Nể chị em thiệt nhen...hì hì hì... Con gái em nghe nói có bánh nậm đang hổng chịu ăn cơm mà chờ mẹ nó nè
mình biết lá này, nhà cũng có trồng lun, hồi nhỏ cũng uống nh lần rùi mỗi tội là làm biếng, lại thấy do phần nhiều là dị ứng chứ kg bị đau nhức chi hết ... nên đành chờ ... hay tối về làm thử nhỉ, mà cần gì làm hihi... mấy đứa cháu đang uống, mình "chôm" uống ngay là xong ... khakha
hihi cái chính là mình lười biếng ... nhưng cũng tại ngậm nước muối đc 1-2 ngày mà kg thấy bớt lắm đâm chán
hichic, tưởng ngày kia đc măm măm rùi, buồn 5 phút nè, mẹ bắp luộc giữ ấm cho bé nha, tình hình rất là tình hình đó ... ai cũng ui ui hết, mẹ bố và bé đều dễ nhiễm bệnh lắm ...
Chi Tieu Cần oi!! Chị ho vậy thì có làm bánh đựoc ko chi??????Hihix....kho than chi wa!!!!!!!! Chi cu uong nuoc gung nong voi mat ong khoang 3bua la do ngay ah, ma thu nay lai ngon, de uong... hehe..an banh nam cua chi gio ghien luon roi.....thu 6 nay em dat tiep duoc ko chi? chi benh vay ai di giao hang nhi?????????????
Cũng chút chút thôi vì đi trể nhưng mà ho thiệt mà, hôm qua 888 với sui của em, sui em bít mừh ... Có người đi giao cho em rùi đó, chắc vài phút nữa là bé có thể măm măm rùi
ủa????chhi5 Tieu Can co ban banh cam nua ha Bác??????????hehhe cai này em chưa biet??????????de xem lien he lay luon, nhac den them qua...........:tonqe::tonqe::tonqe:
troi oi, banh nam ma chi ghi lon banh cam do em, hu hu hu bua gio tim ra hot gac chua bua chi an xoi gac tim mãi duoc 1 hột, còn để dành nè
kekkeke...vay ma em tuong Chi Tieu Can vua them món mới......van chua đủ Bác ah...cuoi tuan nào cũng ăn xoi Gac để tích lũy hạt.....hihixhix...đến giờ ngán quá!!!!!!! Bác cứ để dành cho em nhe, nhiều nhiều em ghé lấy Bác ah....
Các mẹ và các bạn hỏi thăm mình nhìu thế này thì phát sốt lun rùi ... dạo này chỉ tập trung cái món mới ... (chưa tiết lộ đc, tại vì lâu quá kg làm nên phải nghiên cứu ...) nên các loại bánh thì giám sát và chỉ đạo thui, rùi nhờ người nhà và xe ôm giao ...
Chào các mẹ nhé. Em là mem mới mong gia nhập hội cùng các mẹ. Em ở Sài Gòn nhưng quê ở Hà Nội, lấy chồng ở trong này đuợc hơn 5 năm rồi.
Cả nhà ơi, mình đang tìm osin cho mẹ dế mèn. Ông bà ngoại giữ nó cả ngày chắc ko xong rồi. Mẹ nào có kinh nghiệm mách cho mình với !
Chào cả nhà mình xin đăng ký 1 chổ nha: Tên mẹ:Nguyễn Thị Ngọc Như Tên béhạm Bảo Trân Ngày tháng năm sinh của bé:20-10-2008 Địa chỉ nhà mình 93 Lũy Bán Bích,P tân thới hòa,Q Tân Phú. Số Đt:0907.449.669
Thay mặt cả nhà chào đón bạn.Nếu còn online thì tí nửa mọi ngừ đi chơi dìa sẽ đón típ bạn chu đáo,giờ mình phải đi ngủ òy...bạn thay mình trông nhà nhé.bbbb khò...khò....