Chào cả nhà, hổm rày tạo nick xong rồi lượn qua lượn lại chưa kịp chào hỏi ai. Rất vui được làm thành viên trong gia đình, mong rằng trước lạ sau quen
thương beo của cô quá, mẹ lại phải đi làm ... alo về nhà dòm chừng nha, kẻo em nó mà nóng quá thì phóng về, chớ ng dv có rành cũng kg an tâm ...
các chị ơi sao thời tiết giờ ai cũng lăn ra bệnh hết hay sao ý .... ai cũng con bệnh , con sốt ... chẳng làm dc việc nữa ..... thưong các con quá ....
@ ankhangmum : welcome nhé, bạn đến rùi thì gỏ cửa mà vào nhà, chớ có lượn qua lượn lại con becgie nhà này nó chồm ra thì khổ thân ...
Chị Trân ui,phẻ ko,đang ở cty hay ở nhà mà 88888888thía,em thấy các mẹ 888rôm rả quá nhưng mấy hôm nay lo làm cái đề án bảo vệ môi trường cho cty chưa xong nên đứng ngoài ngó vào thui,ở nhà đăng ký ADSL nó cứ hứa hẹn hoài mà chưa vào lắp nữa,hội chợ chị đăng ký bán gì thế có thiếu người chạy xăng xăng thì hú em nhé,thui em về đi đón nhóc Phước đây
Ui, thương Beo quá! Mà cháu bị gì chị? Sao hok đi bác sĩ đi. Cứ nghe thấy bé này bệnh, bé kia bệnh là thấy thương quá chừng. Hic..........
@ tinababy đi đâu rùi ? bỏ nhà 2 ngày hơn rùi nhá !!! vào mà sắp xếp ọp ẹp cho cả nhà kìa :twisted::twisted: cả mẹ tin tít và mẹ Rùa cũng về nhà đó ... @ bắp luộc : cho chị 10 ly nữa nha, vậy là tc : 30ly. thx em nhìu, thứ 4 lấy làm sao nhỉ ?
Dạo này lai rai thôi papa à, cũng canh nhà nhg kg 888 nhìu, hôm nay sếp điểm mặt đi trể, ổng bảo mày là leader mà kg làm guơng thì làm sao nhvien nó ... thế là mình "sủa" 1 tràng (qua đthoai), ổng ngưng lun, bảo mày ho thế có bị virus A kg vậy??? mình nói chưa biết ... ổng sợ quá bảo thôi coi về sớm đi hihihi ổng sợ lây mấy người kia thì kg ai đi làm heheheh
Chào chị! Hội Phó xin được thay mặt mọi người được chào đón chị! Vui lòng bổ sung thông tin để em cập nhật danh sách nếu thật sự muốn gia nhập Hội: Tên mẹ:........................Ngày tháng năm sinh:................... Tên bé:........................Ngày tháng năm sinh:................... Địa chỉ:............................ Số điện thoại:....................
Chào cả nhà! Em đi chợ nấu cơm chiều đây ạ! Hết ăn chay rùi, mà mọi việc vẫn hok tốt lên được. Hic, chán quá!
thiệt mừ, làm sao sủa giả đc càh, bị từ hôm t6 lận, mà ngậm mãi thuốc mà kg hết, việm mũi dị ứng nhưng vì ho nên kg ngủ đc, đâm ra mệt lun ...
Bạn bị ho nên kiếm cây " tần ô lá dầy " uống. Lá như hình trái tim mà mình hay vẽ ấy, sờ vào nham nhám vì có lông tơ, rửa sạch đâm lấy nước cho ít hạt muối vào rồi nín thở uống ( vì có mùi hơi khó uống ). Mỗi lần 9 lá, uống khoảng 2 đến 3 ngày, mỗi ngày uống 3 lần là hết.
ủa vậy ảh chị, làm tưởng chơi chiêu chứ, chiêu này em cũng áp dụng rồi , heheheh Ho là chị phải giữ ấm cổ, ngực. Chị thử bào tắc mỏng bỏ hạt rồi chưng với đường phèn trị ho rất tốt. Hoặc là bào mỏng tắc ngào với gừng cũng trị ho, còn chị uống được tần dày lá thì chị giã lấy nước pha 1 chút xíu muối uống. tối sau khi xúc miệng chị khò muối nữa, như vậy mà còn ko hết thì pó tay, Í mà nãy giờ em quên anh xã chị là bác sĩ pk? vậy mà nãy giờ múa rìu qua mắt thợ, hu hu hu rớt rìu dập chân rùi