Kinh nghiệm: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi Memeonhit, 13/3/2012.

  1. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Nhà mình thì con Mèo ốm trước ho, sốt cứ bắt bế vác vai, đến hôm nay là 6 ngày roài mới đỡ thì lại đến chị Chuột lại ho rút cả cổ. Chán ghê các mẹ ạ. Thời tiết giao mùa năm nay độc ghê.
     
    Đang tải...


  2. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Bo nhà e k chỉ khi ho mà bất cứ khi nào hắn bất hợp tác là hắn khẹ khẹ rồi cho ra
     
  3. huongtchvn

    huongtchvn Mẹ yêu Nana nhất trên đời

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    3,916
    Đã được thích:
    1,249
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Thế là Bo nói được nhiều hơn Nana rồi đấy! Nana có vẻ biết nói từ rất sớm, từ 7 tháng đã biết papa, mama, bà, mẹ rồi, nhưng mà lười nói nên giờ cũng chả nhiều hơn mấy! Cứ lúc nào bực tức j thì phát ra những từ chuẩn lắm, còn bình thường dạy nói j cũng k nói, chỉ thích thì nói thôi!
    Bo trớ để phản đối ah? Nana hồi bé cũng thế, k thích ăn là chưa ăn đã ọe ra rồi! Nhưng giờ thì khác, k ăn là đẩy ra, lắc đầu và quát: xê ra, xê ra.
     
  4. huongtchvn

    huongtchvn Mẹ yêu Nana nhất trên đời

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    3,916
    Đã được thích:
    1,249
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Cũng tùy đứa mẹ nó ah! Con bé nhà mình hồi mấy tháng, ngày trớ đến chục lần. Ăn xong bế vác, thấy dấu hiệu cũng xách tai, uống thuốc chống trớ... đủ kiểu vẫn trớ. :(

    Khổ thân các con quá! Các mẹ cùng cố gắng nhé!
     
    Bong dieu thích bài này.
  5. Bella08

    Bella08 QUẦN ÁO TRẺ EM XK

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    10,795
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    chị ơi nhà chị cũng chị chuột em mèo hả? hihi em tưởng con chị lớn rùi cơ chứ
     
  6. Bella08

    Bella08 QUẦN ÁO TRẺ EM XK

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    10,795
    Đã được thích:
    2,865
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Ứa chắc là tùy bé đấy mẹ nó ạ. bé nào mà ăn hay trớ thì hay bị viêm họng lém ý
     
  7. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    ôi chị ơi e đang lo xót hết cả ruột đây, chậm nói quá cơ ạ,chị cứ động viên,có nói đc mấy đâu, có mấy từ thôi, mà còn nói ngọng nữa cơ ạ, Bo k ăn thì lấy tay hất rồi chạy,e cố túm lại bắt ăn thì có ăn nhưng rồi trớ nên e tức lắm
     
  8. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Ngày bé Bo cũng bị trớ kinh khủng ý, ănvào là trớ, e đi khám thì siêu âm, k sao, bs tạm kết luận là trào ngược thực quản dạ dày, uống thuốc 15 ngày k đỡ sang đi điện não đồ, e run hết ng, về uống thuốc và k ép ăn nữa thì k thấy hắn trớ nữa, vì chả có gì mà trớ,hihi
     
  9. huongtchvn

    huongtchvn Mẹ yêu Nana nhất trên đời

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    3,916
    Đã được thích:
    1,249
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Chắc mẹ nào cũng muốn con mình phát triển nhanh hơn nên nghĩ thế, chứ Nana đã nói được mấy từ như Bo đâu? Bực nhất là từ 7 tháng đã gọi mẹ được rồi, thế mà giờ thì ai cũng gọi: bà ơi! Nana giờ trốn ăn cũng hất tay, quát, rồi bỏ chạy ra chỗ người khác, ôm rồi gục mặt xuống giấu mặt đi!

    Nana thì về sau chị phải cho ăn lúc ngủ thì mới hết trớ em ah. Chứ nó k thích ăn, đã cố tình trớ để trốn thì mẹ phải đầu hàng thôi!
     
  10. Tom&Jerryshop

    Tom&Jerryshop 0912692424

    Tham gia:
    27/6/2012
    Bài viết:
    10,851
    Đã được thích:
    4,240
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Cũng đỡ rồi em ah, chị cho uống thuốc theo đơn của bác sĩ,mà chị chả nhớ tên là gì, hi...
     
  11. Bong dieu

    Bong dieu HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    3/12/2009
    Bài viết:
    8,270
    Đã được thích:
    2,714
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Uh, chị 32 tuổi mới sinh bé chuột nên lấy đà sinh luôn em mèo, bây giờ thì kiếm tiền để tút tát đây.:p
     
  12. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Bo nhà e kiểu gì ý mà lúc hắn ngủ hắn k ăn, hihi, ngày bé lúc ngủ e đút vào thì khóc ầm ầm lên rồi đùn ra, còn giờ thì k khóc cũng chả nuốt, cứ bung búng trong mồm ý nên k đút đcj thêm vào, mà có nuốt thì chỉ đc 1 ,2 thìa là phát hiện ra tỉnh dậy ngay
    Bo nhà e cũng ra vẻ nói sớm lắm, gọi mẹ từ lúc chưa biết đi ý, cái gì cũng mẹ với ăn, nói 2 từ đó rõ nhất, còn từ bà dễ thì giờ vẫn chưa biết gọi, ai cũng gọi = mẹ hết,hihi
     
  13. huongtchvn

    huongtchvn Mẹ yêu Nana nhất trên đời

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    3,916
    Đã được thích:
    1,249
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Em xúc thìa thì con k ăn là phải. Chị cho vào bình, nhét vào miệng cho mút. Nếu k mút thì mình nắn chân nắn tay cho, thế là lại mút tiếp cho đến khi hết thì thôi. Kể cả khi ho, ốm, cứ ăn khi ngủ là k bao h Nana trớ cả. Đút thìa là dậy ngay.
     
    mebebo313 thích bài này.
  14. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    Nhưng bình thường bo cũng k ăn chai ý, giờ lớn thế rồi lúc ngủ cho ăn chai có đc k nhỉ.hihi,tối về e áp dụng thử xem để cho hắn ăn sữa
     
  15. huongtchvn

    huongtchvn Mẹ yêu Nana nhất trên đời

    Tham gia:
    23/7/2008
    Bài viết:
    3,916
    Đã được thích:
    1,249
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    K ăn bình thì khó hơn roài. Nana từ bé đã chiến đấu với bình rồi, nên dễ hơn.
     
    mebebo313 thích bài này.
  16. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    thế e tưởng k ăn bình mà lúc ngủ cho ăn lại ăn thì dễ quá,hihi,vì ngày bé e cũng tập cho bo ăn bình = cách là lúc ngủ nhét ti giả vào cho ti, nhưng chắc cậu thấy cứng cậu nhè rồi khóc, cả tuần , ngày nào cũng bị hắn nhè, e chán chả tập nữa,hihi
     
  17. mjuyeu

    mjuyeu Hội mèo 87

    Tham gia:
    26/5/2012
    Bài viết:
    5,272
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    các mẹ tám ác wa nhỉ. bjo e mới rảnh việc tí vào buôn dưa lê với các mẹ, hiiiiiiiii, Mju nhà e bjo 8,5 tháng roài đã cho ăn cá được chưa các mẹ nhỉ, mà nên cho ăn cá j ah. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ e tí nhá. thanks các mẹ
     
  18. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    lớn rồi thì chẳng ăn đâu ạ, con em ăn thìa từ khi 6 tháng ý ạ. bây h đút thìa tý là hết 200ml
     
  19. me_thocoi

    me_thocoi Mỹ phẩm xách tay

    Tham gia:
    25/4/2011
    Bài viết:
    9,810
    Đã được thích:
    1,272
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    ăn đc rồi bà ơi, các loại cá, mớddaaauf mua cá hồi, có rô đồng về cho ăn đi. cá rô đồng luộc lấy nước rồi gỡ thịt xào thớm với hành mỡ, cho vào cháo ăn đc rồi. còn cá hồi thì tôi hay băm nhỏ cho vào cháo đun khoảng 10p là ăn đc luôn vì nó ko tanh mấy
     
  20. mebebo313

    mebebo313 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/9/2011
    Bài viết:
    1,188
    Đã được thích:
    236
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các mẹ có con sinh năm 2011 chia sẻ kinh nghiệm con cái nào!!!

    thế á mẹ nó, con nhà e nó chẳng ăn thìa, chả ăn bình, huhu, thế là hắn chả ăn sữa luôn,giờ e có bón thìa hắn chỉ ăn 1 thìa làm phép thử rồi lắc lắc quay đi
     

Chia sẻ trang này