận nên tỉnh táo tý giờ các mẹ lại góp tiền để ủng hộ " chuyện thiên hạ" thì chắc... tớ chết khéo dễ có vài đứa ngứa mồm, nhắn tin vaò máy tớ vài câu nữa chắc lên tim mà chết sớm quá
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Khổ, hóa ra là vì thế, thôi chị ạ miệng lưỡi thế gian, mình cứ bơ đi mà sống thôi . Mình sống cùng dư luận thì mệt lắm, như em con cái chưa có, nó nói mình cũng chẳng ra gì, cũng nhục lắm chị ạ .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế nên thôi nhá, vì thế hôm Ọp ẹp, tớ mới bảo mọi người đừng nói gì với tớ cả, cũng đừng nói với tớ rằng: Chia sẻ tớ và cả nhà tớ sẽ vượt qua được. Deck cần.. hị hị.. giờ sống thoải mái và vui vẻ với tất cả mọi người, Tớ thích kết bạn, thích đi chơi và thích ngồi 1 đống buôn chuyện trên giời dưới bể miễn đừng lừa lọc, đừng dối trá, đừng mỉa mai nhau. Mỗi người 1 số phận, đến vui chơi là vui chứ ko được nghĩ ngợi và chê bai đó là điều tớ khoái nhất ở cái diễn đàn này
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame ôi thế thì may quá.............................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em đang đùa chị í tí xíu thôi chị gái ơi . Hiểu nhầm quá . Hehe .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cả tháng nay chị k được gặp con rùi em ạ. Nhớ lắm ý, nhưng còn nhiều việc quá nên chưa về đón con được. hic hic
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hiii, đúng đấy chị ạ, vượt qua chính mình thôi, hôm nào chị em mình đi Off gặp nhau buôn nhá .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Tiên nong ai đùa đâu. Bạn đến cơ quan mình đưa cho nhé. Đến khu Nghĩa tân. Sân bóng Nghĩa Tân ấy. Vay ót ngày mình cho mượn được chứ vay lâu ko có tiền đi chợ. Hihi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chị ơi, em có cần mang giấy tờ gì không ạ, cho em số điện thoại em liên lạc nhá, khi nào em qua được ạ . Tks chị gái nhiều nhiều nhớ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Con chị cho về quê với ông bà nội hay ngoại. Sao không ở trên này bố mẹ chăm cho đỡ nhớ ko? Con em là em cứ giữ, không cho ông bà nào chăm cả. Xa con 1 ngày em đã thấy nhớ rồi.... chị đây còn cho về quê nữa chịu sao nổi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Có những việc, những suy nghĩ của mình mọi người xung quanh chẳng bao giờ biết. Nhưng lại sẵn sàng tuôn 1 hơi trên diễn đàn. Nói ra được cũng thấy nhẹ lòng. cũng chẳng cần biết có ai nghe, ai đọc, ai hiểu...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thôi không cần giấy tờ gì. Hẹn ngày trả là được. Vay 5tr thôi mà. Số đt của mình 0987671955 nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Huhu cả nhà ơi vừa chạy ra ngoài đi ăn em bị giật mất ví tiền............sao đen quá trời
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hiii, em cám ơn chị nhìu nhá, à mà em thấy chị ở Kim Giang gần nhà em à . Em vay xong bán hàng là em gửi lun thui chị yên tâm ạ .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E đây chị ơi. chị vào nick chat của em nhá thuha_hn84 em sẽ nhận thông tin. Em cám ơn chị đã khen nhé, không vấn đề gì đâu chị à
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ôi trời ơi, chị có bị sao không, mà trong ví chị mang nhiều tiền không, tình hình em cũng hay cầm ví ở tay thế này thì chết .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame lại thêm 1 vụ mất trộm nữa...nhưng vụ trộm này là trộm ngay trc mắt mà ko làm gì đc..tức thật đấy...khổ thân e, thế mất có nhiều ko e?