Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy BEPANDA kinh nghiệm đầy mình nhỉ, chị thích bảo tàng Dân tộc học đấy, có xa lắm không?
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy xa so với bờ hồ khoảng dưới 10km, túm lại là về đi lại sẽ gần hơn SG nhìu
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy nhận là ng tốt mà ko thấy xí hổ ah, chị cứ chờ nhá, cuối tuần nhận quà một thể
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy thức nửa đêm nửa hôm canh quà ........ cảm giác hồi hộp vui em hén uh, hôm ọp sau HC chị BEPANDA tặng luôn rồi, VTM E xài đã lắm em, xài rồi giờ ghiền nhưng xiền đâu mua đây, ước gì được tặng quài quài hihi ](*,)
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy chị í mà nghe đoạn này của chị em mình chắc mình bị quýnh quá em ui
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Cũng mới ti toe thêm bộ váy, cả nhà chờ em hôm nào show hàng cho mà xem
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy chờ ko đc roài chị ơi, ngủ thoai nào chúc cả nhà ngủ ngon nha
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy ui ... em vừa trông nhà cho chị Hằng... moi người đnag kiện loạn hết cả lên K bít chị ý tặng 1 trong 2 món hay là tặng cả bộ??? em lên danh sách 30 người đk đầu tiên - thế là mọi ng bảo phải đk nhận 1 trong 2 thui chứ k đc đk cả 2...hichic...mệt
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy hihi, hình như là nhận 1 bộ 2 món đó em .... chị thấy chị í tặng như vậy đó nhưng giờ hok biết bển xử sao rồi hehe
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy chị em mình thức khuya vậy à, em giờ mới lên cty đây.
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Tặng váy : Theo như thứ tự post bài thì em trang1912 đăng ký váy đen . 2. Yurimoon đk váy 2 và 3 (cho cái 2 đi chị ạ để em xin cái 3) 3. em tyum đk váy 3 4.Ivy Daisy đăng ký váy đen . Vậy em tyum, Ivy và Yurimoon hội ý và cho chị kết quả cuối cùng nhé...
Ðề: Hội Những cô gái chân không dài thích mặc váy Choáng luôn, 12.20 mà danh sách lên bảy mươi mấy rồi ....chắc cho mỗi em một phần trong tổng 60 phần , chứ quà tặng có hạn biết làm sao....