Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ dễ lắm nhé hehe . Thế thì phải chiều chuộng vào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ nó có cạp sẵn và bo gấu đấy bạn, ra Hàng Bồ có nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Khổ, chết cái tính của tôi là phải muốn mọi thứ đầy đủ và phụ kiện pro mới yên tâm công tác (mặc dù may vá chưa ra đâu với đâu cả). Nào là máy may, chưa gì đã nâng đời, giờ phải chân vịt này nọ, vải thì tha lôi cả đống, thấy đâu có vải là cũng ham hố...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Uh, có lẽ tối nay sẽ may cho Chàng trai quần đùi có túi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Em cũng chưa may quần có túi cho lão, lại còn phải học mở moi nữa, k lão bầu, quần giống của con trai nhỉ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ EM MỌT XÌ TIN nhất nhà may vá hnay không thấy online sớm nhỉ????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ C kg may moi, may ống rộng ra một tẹo là được he he
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chắc đang ôm cái máy chập rồi .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chuẩn bị show hàng đê. Em cũng đang cắt rồi, hqua cắt đc 1 mảnh vẫn vứt đấy. Sáng nay chồng đang kêu quần đùi của lão đi đâu hết.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Cả nhà lại xôn xao máy chập máy cheng. Em là ko động tĩnh gì máy móc hết. Vẫn nguyên bộ máy. Hôm nọ thì cứ sôi sùng sục vì cái vs ko biết là làm sao, hóa ra là tại em xâu chỉ vẫn sai,mà nghiên cứu mãi mới ra, thử may rồi, tối qua nó chạy vèo vèo, thích quá đi. Tự dưng lại liên tưởng đến cái máy may CN nó cũng chạy vèo vèo như thế, nhìn rất thích. Nhưng, mình chưa may đc trình máy chạy nhanh như thế, vậy nên không được xoắn. @ KA: Máy vs nhà tôi đấy, đồ cổ đấy nhá Cái ba lô hôm nọ em vật vã nặn ra đấy, em chả hài lòng tí nào mà con bé hàng xóm sang lại khen ba lô, còn cái túi mới may em thấy hài lòng hơn thì nó lại chê cái màu túi đấy trông già, khéo em phải mang cho u em dùng, em lại sx tiếp cái khác. Thôi, bye cả nhà buôn tiếp nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Phải chăng là chị bẩu em ạ??? Nếu đúng là em thì chị lội ngược dòng trang 456 nhá, em có điểm danh từ sáng sớm rùi đấy ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Vụ này chuẩn ko phải chính bà ơi. Cứ 1 đế chế mới chbi lên thì sẽ đập dần đế chế hiện tại. Đập xung quanh là cái đỉnh nó tự rụng mà..he he...
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Pờ li ti ơi, quần đùi đẹp quá, đẹp nhất là cái vải...he he...bà giống tôi, toàn chọn vải đẹp may để che mắt thiên hạ Mà nhiều vải đẹp thế này rồi còn bon chen Đường Bưởi gì nữa hả?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nhầm to rùi, Huu duy hỏi em Tiểu Thìn xì tin cơ mà ... Tối qua về C chưa hề cắm điện chạy thử, còn đang xem để chỗ nào đây, lúc may thử ở NTH thì thấy nó chạy vù vù, đường vs đẹp. C đã định đầu tư con này lâu rùi, giờ thì mới tự tin để đầu tư và yên tâm máy móc rồi, lo sản xuất thôi không máu em nào nữa đâu Hôm qua KA cũng nhắn tin hỏi, bảo hôm nay ra NTH xem có con nào không để mua.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế TT cũng đổi máy rồi hả chị????
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Chili tuy trả lời nhầm câu hỏi của chị nhưng cũng lại đúng vì em đã tậu 1 con máy chập thật....ha ha ha... Sao em gọi cho chị ko thấy nghe máy???
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Không biết chừng em lại cho ra mắt sản phẩm sử dụng máy chập trước bác ý chứ
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ A aaaaaaaaaaaaaaaaaa.... ĐÚng là cậy người quen có khác, đã tậu em vs chập mới rùi cơ à? Thế này thì thứ 7 phải liên doanh với C khao đê, khao đê... Mà may túi cho mẹ chồng trước đi kẻo lại bị kêu ca đấy
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thế bánh kem lại phải ghi nội dung là TieuThin và Lớp phó CHẬP hả bác...ha ha ha....