Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cái Top này của nhà mình bây giờ đông vui quá chị Thảo nhỉ. Hihi. Chuyện gì cũng có chứ ko phải mỗi vấn đề vay và cho vay nữa rồi. Hôm nay ko thấy chị Hà lên nhỉ. Hay chị ấy đi công tác rồi
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame UI, Chắc không đọc được dòng tin của em, em PM thông tin lại cho chị nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Uh, là nơi 8888.................của nhà ta luôn.....
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame đúng rồi đấy chị, em chả dám deo túi bên hong đâu, toàn vút xuống chân thôi.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame giời ơi, tui chuyên gia đeo túi ở hông để nghe nhạc lúc đi xe máy đây nè Hôm qua thấy các mẹ tám tám là bà bầu bị giật dây chuyền nên mình cũng cất cái dây luôn sợ quá đi mất xã hội loạn lạc, nên giờ mình đi đâu cũng cầm con dao bấm kè kè đi theo hixx 1 là gọt hoa quả 2 là gọt những thứ gì thừa thãi 3 là gọt những gì mình thấy nó đâm vào mình
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Mà mẹ này bán lòng đỏ hai trứng nghĩa là thế nào nhỉ, mình thắc mắc cái này lâu rồi giờ mới hỏi, là trứng gà hai lòng đỏ ah
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame 1 quả trứng có 2 lòng đỏ ấy chị. Lần trước mẹ em đi chợ cũng hay mua được trứng 2 lòng lắm.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hum nào nhà mình ọp cho em cái lịch nhé. giờ đi làm từ 4h chìu tha hồ ọp. Chị Hà đắt hàng ko chị ơiiiiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hà chị à. hihi. Dạo này chị bán hàng được, công việc cũng thấy ổn ổn nữa chứ. hehe.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame béo ơi... cà phê tau xèm........................................
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame c toàn đeo chéo nên nó cũng khó giật hơn lần trước nó giật của c thế là c giật lại,nó ngã lăn quay còn mình phóng xe chạy ngay .cũng hơi sợ
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame nhà mình tổng hợp có bao nhiêu hà đê e mở đầu tên thu hà nè 83 nhé
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thằng giật túi của mẹ nó, chắc nó nhỏ con hơn mẹ nó hả? Hihi, mình mà bị giật, chỉ biết hét ầm lên thôi, chứ chả có tâm trí nào mà giật lại túi của mình cả.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame hic, khổ thân chị, e đây chồng cũng 76, em 86 nhưng e may mắn hơn là chồng e khá tình cảm nên e ít bị ấm ức như thế nhưng cách nhiều nhiều tuổi nhiều khi tư tưởng và thói quen sống cũng khác nhau. Vc e chưa có con nhưng e cũng cảm nhận được chị buồn và nhớ con thế nào. Thôi c cố gắng lên, dần dần sắp xếp được thfi sẽ được gần con thôi mà.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Cả nhà ơi, cả nhà cho em hỏi, em có sổ bìa đỏ nhà chồng em ở Hà Tĩnh cơ, rộng 500m2 bao gồm vườn tược, chuồng trại nuôi gà định đặt sổ đỏ ở ngân hàng đó ở Hà Nội thì có được không ạ? Nhà em định vay tầm 200 triệu thì có được không cả nhà? và nếu 200 triệu thì 1 tháng cả nhà tính hộ em là phải trả lãi bao nhiêu với ạ em định vay nhưng thấy họ bảo lão cao quá nên đang do dự thà vay mỗi người 1 ít còn đỡ hơn
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Em làm thủ tục vay ở Hà Tĩnh nhá. Họ sẽ đinh giá miếng đất và nhà của em, và chỉ vay tối đa được 70% thôi, đấy là Ngân hàng nào thoáng, còn k chỉ 50 -60% thôi. Ở quê dễ vay hơn đấy, không vay trên này được
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Hi, sau 1 tuần tĩnh dưỡng mới lại mò vào mang chơi với các mẹ đây ^^. Tình hình các mẹ đi off vui quá nhỉ, vừa mò lại xem được cái ảnh off rùi ah, Mà chẳng bít ai với ai hết heeeeeeeeee
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame em có cậu em làm bảo vệ ở ngân hàng muốn vay tiền mua laptop . mẹ nào dư dả cho mượn với ạ. Cậu ấy vay trong 1 tháng vì lương cậu ấy gần 5 triệu nhưng tháng sau mới có lương mà máy thì họ đang rao bán rồi. thanks các mẹ.
Ðề: Dành cho người đi vay và Người cho vay tại Làmchame Thế thì về quê vay của Ngân hàng chính sách ổn hơn chị nhỉ vì mẹ chồng em hỏi thì có 2 ngân hàng okie là nông nghiệp và chính sách hixx.... chỉ sợ lão cao quá các cụ làm ruộng ko đủ tiền trả lãi thôi