Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Hic. Nhà em cũng thế mà. Thậm chí còn muốn em bán của hồi môn đi để trả nợ tiền xây nhà nữa cơ(nhà chồng mới xây nên nợ mấy trăm tr mà). Hic, mình sắp sinh mà cứ về là mc lại kêu ca này nọ. VC mới cưới chẳng có đồng vốn nào lại lo gửi về nên $ nong lúc nào cũng cấn, nhiều lúc chả đủ ăn. Mc lại nói là hai vc bằng cấp mà kém cỏi. Thậm chí còn nói mình bằng ĐH cũng ko bằng cái nghề đồng nát của mẹ (mình mới ra trường tháng 8 này mà). Ức ko tả đc, nếu thế mẹ cho thằng con mẹ đi học ĐH (em chồng) làm gì?
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mẹ nó thế này còn tủi thân gì nữa. Mình thì k hồi môn, thậm chí tiền mừng cưới cũng k biết, k có, trong khi đó tiền mình bỏ ra đặt cỗ.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Hihi. t cũng thế nè. Cũng chảng có gì trong ngày cưới cả. Nhưng đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của từng nhà mà. Quan trọng là họ tốt, quan tâm đến mình là được rùi. Của cải sau này tự mình làm ra mới đáng quý bạn à
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Hô hô, bạn có bà mẹ chồng trơ trẽn nhỉ.... =)) Mah công nhận bạn cũng dễ tính nữa... Đáng lẽ của mình mình giữ chứ nhỉ!?
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Nhà chồng mình khó khăn, mình cưới cũng ko có của hồi môn của mc đâu, chỉ có anh e bên nhà ngoại thôi. Tiền đám cưới xã nhà mình pải lo từ A-Z, lúc chuẩn bị mình cũng stress lắm vì pải đi vay mới đủ( chỉ vay cho xã thui). Cưới xong, tiền mừng của người làng họ hàng, xã đưa hết cho mẹ, chỉ giữ lại của bạn bè và cơ quan, cộng thêm tiền mừng của e, thế là vc đủ trr nợ, ko dư ra đc khoản nào. hazzzi, lại bắt đầu công cuộc kiếm xiền@@
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Nhà chồng nghèo nên chẳng có gì luôn, tiên ảnh cưới, nhẫn cưới và lung tung tiền # tự lo hết. Đã vậy về nhận khoản nợ 200tr của chồng làm ăn thua lỗ và phải nhận nuôi đứa em con cậu học đh( để đẹp mặt gđ) ặc. Đã thế lại con bắt mình phải thế này thế kia, ức chế may hok ở cùng (hôm cữ ở 23 ngày mà giờ nghĩ về nhà chồng đã hốt). Ôi cái cảnh lấy chông xa và nghèo lại con cổ hủ và lạc hậu, ai như tôi? chán đến phát ngán
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! nc của hồi môn tự tay mình giữ là yên tâm nhất, e đọc báo thấy có vụ con dâu đưa tiền cho mẹ chồng giữ hộ, tới lúc khó khăn cần bảo mẹ chồng đưa, thì mc bảo: để t hỏi ý kiến bố m đã( bố chồng)
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! em cũng đang băn khoăn là có nên giữ hay gửi bme đây.nhưng chắc là của mình mình giữ thì tốt hơn
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mình đi lấy chồng mẹ đẻ cho 2chi, mẹ chồng thì không có gì, nhưng mình vẫn yêu quý cả 2 bên vì mẹ chồng cực hiền ^^
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Mình rất thích chia sẻ của bạn. Theo mình nghĩ càng bớt mấy cái nghi thức rườm rà về sau càng đỡ khổ, có gì xích mích đỡ kể công ngày xưa lúc cưới t cho m cái này cái nọ. Mệt đầu.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Em đi lấy chồng mẹ đẻ không hồi môn gì có mẹ chồng cho 1 vòng vàng, em gửi mẹ đẻ lâu rùi nhiều lúc cũng không nhớ, mẹ chồng em không thấy em dùng bao giờ cũng không hỏi tới. Quan trong vợ chồng sống với nhau :d
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! em k có bình luận nào cả .bởi vì sống trong chăn mới biết chăn có rận .sướng hay khổ ng trong cuộc mới thấu .
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Với mình cái đó là hình thức thôi quan trọng là sống với nhau như thế nào mới là điều quan trọng.Bạn không nên cầu kỳ về hình thức đó.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Tùy vào điều kiện gia đình thui bạn ah, đâu quan trọng của hồi môn, quan trọng các bạn sống với nhau thui
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! điều kiện gia đình khó khăn sao có ma cho được, mình lại chẳng bao giờ nghĩ tới nhà cho cái gì mà nghĩ tới nhà đó có tốt ko, anh em họ hàng thế nào sống ra làm sao, mình phải đối nhân xử thế thế nào, biêt tính mỗi người, cái đó e đau đâu chứ tiền e lại chẳng đau đầu, thế mới tài.
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! mình thì về nhà chồng đen theo toàn bộ tiền cưới của mình và thêm một cái xe
Ðề: Của hồi môn về nhà chồng! Tha ko duoc gi thi hon. Nha minh me chong trao cho 1 chi. roi den toi bao cai day la di vay. Mai cac con mang di tra. akak. Trong khi nha em, bme lo cho an hoc, roi chay viec het gan 200 tr ma van co mua cho con gai cai day chuyen 2 chi. Sợ con gái tủi thân. hiv.