Ôi bà ơi, sao lại quyết định nhanh chóng bất ngờ như vậy? Bà đã suy nghĩ kĩ chưa đấy, ko để cho con cháu, họ hàng nhờ vả tí à?
Thôi bà, nhờ vả gì, thân mình ko xong, sau này cứ ôm cái mác NN, con nó khổ, cháu nó oán, tôi ra đi ko thanh thản bà ạ.
Chúc mừng bà với quyết định sáng suốt này vì chắc bà cũng đã cân nhắc thiệt hơn kỹ rồi. Tôi nghĩ bây giờ bà mới quyết là muộn đấy, người thông minh tháo vát như bà chắc chắn sẽ có bước ngoặt mới thành công (tôi tin là như vậy). Tôi còn đang lo không biết có vẻ vang mà xin thôi việc như bà không hay là công ty nó còn cho về vườn sớm ấy chứ, cv của tôi dạo này bị quá tải nên stress nghê.
UH, tôi cũng sợ đến lúc họ dắt lá chuối mời ra khỏi CQ, nên phải xin đi sớm, hihi, ra đi đầu ngẩng cao chứ, bà cứ suy nghĩ đi, nếu có cơ hội để ra đi và tìm được chỗ nào ok hơn, thì nên đi nhé. Tuổi mình cũng có nhiều sức ỳ rồi, ko quyết được là lại dậm chân tại chỗ mãi mãi, tôi cảm thấy thế. Tại thời điểm này, tôi đang ở nước cờ chờ cấp trên quyết định, nhưng ko thể trong một sớm một chiều được, cũng phải trong vòng 45 ngày theo luật là nhanh nhất. Hồi hộp kinh khủng, tôi lại còn đang theo dở một lớp học nữa, giả dụ họ ok, mình còn phải tính đến việc ko biết có bị truy thu học phí đào tạo nữa hay không, oài, cũng mông lung gớm. Nhưng mà tôi đã kịp lên lịch hoạt động khi có tự do rồi. Hì hì hì, chắc chắn là có plan off với các bà.
Chúc mừng các mụ Rồng nhân dịp 20-10 nhé (u) (u) (u) (u) (u). Chúc cả nhà mình luôn xinh đẹp vui tươi và sẽ nhận được món quà ý nghĩa nhất từ ox (ai nhận được gì phải khai báo đầy đủ nhá), he he thực dụng nghê kiểu gì cũng cứ phải nghĩ đến quà cáp nhỉ.
Ah, đúng rồi, phải chúc mừng chúng mình chứ nhỉ. Sáng nay tôi được ăn món tương trộn mẻ, từ sớm lắm. Giờ vẫn còn cảm giác nghẹn, nên phải ghé quán cafe uống cho trôi. Chúc các bà nhiều niềm vui nhé.
Tôi chúc các bà luôn trẻ trung xinh đẹp để chồng luôn mê tít, he he! Chúc các bà có 1 ngày thật vui vẻ và hạnh phúc!(u)(u)(u)(u)(u) Mình thì chắc là chả có quà gì đâu, đến ngày SN còn chẳng có gì nữa là! Thôi, chờ mấy anh ở trong cơ quan tặng thôi vậy!
Thế giờ này bà đã hết nghẹn chưa, chuẩn bị tinh thần để tối nay được đi ăn món ngon và nhận món quà thật to bù lại chứ!
Tại các bà toàn làm ở những vị trí kô thể thiếu chứ tôi cứ xin nghỉ là thấy nhẹ cả đầu, chẳng có gì phải lăn tăn cả. Bà Linh bảo ở nhà mãi cũng chán, nhưng chắc tôi ... thích nghi tốt với việc ở nhà hơn là đi làm .
Các bà ơi, tôi chẳng có đầu óc mà 888 với các bà. Trận sốt vừa rồi tôi lo lắm, không biết con tôi có bị ảnh hưởng gì không. Thấy mọi người nói mà cũng không biết làm gì hơn. Bây giờ đỡ ốm rồi thì lại không có sức mà ăn uống, cứ đứt từng khúc ruột mà thương con. Nó mà làm sao chắc tôi không sống nổi.Chắc phải đi siêu âm để theo dõi các bà nhỉ. Cho tôi lời khuyên với,tôi mong tin các bà lắm.
hiih lạc quan lên thì con mới vui mới khỏe chứ nhỉ, thì bà cứ đi khám, đên s tuần thứ 12 đi siêu âm 4D là rõ ngay ý mà, cứ lo nghỉm ăn uông là ok rìo
Bà đừng lo lắng, đừng có nghĩ lung tung, cố gắng ăn đi, gì cũng được, đừng để đói quá mất sức lắm. Cũng tại tôi ít vào nên bà mới quên . Tôi thì chỉ ọp buổi trưa thôi, mà lại bị quản giờ giấc nên không đi đâu xa được. Tiếc vụ ọp hôm nọ là vì địa điểm không xa chỗ tôi lắm, nếu biết thì tôi bon chen được ngay .
Hix, sau bao nhiêu năm lăn lộn ở đây hôm nay lần đầu tiên tôi bị Mod nhắc nhở là gửi bài nhiều lần, mặc dù bài của tôi chẳng cái nào trùng nội dung với cái nào cả, toàn thông báo cho học viên chứ mình có buôn dưa lê dưa cà gì linh tinh đâu.
ôi, sao nhức mắt thế này, cái gì ở cạnh ID của tôi với các bà thế nhỉ ? Bà G sao bị nhắc thế, tôi ko biết lý do ?