Tình hình là mập nhà em gần kề tới ngày nhảy ổ rồi, bây giờ mới phát sinh ra vấn đề cần người đỡ tay cho bé khi mới rời phòng sinh Các mẹ giúp em 1 chút với nhé. người tuổi gì hợp với con em ạ. Em cảm ơn các mẹ nhìu nhìu
Bố cháu cẩn thận thế, cái này theo mình cứ chọn ai nhìn nhẹ nhàng, phúc hậu là ổn thôi. Chúc mẹ tròn con vuông nhé.
hi hi em bị chệch đường tàu oh, thế nay thì ko ổn rồi mẹ linhcoi ơi, em cứ tưởng là đàn ông đỡ tay cũng được chứ chỉ tiêu "nhìn nhẹ nhàng, phúc hậu là ổn " này hóa ra chỉ có phụ nữ đỡ tay thôi à???/ chúng em lần đầu nên cái j cũng bỡ ngỡ, ông bà nội cứ bảo " cho tự quyết giống ngày xưa" nên càng lóng ngóng. ...lạ thật các mẹ nhỉ
tuổi gà nha bạn, do mình cũng sinh con gái năm sửu nè, mẹ chồng chị hai mình bảo tuổi chồng mình và bé không hợp nhau nên chấm tử vi người đỡ bé ngày đầu tiên ở bệnh viện mình là tuổi dậu đó, còn 1,2 tuổi nửa mà mình quên rùi do chị gái mình tuổi gà, mừng quá nên ko để ý tuổi khác nữa.
bạn ơi chọn người nào dễ ăn dễ uống nữa, bé rời phòng sanh và khi về nhà nữa nhé. chúc me tròn con vuong
Nhẹ nhàng đâu có nghĩa là.....nhẹ cân hả bác . Tức là nhìn ai người ta hiền hậu, nhìn có quý tướng, mặt mũi sáng sủa, nhẹ nhõm, hoạt bát, nhanh nhẹn, vui vẻ ấy bác.....Chứ những người mặt nặng như chì, hoặc là rầu rầu suốt ngày thì suy dinh dưỡng cũng thành "nặng" bác ạ Tìm người tuổi Tị hoặc Dậu ấy, Dậu là hơn cả bác ạ.
Bé nhà mình cũng kỷ sửu nè. Tui nhờ ax đỡ tay vì hợp tuổi hợp cả mệnh<bố tuổi tỵ mệnh thổ>, cho bố con gần gũi tình cảm. Lóng ngóng nhìn buồn cười lắm nhưng ax vui và thích lắm. Con dễ nuôi và ngoan lắm ko quấy khóc, dậy chịu nằm chơi lắm đêm ngủ 1 mạch từ 11h đêm đến 5h sáng mới dậy ti < trộm vía, trộm vía, trộm vía>
em cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ, em sẽ tìm được 1 người ngon lành cho coi, tuổi con Quý tỵ là Ok các mẹ nhỉ
Ðề: chọn người đỡ đầu cho con gái năm kỷ sửu 2009 Hối sinh bé đầu chết cười. y tá bế con ra cho người nhà thì gọi mãi chả có ai (lúc đó bà ngoại vừa ở quê lên đến nơi, bố cháu ra cổng viện đón bà). Cuối cùng y tá phải bế vào. bé nhà mình bị hạ đường huyết thế là họ chuyển thẳng lên phòng sơ sinh non tháng điều trị, mấy ngày mới bế về phòng, lúc đó bà ngoại chạy ra bế cháu, chả biết có tính là bà ngoại đỡ cháu ko nhỉ. Trộm vía con, bé nhà mình khá dễ nuôi, chỉ lười ăn tí thôi chứ ít khi ốm đau lặt vặt. Lần 2 này phải cẩn thận mới được.