Lại đến vụ 20/10 nhỉ, hihi nhà tớ chắc lại không có gì rồi, sáng chồng rủ đi ăn đồ Ý, híc, tớ tiếc tiền, lại bảo thôi chồng ạ
Chắc có bà đọc rồi, có bà chưa đọc, post lên cho các bà giải trí tí nhé Nó = vợ ông chủ. Chàng = ông chủ. Mình = ô sin. Ngày... tháng... năm... Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. Nó lại chửi chàng. --- Ngày... tháng... năm... Nấu món chàng thích nhất . Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Ðểu thế. Tội chàng quá. Mai nó đi công tác, mình cho chàng ăn "phở. --- Ngày... tháng... năm... Ði đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ? --- Ngày… tháng… năm… Nó lại chửi chàng Chàng đang tắm... Ðến lượt nó tắm Chàng tranh thủ... Ước gì cả ngày nó ở trong nhà tắm! --- Ngày… tháng… năm… Ðêm nay Nó lại oánh chàng Me con khốn Ngày mai Bà mua thuốc chuột Cho nó tèo! --- Ngày... tháng... năm... Nó lại đòi chàng. Tiếng chàng thở hùng hục... Ðau xót. Thương chàng quá, mai chắc mình phải nhịn rồi. --- Ngày... tháng... năm... Mấy hôm nay mình thấy buồn nôn. He he sướng thế. Biết đâu... Nó mà biết thì... Ơ nhưng mà tháng trước Mình lại rập rình với thằng xế lô. Bỏ mẹ... --- Ngày... tháng... năm... Nó đón mẹ nó về quản chàng rồi nó đi công tác. Híc --- Ngày... tháng... năm... Con gái "nó" hỗn với mình. Nó bảo mình là đồ Osin. Mệ, tức thế chứ. Bà là, là, là ...... Sau này bà không cho con bà gọi mày bằng chị đâu nhá. Không có thứ chị em nào với mày nhá. --- Ngày... tháng... năm... Dạo này chàng làm ăn sa sút quá. Tội nghiệp chàng. Không biết có nuôi nổi 1 vợ 1 con không nữa? Mai mình đi mua Maverlon. --- Ngày... tháng... năm... Chàng đi công tác đột xuất. Biết trước mình đã xin nghỉ về quê thăm con. Nhớ... --- Ngày… tháng… năm… chàng đã về nó lại...bắt...chàng chàng lại thở hùng hục trong đêm..... hic......... --- Ngày... tháng... năm... Sáng nó bảo với chàng, cái bút của chàng dạo này nhanh hết mực thế. Chiều nó mang về bình rượu tắc kè. Hic... hôm sau... chàng về.... mình cho chàng ăn củ sâm tối nó lại bắt chàng #@$>... may mà buổi chiều mình tranh thủ rồi, không thì phí đi... --- Ngày… tháng… năm... Dạo này chàng lăng nhăng quá! Ðể ý cả con bé Ôsin nhà hàng xóm... Trong khi mình thì cứ... vò võ! Mình thử que này là que thứ 22 rồi mà vẫn... 1 vạch! Mai lại tranh thủ làm cái nữa... Ngày kia mua hẳn một hộp về dùng dần! --- Ngày.... tháng... năm.... Chàng mang máy ra phòng ngoài nói " dạy cho cái Tĩn vi tính " ..... mình đốt cuốn sổ nhật kí , nhỡ nó thấy thì ....... Mình tập tành viết blog .... tranh thủ search mấy bí quyết " dưỡng sinh " cho chàng ...... coi xong chịu ko đc. ..... may chàng về sớm , còn " nó " thì tối mịt mới vìa ... ước gì " nó " đừng về luôn --- Ngày... tháng... năm... nó lại xuất viện rồi.. Lần này bà tha cho nhé! thằng nhóc con dạo này người lớn rồi giông chàng quá khiến nhiều lúc mình nghĩ ngợi lung tung nó cũng 8 tuổi rồi chứ nhỉ... xấu hổ quá! --- Ngày... tháng... năm... Nó về quê, chàng kêu mệt không về, mình cũng xin về nhưng nó không cho, nó lại nịnh mình ở lại nấu cơm cho chàng nữa, mình giả vờ mãi, híc híc đúng là con này còn ngu...hơn mình. --- Ngày 1 tháng 5 năm..... mình làm chàng mệt thật rồi... Cả đêm qua mình và chàng không ngủ mừng ngày thống nhất đất nước, mình như quân giải phóng tiến vô sài gòn sôi sục khí thế, chàng như đội quân thất trận, tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cả đêm qua chính quyền đã nằm trong tay quân giải phóng. Tối nay nó lại về cướp lại chính quyền rồi...hu hu.... Mình phải nghĩ xem cho nó nhai cái gì chiều nay cho nó... về quê nhà vĩnh viễn nhỉ...
hị hị uh nhà tớ tớ gợi ý luôn là tớ thích cái đồng hồ thế là tặng ! Khổ lắm giờ thích gì cứ phải nói thẳng ra để chàng còn mua !!!!!!!!
Tớ đọc báo thấy nói nhóm nguy cơ cao nhất đối với H1N1 gồm : Bà mẹ mang thai , trẻ em dưới 2 tuổi ... Cẩn thận vẫn hơn Trà ah, đeo khẩu trang nhé , nhớ nhớ nhớ đấy !
Hi cả nhà, vào điểm danh tí thôi, lại bán than con ốm đây. Thằng Bon đêm qua khóc cả đêm, sáng dậy kêu đau tai, cho đi nội soi bị viêm tai giữa, trong tai có cục đỏ như quả bong bóng, mọng lên, động vào một cái nó chảy máu ra đầy tai, thương ghê. Nó khóc ghê lắm, bác sỹ bảo đau lắm mà. Sáng nay tôi nghỉ, vừa xong lại phải đến cơ quan vì hôm nay họp phòng, chắc lát xong lại xin về với con. Đây là lần thứ 3 nó bị viêm tai giữa rồi, mà đợt này không sổ mũi hay ho gì cả, mình cũng rất giữ gìn cho con rồi, chỉ sợ bị nhiều nó thành mãn tính thì khổ. Tôi chuẩn bị họp rồi, thông báo tình hình với các bà thế thôi, lúc nào rảnh lại báo cáo tiếp
@Thoa: lúc nào lấy thạch + phông đỏ nhắn tin cho tớ nhé Hôm nay ngồi ở cơ quan, tự nhiên thấy thèm nghe bài hát từ hồi xưa , hỏi bác google. Bài này tớ vẫn thích từ xưa dù không hiểu mấy, chỉ vì giọng ca sỹ nhẹ nhàng, du dương. Hôm nay có cả lời dịch mới thấy thật có ý nghĩ. Chị có biết thiên đường là gì không? Nó chỉ là một sự dối trá, một ảo vọng con người chúng ta tạo ra về những người và những nơi mà chúng ta mơ ước có được. Nhưng chị có biết sự thật là gì không? Là đứa bé chị đang bồng trên tay, là người đàn ông mới cãi nhau với chị sáng nay, người mà tối nay chị sẽ ngủ chung giường. Đó là sự thật, đó mới là tình yêu… tặng các rắn nhân ngày 20/10 lời tâm sự của 1 em gái và thấy là chúng mình thật hạnh phúc . Thiên đường là gì? Thiên đường - nơi ta có thể sống cuộc đời giàu sang, sung túc, hạnh phúc, không khổ đau? Hơn một lần ta thèm khát cái thiên đường ấy, nơi ta thấy những con người hoàn hảo, nơi nụ cười mãn nguyện, đầy yêu thương không còn là một thứ hàng xa xỉ đối với tất cả mọi người… Rồi ta giật mình khi nghe lại giọng hát thánh thót của Charlene. ”I’ve never been to me”- lời tâm tình của một cô gái sống trong nhung lụa và hoan lạc, từng đặt chân tới “thiên đường”, mà chưa hề nếm mùi vị của cuộc sống… "Hey lady, you lady, cursing at your life You're a discontented mother and a regimented wife I*** no doubt you dream about the things you'll never do But, I wish someone had talked to me Like I wanna talk to you..." (Này chị ơi, chị đang nguyền rủa cuộc sống của mình, một người mẹ bất mãn, một người vợ phục tùng. Tôi không nghi ngờ về những ước mơ của chị. Nhưng tôi ước gì có người chịu nói chuyện với tôi, như tôi muốn trò chuyện với chị lúc này đây…) "Oh, I*** been to Georgia and California and anywhere I could run I took the hand of a preacher man and we made love in the sun But I ran out of places and friendly faces because I had to be free I*** been to paradise but I*** never been to me" (Tôi từng đến Georgia và California, bất cứ nơi đâu tôi muốn. Tôi đã nắm tay một giáo sĩ và chúng tôi cùng hoan lạc dưới ánh mặt trời. Nhưng tôi chạy trốn những nơi, những gương mặt thân quen, vì tôi cần được tự do. Tôi đã đến thiên đường, nhưng tôi vẫn chưa đến được với bản thân mình). Người ta nói, thiên đường của người này có thể là địa ngục của người kia. Người phụ nữ kia đang thèm muốn một cuộc sống an nhàn như cô gái này, cô gái này lại chán chường với những thú vui tầm thường mình đang có. Con người lúc nào cũng vậy? Không bao giờ hài lòng với những gì mình có? Cô gái ơi, sống sung sướng như cô không khỏe sao, mà cô còn nói là “chưa sống thực với lòng mình”? Cô có biết bao nhiêu người mơ được như cô không? Tôi đã từng lên tới thiên đường, nhưng đó có thực sự là thiên đường hay không? (Ảnh: Deviantart) "Please lady, please lady, don't just walk away 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today I can see so much of me still living in your eyes Won't you share a part of a weary heart that has lived million lies..." Vẫn với giọng hát nhẹ nhàng, da diết, nhưng lời khẩn cầu mới tha thiết làm sao! Chị ơi, xin chị làm ơn, đừng bỏ đi. Vì tôi rất muốn nói cho chị biết vì sao hôm nay tôi cô đơn như vậy… Tôi có thể thấy trong đôi mắt chị còn sống rất nhiều phần đời của tôi… Xin chị hãy chia sẻ một phần trái tim mệt nhoài đã sống trong sự dối lừa bấy lâu nay… "Oh, I*** been to Niece and the Isle of Greece while I*** sipped champagne on a yacht I*** moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I*** got I*** been undressed by kings and I*** seen some things that a woman ain't supposed to see I*** been to paradise, but I*** never been to me..." Tôi đã đến Niece, đến quần đảo Hy Lạp, nhấm nháp rượu champagne trên du thuyền, trình diễn ở Monte Carlo và phô diễn cho họ thấy những gì tôi có… Tôi từng được các ông hoàng mơn trớn và tôi đã thấy những thứ mà một người phụ nữ không nên thấy. Tôi đã đến thiên đường, nhưng tôi chưa hề sống thật với lòng mình. Dường như có giọt nước mắt tủi hờn rơi trong lời trần tình xót xa của cô gái. Ta hiểu vì sao cô lại bức bách cần có người để giãi bày như vậy. Hẳn những người quen của cô bấy lâu nay ai mà chẳng thầm ganh tỵ với một cuộc sống hào nhoáng, đầy hương vị của đồng tiền như cô. Nhưng đằng sau nó là cái gì? Cái cô cần là nhân phẩm, là cuộc sống thực không son phấn, không nước hoa. Do cô hay do số phận đưa đẩy cô vào hoàn cảnh này. Cô cứ lặp đi lặp lại “I*** been to paradise, but I*** never been to me” nghe sao mà buồn. Dù là gì đi nữa, ta biết thật tình, cô vẫn muốn được sống hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc thật sự được làm vợ, làm mẹ như bao người phụ nữ khác… "Hey, you know what paradise is? It's a lie, a fantasy we create about people and places as we'd like them to be But you know what truth is? It's that little baby you're holding, it's that man you fought with this morning The same one you're going to make love with tonight That's truth, that's love..." Thiên đường đâu có xa, nó ở ngay trong những hạnh phúc bình thường giản dị... ( Ảnh: Deviantart) Chị có biết thiên đường là gì không? Nó chỉ là một sự dối trá, một ảo vọng con người chúng ta tạo ra về những người và những nơi mà chúng ta mơ ước có được. Nhưng chị có biết sự thật là gì không? Là đứa bé chị đang bồng trên tay, là người đàn ông mới cãi nhau với chị sáng nay, người mà tối nay chị sẽ ngủ chung giường. Đó là sự thật, đó mới là tình yêu… Ta bỗng thấy ngỡ ngàng. Ừ nhỉ, thiên đường có đâu xa, nó ở ngay trước mặt ta, ta vẫn hàng ngày đón nhận mà không hề cảm giác gì cả. Cuộc sống là phải có khổ đau, bởi khổ đau sẽ làm cho con người biết trân trọng hạnh phúc. Không đúng sao? Nếu ngày nào cũng vui, người ta sẽ không còn biết quý trọng niềm vui để sống có ý nghĩa hơn, vì vậy mà nỗi buồn mới tồn tại… "Sometimes I*** been to crying for unborn children that might have made me complete But I took the sweet life, I never knew I'd be bitter from the sweet I*** spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free Hey lady... I*** been to paradise, (I*** been to paradise) But I*** never been to me" Nhiều lúc tôi khóc thầm cho những đứa trẻ tôi không sinh ra, mà nếu có chúng hẳn cuộc đời tôi đã vô cùng hoàn hảo. Tôi chọn cuộc sống ngọt ngào mà không biết rằng cay đắng còn gấp vạn lần hơn. Tôi sống cuộc đời của một cô gái bán thân, "nghề" mà tự do mang một cái giá rất đắt. Tôi đã đến thiên đường, nhưng… Hạnh phúc không ở đâu xa, nếu ta biết nhận ra và giữ gìn… Nhacvietplus tổng hợp http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/8806/index.aspx
Trong khi chờ tin nhắn và quà tặng của các " Đức lang quân" chúng ta chúc nhau trước vậy. Chúc mừng ngày 20/10. Chúc toàn thể thành viên nữ của HR ngày càng xinh đẹp, đảm đang xứng danh " Thành viên Hội Rắn"
Bà Hằng này điệu gớm, làm thiệp thế này thì đàn ông HR chuyển sang nhìn thiếp chứ nhìn gì "rắn bà bà" nữa
Bà Hạnh chỉ được cái nói đúng nhỉ. Hik, nhìn cái em ở trong thiệp ngon lành hấp dẫn thế kia thì ông nào chả ngắm không chớp mắt cơ chứ, thèm gì đến mụ Rắn già ở nhà
Chả có ai mời mọc , tặng quà gì nhân ngày 20/10, thôi thì theo tinh thần của PN VN, trưa nay tớ tự mời chồng đi ăn lẩu Kichi Kichi
Thoa ơi , Toon lại bị lại ah, khổ thân con . NHiều lúc tôi thấy thương các bà 2 con lắm , thật lòng ấy . Mình thấy 1 đứa mà đã mệt rồi các mẹ 1 nách hai đứa thì vất vả tới cỡ nào nữa ! Tất cả cũng cố gắng lên nhé ! Bon ơi ! Nghe tả đã thấy thương rồi , viêm tai giữa hay sốt cao lắm đúng không ? Mà bà cẩn thận không nó lại ảnh hưởng đến màng nhĩ của con sau này nhé ! Chắc cả nhà ngồi hóng quà ngày mai đây ! Thôi gớm có tấm thiệp rồi thì đừng có mơ gì nữa !
Hôm nay tớ cũng chủ động ĐT cho chồng hỏi xem chồng có muốn mời vợ đi ăn trưa không he he, giờ mà không chủ động thì thiệt nhỉ? Quà và các thứ khác thì "không mọng đợi" nếu không muốn bị ngậm ngùi ( Tuy nhiên, điều an ủi lớn là tớ lại hay có quà vào những lúc chả nhân cái dịp gì cả, hi hi @Thoa: Viêm PQCT sợ thật, nghe con thở (nhất là đêm ý) mẹ cứ xót hết cả ruột, thông cảm với bà lắm, chúc 2 anh em nhanh khỏe nhé! @Minh BOn: Bon nhà bà hay bị viêm tai giữa nên càng phải cẩn thận nhé, cứ có dấu hiệu sổ mũi và ho là phải kiểm tra tai luôn, vì từ lúc bị viêm hô hấp trên rồi đến viêm tai nhanh lắm. KHổ thân Bon, viêm tai giữa đau lắm, nên chắc con quấy đấy. Chúc em Bon nhanh khỏe lại nhé! @các bé của HR: CHúc các con trải qua vụ giao mùa này 1 cách êm đềm nhé, các mẹ sợ nhất là khi các con ốm đấy, vừa lo lắng, vừa nhanh già, rồi lại khổ bố của các con thôi, phải nghe các mẹ càu nhàu, cáu gắt, nhưng vẫn phải nhẹ nhàng an ủi các mẹ, mà vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì. Khó phết! Nói đùa thế cho nó đỡ stress chứ Chíp nhà tớ cũng ho đến cả tháng rồi, tớ cũng kệ thôi, chả biêt cho uống cái gì nữa! Hy vọng vào mùa lạnh thì "nó" tự hết. An ủi kiểu AQ tý vậy!
Thôi đừng nghĩ đến chuyện tiêm Thoa ạ, lúc nào cũng phải nghĩ rằng Toon lớn rồi, sức đề kháng tốt rồi nên sẽ k bao giờ phải tiêm nữa, cố lên Thoa nhé, còn vất vả con cái dài dài mà
Nghe các bà tả cảnh "ăn mừng" 20/10 mà tôi rầu quá. VC làm cùng nhau đến lúc cty có việc thì vợ chạy đằng vợ, chồng chạy đằng chồng, may mà còn nhớ ra được là con gửi ở bà ngoại, vào đây thấy mọi người kể chuyện 20/10 mới nhớ ra. Bà An còn nhận đựoc sms của chồng là hơn đứt nhà tôi rồi, tôi chả dám mơ nhậu nhẹt nữa đâu. @ Trà: bà nhất định phải đeo khẩu trang, uống nhiều nước và Vitamin C đấy nhé. Cơ thể mình khỏe thì virus khó tấn công hơn
Trơi ơi thương em Bon quá, có biết nguyên nhân tại sao hay bị k Minh? Thôi cô gắng lên, đang có bầu đừng suy nghĩ nhiều Minh ạ, chúc em Bon mau khỏi nhé. Mong các con không bao giờ ốm, lười ăn cũng được, ốm mãi bố mẹ khổ lắm rồi
Thiệp gợi cảm quá cơ, các mẹ nhìn cô nàng trong thiệp cố mà giữ gìn form dáng đi nhé, ăn như thuồng luồng có mà gầy vào mắt ](*,), bà Hằng có mắt nghệ thuật phết, tặng hoa này (u)