các bà khỉ ơi! chồng tôi sáng nay kêu rét cả người, tôi thì đang bụng to đùng, bảo chồng đến bviện XN mà chồng cứ ko chịu lo quá các bà ạ! sợ ốm xuất huyết huhuhuh
Chúc ngày Phụ Nữ Việt Nam chúng ta và đặc biệt là chúc các bác Khỉ Vàng nhà ta luôn dồi dào sức khỏe, trẻ đẹp, vui vẻ, là tấm gương sáng chóe cho chồng và con noi theo! He ...He....=D>:-({|==D>=D>
Chúc các Mẹ khỉ ngày 20/10 tràn đầy niềm vui nhé. E thì chẳng được vui, đang nhiều chuyện chán đời quá. Mà hình như cái tuổi Thân của mình nó khổ thì phải, e lận đận đủ bề. Mới tham gia chuồng nhà mình mà đã buôn than bán vãn rùi. Mong cả nhà thông cảm. chúc cả nhà vui vẻ. E out để làm việc đã nhé.
thì có hiểu nổi mình đâu rõ ràng chẳng vấn đề gì nhưng chỉ chuyện nhỏ như con kiến mình cũng có thể giận được .Dạo này đối với chồng cứ như là mình có người khác rồi vậy chẳng hiểu nổi mình nữa.
ừ nghe bà nói vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào vì ít ra cũng có người giống vậy có lẽ do tại chông tôi không được tâm lý lắm sống thật quá.Và cũng có thể tại mình hay để ý đến những chuyện nhỏ nhặt nên mệt người
uh sinh phải tuổi thân thì chấp nhận vất vả thôi mẹ nó ạ.Có chuyện gì bà cứ nói ra sẽ nhẹ lòng đi đấy.
:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:drinkers::drinkers::drinkersartymanartymanartymanartyman:
Tôi cảm ơn bà nhiều nhé, tôi cũng chúc bà ngày phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, hôm nay bắt hai bố con phục vụ lại mẹ đi, nhà bà thì bà xinh gái nhất nhà chắc là được nhiều quà của 2 bố con đây
hic, quà gì đâu bà, sáng nay 2 mẹ con đưa nhau đi học trời mưa đây! Trưa thì dự định cho mấy đứa NV đi ăn, rồi OX lại đi làm, thếlà hết! NHững ngày này nó cũng BT thôi mà ,hihi
tui thấy trang web đó rồi,tạo được chữ rồi nhưng làm thế nào để cho vào diễn đàn?(đừng cười vì tui dốt quá nhé)
tôi thì ở trường cả ngày tối về lại con cái,nấu nướng vậy cũng hết ngày được cái hôm nay có nhiều hoa của phụ huynh nên cũng vui
hichic, chắc tại tuổi thân hướng đến sự cầu toàn nhiều nên thế thôi mẹ nó ạ, tớ cũng thế nhiều khi chán lắm ý, nhiều lúc chỉ muốn ai về nhà nấy thôi. lại phải nhìn lên nhìn xuống và cả xung quanh, chậc lưỡi, chồng mình có thiếu tâm lý tí tẹo nhưng mà ổn. Chúc mẹ nó vui trong ngày 20/10
bà a`! sáng nay, em chồng tôi qua đưa đi Viện Tràng An để khám, xét nghiệm, đến h này vẫn chưa có kết luận gì bà ah chán quá, chồng ốm, hoa ế, mẹ con tôi buồn lòng!