Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Giúp việc nhà em xin nghỉ về quê chị ạ. Mà con em lại chưa đi học. Ba mẹ bận đi làm. Đành cho con về ông bà nội. Thương lắm mà không biết làm thế nào chị ạ. Em nhớ con em lắm ý. Ngày nào cũng khóc. Em bầu bí t2, sức khỏe yếu, mệt quá nên đành xin nghỉ không lương ở nhà 1 time. GĐ bên nội thể hiện thái độ ngay, như là mình ăn bám chồng. Thế là em vừa về quê ngoại ở Nghệ an hôm qua. Ở với ông bà ngoại một thời gian. Em và chồng em như 2 thế hệ. (Chồng 76, em 84) chẳng bao giờ chia sẻ được điều gì. Mình khóc nhớ con ông í còn quát "Khóc j mà khóc". Tủi thân lắm. Lúc mình cáng đáng cả gd thì k ai nói j. Giờ mình thế này thì...
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hix đang tính đi ăn về là đi trả tiền họ cho khách trong đó mất 10tri 325k huhuhu .............. sao buồn thế này .... em kêu lên mấy ông ngồi uống trà đá cứ nghếch mắt nhìn ...mà ngày đầu phố nhà em
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hix, em phải hỏi vì em biết thảm nào chị cũng cầm tiền họ mà, thế này là xong rồi chị ạ . Lại phải đi vay trả cho người ta rồi, rõ khổ, coi như của đi thay người vậy .
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Khổ thân em, cách đây 2 tuần mình cũng mất ví, trộm vào tận nhà lấy vì mình đi vào toilet không đóng cửa, quay ra chả thấy đt và ví đâu. Đang ở nhà đã k có tiền thì chớ, lại thêm thế này nữa. Về chông còn mắng xơi xơi bất cẩn. Chán. Chẳng bao giờ nghĩ mình rơi vào cám cảnh này. Giấy tờ tùy thân cũng chẳng còn. May có cái cmnd mẹ cunxinh dang giữ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hôm trước hẹn chị lấy giấy và khăn ướt mà ngay chiều hôm cn về quê nên cũng chưa liên hệ lại với chị được. Mấy hôm nữa em về hn em chủ động liên hẹ lại với chị nhá.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame uh bạn mình ít tuổi cứ gọi chị già chết ,, eo ơi hãm thế chẳng có tinh thần đi ship hàng ................tự nhiên hnay giỏ chứng cầm tiền theo .....k biét thế nào nữa
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Khổ thân em. Chia buồn nhé. Mất nhiều tiền quá nhỉ. Bây giờ trộm cắp nhiều lắm nên làm gì cũng phải cẩn thận.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Uh hôm nào lấy thì nt cho mình địa chỉ mình sẽ mang đến. VC em cách nhau nhiều tuổi nhỉ. Do tính cách từng người nên ko tâm sự được cứ ko phải do tuổi tác đâu. Nhà chị đây cũng vậy. VC cách nhau có 1 tuổi mà nói chuyện với nhau cũng chẳng hợp. Hihi. Em hay về quê thăm con ko? Thu xếp mà đưa con lên trên này đi cho vui.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em sinh năm 90, chị chắc phải hơn tuổi em rồi, chị sinh năm bao nhiêu ạ ???
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E này bé nhất rồi thôi ko phải hỏi tuổi ai đâu. Chị đấy 88 em ơi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Ui, ngày trước mình cũng gửi về bà hai tháng, nhớ con thật, được cái lão chồng cũng tử tế, mà cái lão chồng em nhiều tuổi mà chẳng tâm lí gì vậy, rõ ghét, sao bây giờ mình ghét đàn ông thía.....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 1 tháng nay em chưa về thăm con chị ạ, nhớ con chỉ biết khóc thôi. Em đinh mấy hôm nữa vào quảng bình đón con ra quê ngoại, rồi 2 mẹ con ở với ông bà ngoại 1 time. Tĩnh tâm, đỡ phải suy nghĩ nhiều.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em bây giờ cũng ghét đàn ông lắm chị ạ. Bạc bẽo, vô tâm.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Chia buồn với mẹ này, chắc cái hạn của em đấy, thôi tiền sẽ gánh hạn của em đi. Chị hay đọc sách kinh phật, nên tâm nghĩ vậy cho thoải mái.... Mà em báo giá cho chị cái ga phủ 1m2 nhé, có cả chăn gối, hình của con gái nhà chị 11 tuổi, tuổi con ngựa, mạng mộc nhé.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame còn bà chị nứa đấy,em thấy chị cứ đeo túi bên hông thế là không ổn lắm đâu.em ngồi bh nên thấy nhiều người bị giật kiểu ấy lắm rồi,nguy hiểm lắm.em thì cứ thủ xiền và đt vào túi quần là ok.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame E vào trang 1 xem rồi chuyển khoản hoặc gặp chị chủ Top nộp tiền. Các chị mải buôn chuyện nên ko chú ý đấy thôi.