Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ cả nhà ơi,2-9 cả nhà mềnh picnic nh nhá .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ chết,máy nhắn cố cái tin cho bà,rồi đang nằm...xạc đấy cứ thích hỏi đấy,làm gì naòoooooooooooooo
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Úi zời, nói đến sản phẩm mà là áo sơ mi thì chắc mình phải chạy theo mẹ nó dài rồi
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Tieu Thin à. máy đẹp thế cho biết giá đi còn góp tiền để bon chen
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Welcome mẹ nó,nhớ hứa rồi phải làm đấy nhá .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ không đâu mình cũng chỉ cắt theo sách của Triệu Thị Chơi thôi mà còn cổ áo và măng sét nữa là xong mà lười quá chưa vào
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Hoành tá tràng, em này. Model mới nhất 5 chỉ, NTH chưa về hàng!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ok, mình vào đây để lấy động lực đẩy lùi tính lười, cả thèm chóng chán của mình mà
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Thì ko thèm trả lời chứ làm sao mà "naoooooooooooo". Đọc tin nhắn đê...nhiều thông tin hữu ích đây.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối giời ơi,giờ mới nhìn cái dòng màu đỏ.........................NGẤT!
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Mình cũng tậu sách của cụ Chơi, về đọc ko hiểu giề...hihi...trình kém lắm nên phải chỉ tận tay mới làm đc cơ. Chờ sản phẩm của mẹ nó nhé.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ K biết chị có gửi đc ku con để đú cùng k. Hay địu nó đi cùng nhỉ?hihi )
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ngày đấy rơi vào CN, mà ngày nghỉ khó đi lắm bà ơi. Tôi nghĩ chúng mình nên tổ chức vào 1 ngày thường, trong giờ hành chính, trước ngày 2/9 để chào mừng sớm đi. Sẽ chia nhau mang lều, tấm trải và lương thực để có 1 buổi picnic hoàn hảo Cả nhà nghĩ sao?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ối giời,càng vui he he . nhà mềnh hôm nay ối ng ăn dưa..................................BỞ hô hô hô.........................
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Nội quy của buổi picnic tại Ninh Hiệp là: Cấm không được mua vải
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ tớ vào BM toàn mua cotton, vải hoa chẳng có gì cả, hic, thế các mẹ còn chỗ nào mua chỉ đi, toàn of đi với nhau mình đánh quả lẻ chẳng mua đc vải đẹp gì, nhìn thèm thế, hiic
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ ))))))))))))))))))))))))). .
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Các mẹ ấy toàn mua của chị hoatiti gì đó bên WTT. Còn mình thì hay mua ở đội cấn, vải may ga hình ô tô, công chúa í, đoạn cắt giang văn minh và đội cấn và mua gần cơ quan mình. Thỉnh thoảng có vù sang NH mua vải cotton thôi mẹ nó ạ.
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ định đi cả ngày cả đêm à hehe ?
Ðề: Tự may quần áo cho con. Tình iu của mẹ gửi gắm trong từng đường kim mũi chỉ Ai đi mua chập xin số đt cho em, lúc nào độ máu lên cao em còn rước 1 cái nhá hihi