Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ mẹ Mít may đồ bán ở HC đê hihi, mà cũng có HC trung thu ở SG nhỉ bà yên tâm đê, dạo này tôi cũng đi dạy trang điểm tối, chả có thời gian may vá đâu, chắc bà lại hơn tôi rồi hehe
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi ko sao chị à, con chị nhỏ, đi học may như chị với cả nhà là đã phải cố gắng rồi, con em mà dưới 1 tuổi thì em chịu ko đi đc như chị đâu, chăm con thì thời gian đâu mà luyện tay nghề với ra sp, Mọi ng có sp vì con mọi ng đã qua giai đoạn bột bẹt rồi chị à, mấy tháng tới em mà bầu bí thì em cũng xin tạm dừng máy khâu mất chị à. Cứ cố lên, sau khi con lớn hơn là chị thoải mái tung hoành như mọi ng mà chị ơi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hi hi, em cũng muốn lắm ạ, nhưng mà chắc chưa đủ trình may để bán mỗi lần HC em là thành viên nhiệt tình nhất, chỉ mua chứ không bán (chị Đèn đá muối kêu em vậy đó )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chị ơi show đằng trước đi, túi đẹp, đẹp, màu đẹp, chuẩn, chuẩn... Thi hoa hậu túi đê...........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị conyeu với plipti đăng ký bán túi ví nhé hihi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế khó gì, hôm sau chj em mình cũng soọc ngắn như ai lên mua đi, ai bẩu mình già rồi nèo. Già nhưng vẫn xinh chớ.............. Mà em ngu quá, vừa ở HB về, mệt quá ko lượn lờ mua sắm hỏi han, ở đó ko biết có bán phụ tùng máy mà mình đang cần mua ko nhỉ. Máy của e ko cần vác đi mà chắc là chỉ mang cái cục ấy đi thôi. Ko có em lại réo a Tùng vì e mua máy của anh ý mà. Em là khách hàng hơi bị xuất sắc cái vụ mò máy vì mua xong về chưa gọi điện í éo thắc mắc cái gì, thay vào đó là í éo lão chồng.........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chết nhá... hôm nay khai thật là sợ mưa trốn học, hôm nọ thì báo cáo là ở nhà trông con. Lớp trưởng phạt ngay, phạt ngay chị này này. Iem là iem đội mưa iem đi tung tẩy đấy nhá, nhá... Hê hê, nhưng mà iem chưa show hàng.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ em biết ngay là rồi thế nào có 1 ngày hội mình bên này cũng đua đòi bon chen túi ví giống bên kia mà. Thế thì đơn giản thôi, làm ngay quả gian hàng chuyên túi ví cả hội, khỏi tính xem ai bán gì, làm gì nào... Cứ làm vải khác là sản phẩm khác nhau ngay, như thế đa dạng sp lại dễ bán hơn. Ngoài ra ai có khả năng làm thêm gì thì làm.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế này nhé, chị về phân công lại lao động trong nhà đi, sao lại trọng nam khinh nữ thế? Phải làm cuộc đại cách mạng đấy chị iu ạ. Em biết có một số bà vợ rất giỏi khoản lừa chồng làm việc nhà và thành công trên mong đợi đấy. Nhà em nhá, trước lúc nào chồng em cũng thích quần là áo lượt, sau này em bù khú bao nhiêu việc em kệ, tự đi mà là hoặc đổi việc cho em nhé. Lúc đầu lão còn lầu bầu bảo vợ người ta thế này thế kia, mình nắn chồng người ta thế lọ thế chai, xem trong khu xem chồng đứa nào diện nhất, thử đi hỏi mấy ông bạn ông xem vợ các ông đứa nào là quần áo cho chồng nào, cứ thế cứ thế giờ em đã giải phòng đc việc là quần áo rùi đấy, thỉnh thoảng vẫn réo rắt ko có quần áo đẹp mặc, hỏi tại sao thì đổ là đồ bị nhăn. Em kệ.........
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chúc nhà mình ngày càng thêm đông vui . Cám ơn mẹ Ka và mẹ Nghé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bây giờ phải đổi lại sờ lô gần là... Chị iem ta có nhiều ước mơ. Này nhá, so với cái ước mơ ban đầu thì ai cũng thỏa mãn rồi. Nhưng giờ thì vập vào ngày càng sâu ai cũng thấy chưa thỏa mãn, lại vật vã vì mình làm cái này xấu, họ làm cái kia đẹp. Ước mơ của em là may được cái quần đùi cho cả nhà và bộ mặc ở nhà. Chưa bao giờ mơ đến túi ví váy vóc. Xong đến giai đoạn đau khổ vì may túi ví váy vóc xấu. Đang cố gắng chuyển qua giai đoạn tự hào sung sướng vì may được tất tần tật các thứ đều đẹp. @ Con yêu: Mới cái túi thứ 2 em đã thấy tỉnh ra rồi. Xem ra cứ đà này sản xuất ra hàng loạt thì thành đì zai nờ chuyên gia túi ví vườn nhà đến nơi rồi.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hoan hộ bạn Đậu Xanh hôm nay giữ lửa cho nhà mình với bài chia sẻ cách huấn luyện chồng. Tớ cũng ủng hộ vụ túi ví. Lúc đầu tớ cũng tuyên bố ko học túi vì quá nhiều túi nhưng đến giờ lại thay đổi ý kiến roài, ke ke .... Sáng nay đi làm lượn Bưởi, nhiều mảnh đẹp quá, em lại ôm hơn 1kg roài cả nhà ạ. Chưa lên được Thô Nghĩa cho đã cơn thèm ...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chết dở, dạo này em dân trí thấp, suốt ngày quẩn quanh chả biết thế sự, thấy có mấy vụ liên quan đến chính trí hót lắm, em nhảy vào báo online đọc đây. Dạo này đúng là có biến các cụ ợ, báo mình thì giấu tịt, thỉnh thoảng search ra trên mạng có những cái bài đọc rất chi là tò mò kiểu kể ra sự tình nhà các cụ lãnh đạo, con đường đi lên của các cụ ấy. Hi hi. Mưa to quá nhà mình lặn đâu hết rồi nhỉ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, đúng là sợ mưa nên mới cho trẻ con ở nhà mà, trẻ con ở nhà thì ko đi đc cóa vụ gì hót đới em ơi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chị mua vải làm túi ví đấy à, 1kg phải làm đc mấy chục cái đới hihi, tha hồ diện
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ VỤ BÁC BẦU KIÊN Ạ, NGUYỄN ĐỨC KIÊN. Em hy vọng sau vụ này lạm phát VN giảm bớt đi cho vải Đường bưởi nó xuống giá em còn vợt nhiều hơn hahaaaa
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ hehe, hội mình ai cũng muốn vải xuống giá
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà : Có tin này còn hot hơn cả bầu Kiên đây. Chị vừa rước về 1 em vắt sổ 4 chỉ may chập và cuốn bèo , hiệu Babylock thì phải, không được Janorm như KA post nhưng khá hiện đại, xâu chỉ tự động. Giá em ý 3,5tr. Khuân về giữa lúc trời mưa gió , không biết có hên không đây. Hy vọng rằng em ý sẽ gắn bó lâu dài với mình, cho ra lò nhiều sản phẩm đẹp như mình mong đợi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Oa oa oa, chị ơi chị mua ở 43 NTH hả chị??????? Chụp ảnh show hàng cho em xem đi chị ơiiiiiiiiiiii GATO quá . Hiệu Baby lock cũng nổi tiếng đới chị ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Bác đã yên vị rồi đấy à, e cũng vừa về đến nhà. C bán túi kg? 250k được kg? ( nhưng mà mua cả dây đi kèm cơ )